Trong câu chuyện, ông Lê B. - bố tử tù Thọ “sứt” chia sẻ, gia đình không hề hay biết con trốn khỏi trại giam, ông bảo: "Nếu nó tìm về nhà, tôi và bà nhà tôi sẽ vui lắm. Chúng tôi sẽ nấu cho nó một bát canh cua, cho ăn một bữa no, rồi mang đến công an để đầu thú".
Như Báo CAND đã thông tin, vào hồi 1h15 ngày 17-9, tử tù thứ hai là Nguyễn Văn Tình đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rừng đặc dụng thuộc địa phận xã Tân Sơn, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình, giáp ranh với xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
Sau khi bị bắt giữ, tử tù Nguyễn Văn Tình khai nhận được gia đình cung cấp 20 triệu đồng sau khi trốn khỏi trại giam. Cơ quan Công an tỉnh Hòa Bình đã tạm giữ 3 người thân của Tình để làm rõ hành vi che giấu, tiếp tay cho tử tù này bỏ trốn.
Nói về con trai Nguyễn Văn Tình - tử tù vừa bị bắt giữ sau khi trốn khỏi trại giam T16, bà M. liên tục bật khóc. Bà nói, Tình từng mơ ước làm thầy giáo nhưng khi ra trường dạy ở vùng cao được 1 tháng thì thấy vất vả nên xin nghỉ.
Tài xế T đến công an phường Bãi Cháy để trình báo việc mình bị hai tử tù uy hiếp, cướp tài sản, nhưng sau khi điều tra, tài xế này lại thừa nhận mình bịa ra câu chuyện phục vụ mục đích cá nhân.
Nguyễn Văn Tình khai trong trại giam y và Thọ đã dùng miếng sắt nhỏ rạch theo mạch tường trại giam. Mẩu sắt nhỏ đó Tình nhét vào hậu môn, mỗi ngày khoét 1 ít, sau đó dùng cơm, kem đánh răng bít lại để qua mắt công an.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa có thư khen thưởng Tổng cục Cảnh sát; Tổng cục An ninh; Công an TP Hà Nội và Công an các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Dương về việc tổ chức truy bắt được 2 tử tù trốn khỏi trại giam T16.
Tại cơ quan công an, N.T.P.L (sinh năm 1994) - bạn gái Thọ “sứt” tỏ ra khá lì lợm trước điều tra viên khi lấy lời khai. Cô ta kể sau khi trốn khỏi trại giam, Thọ đã liên hệ rồi cả hai 2 lần vào nhà nghỉ với nhau.
Hàng trăm cảnh sát sau nhiều ngày mật phục, lần theo dấu vết đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Tình, tử tù trốn trại giam T16 Bộ Công an khi đang trốn tại lán nương của người dân xã Pà Cò (Hòa Bình).