Báo Thái Lan buồn bã khi bị Việt Nam loại sớm: "Nước mắt tuôn rơi. Về nhà thôi!"

THIÊN KHANG, Theo Helino 19:46 05/12/2019

Việc phải về nước ngay từ vòng bảng lần đầu tiên sau 8 năm khiến dư luận Thái Lan không tránh khỏi nỗi thất vọng cùng cực, đặc biệt khi đội nhà trực tiếp bị loại bởi Việt Nam.

Đối đầu với U22 Việt Nam trên sân Binan ngày hôm nay trong trận đấu mang tính chất sống còn đến cơ hội đi tiếp của cả hai đội, U22 Thái Lan phải thắng với cách biệt hai bàn mới có thể lấy đi tấm vé vào bán kết SEA Games 30 của thầy trò HLV Park Hang-seo tại bảng B.

Trên thực tế, người Thái đã dẫn hai bàn trong 12 phút đầu tiên nhưng không thể chiến thắng tinh thần quật cường của Việt Nam. Cú đúp của tiền đạo Tiến Linh giúp đoàn quân áo đỏ có được trận hòa 2-2, qua đó tiếp nối giấc mơ vàng và trực tiếp biến tuyển Thái Lan thành cựu vương sân chơi khu vực.

Mọi nẻo đường trên khắp đất nước Việt Nam buổi tối hôm nay sẽ chìm trong không khí hân hoan của kẻ chiến thắng. Còn tại đất nước của kẻ chiến bại, dư luận Thái Lan dường như đang chơi vơi trong một nỗi thất vọng cùng cực.

"Nước mắt người Thái tuôn rơi!" Đó là tiêu đề trong bài tường thuật trận hòa trong thế thua của đội nhà đến từ nhật báo thể thao hàng đầu nước Thái, Siam Sport. Theo đó, tờ này nhấn mạnh, HLV trưởng Akira Nishino của Thái Lan đã phải xáo trộn đội hình ra sân khá nhiều khi không có được sự phục vụ của trung vệ trụ cột Shinnaphat Leeaoh vì án treo giò khi đã nhận đủ hai thẻ vàng trong bốn trận đầu tiên. Niềm hi vọng của thầy trò HLV Nishino chỉ có thể trông chờ vào phong độ của các ngôi sao trên hàng công như Supachai Jaided hay Supachok Sarachat.

Báo Thái Lan buồn bã khi bị Việt Nam loại sớm: Nước mắt tuôn rơi. Về nhà thôi! - Ảnh 1.

Cú đúp của Tiến Linh đã trực tiếp loại người Thái khỏi SEA Games 30.

Tuy vậy, bài viết cũng ghi nhận tổn thất không hề kém cạnh của U22 Việt Nam khi mất đi đội trưởng Quang Hải. Lối chơi của Việt Nam cũng không có gì khác biệt so với trận hòa 0-0 giữa hai ĐTQG trên sân Mỹ Đình hồi tháng trước tại vòng loại World Cup 2022 với sự có mặt của những trụ cột cấp tuyển như Trọng Hoàng hay Hùng Dũng. Chỉ là lần này, Thái Lan đã ghi được hai bàn, nhưng cũng để thủng lưới hai lần.

Báo Thái Lan buồn bã khi bị Việt Nam loại sớm: Nước mắt tuôn rơi. Về nhà thôi! - Ảnh 2.

U22 Thái Lan đã không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ SEA Games năm nay.

Trong khi đó, tờ Bangkok Post gọi hai bàn thắng dẫn trước chỉ trong 12 phút của Thái Lan từ những sơ suất nơi hàng thủ Việt Nam là "một khởi đầu như mơ." Tờ này cũng có những so sách về mối duyên nợ giữa hai vị HLV trưởng của hai đội, Akira Nishino và Park Hang-seo. Kể từ khi ông Nishino lên nắm quyền tại các cấp đội tuyển của Thái Lan, ông và thầy Park đã đối đầu với nhau ba lần. Cả ba trận đều có kết quả bất phân thắng bại. Tuy nhiên, tại SEA Games năm nay, U22 Việt Nam đi tiếp còn Thái Lan chính thức trở thành cựu vương sau trận hòa này.

Không thể đánh bại Việt Nam và chấp nhận về nước sớm, HLV Akira Nishino bị trang SMM Sport đặt dấu hỏi về khả năng của ông khi được chọn là người dẫn dắt bóng đá Thái Lan trong công cuộc nâng tầm tại châu lục. Bài viết trích lại lời phát biểu của cựu HLV trưởng ĐT Nhật Bản sau trận đấu. Ông thừa nhận, bản thân đã không có được sự chuẩn bị tốt nhất cùng tuyển U22 trước khi sang Philippines dự SEA Games dẫn đến thất bại 0-2 trước Indonesia ở trận mở màn. Trận thua này đã đẩy người Thái vào thế khó ngay từ lượt trận đầu tiên.

Báo Thái Lan buồn bã khi bị Việt Nam loại sớm: Nước mắt tuôn rơi. Về nhà thôi! - Ảnh 3.

Thất bại tại SEA Games đã khiến HLV Nishino bị báo chí nước nhà đặt dấu hỏi về năng lực.

Ngoài ra, khi được hỏi liệu thất bại tại SEA Games có ảnh hưởng đến bản hợp đồng hai năm mà ông đã kí với LĐBĐ Thái Lan, ông Nishino chỉ trả lời: "Điều đó tùy thuộc vào quyết định của Liên đoàn." 

Đây là lần đầu tiên Thái Lan bị loại khỏi vòng bảng SEA Games kể từ năm 2011. Thầy trò Akira Nishino sẽ phải dồn sự tập trung đến công cuộc chuẩn bị cho VCK U23 châu Á sẽ diễn ra trên sân nhà của họ vào tháng 1 tới.

Còn với U22 Việt Nam, giấc mộng vàng chỉ còn cách chúng ta hai trận đấu nữa. Đầu tiên sẽ là trận bán kết gặp U22 Campuchia lúc 19h ngày 7/12 tới đây. Nếu vượt qua ngựa ô của giải đấu năm nay, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chơi trận chung kết trên sân Rizal Memorial tối 10/12.

Báo Thái Lan buồn bã khi bị Việt Nam loại sớm: Nước mắt tuôn rơi. Về nhà thôi! - Ảnh 4.

Kết quả và lịch thi đấu sau vòng bảng.