Báo Philippines thừa nhận đội tuyển đã phải cúi đầu trước sức mạnh của Việt Nam

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 00:02 03/12/2018

Được chơi trên sân nhà nhưng Philippines đã 2 lần bị Việt Nam vươn lên dẫn trước và phải nhận trận thua chung cuộc. Đau đớn hơn, bàn thắng đầu tiên của đội khách được thực hiện giống hệt "bài tủ" của HLV Sven Goran Eriksson.

Highlights Philippines 1-2 Việt Nam | Anh Đức, Văn Đức tỏa sáng

Khán giả Việt Nam có cơ hội ăn mừng từ sớm sau pha ghi bàn đẳng cấp của Nguyễn Anh Đức. Nhận đường chuyền vượt tuyến từ đồng đội, ngôi sao 33 tuổi đánh đầu đưa bóng vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Michael Falkesgaard.

Philippines bị thủng lưới từ chính đòn tấn công sở trường của họ: bóng bổng và không chiến. Dù có bàn thắng gỡ hòa ở phút thứ 47, đoàn quân của HLV Eriksson tiếp tục để Việt Nam vươn lên dẫn trước.

Sau trận đấu, HLV Eriksson thừa nhận đội bóng của ông đã thua Việt Nam tâm phục khẩu phục. Rappler, trang báo mạng nổi tiếng của Philippines cũng cho rằng ĐTQG của họ đã phải "quỳ gối" trước học trò HLV Park Hang-seo.

Báo Philippines thừa nhận đội tuyển đã phải cúi đầu trước sức mạnh của Việt Nam - Ảnh 2.

Rappler đăng tải: "Philippines đã phải cúi đầu trước Việt Nam".

Cũng trong bài viết của mình, Rappler khẳng định rằng nếu Philippines tiếp tục chơi tồi như trận đấu ngày hôm nay thì họ cần một phép màu để lội ngược dòng trên sân Mỹ Đình. Chính Patrick Reichelt, cầu thủ đầu tiên của giải đấu chọc thủng lưới ĐTQG Việt Nam cũng phải thừa nhận toàn đội đã chơi kém cỏi dù nhận được sự cổ vũ của CĐV nhà.

"Kết quả vừa rồi thật đáng thất vọng. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho trận đấu ngày hôm nay. Tuy nhiên, tôi thấy các cầu thủ chưa có tinh thần tốt nhất để đối đầu với đội bóng như vậy", Reichelt trả lời phỏng vấn Rappler"Chúng tôi đã 3 lần giành quyền vào bán kết AFF Cup nhưng đều bị loại. Tôi không muốn lịch sử lặp lại thêm một lần nữa".

Trận đấu bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình sẽ diễn ra vào ngày 6/12.

Báo Philippines thừa nhận đội tuyển đã phải cúi đầu trước sức mạnh của Việt Nam - Ảnh 3.