Báo Malaysia bày cho đội nhà kế sách đánh bại Việt Nam

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 18:04 10/12/2018

Theo Goal, Malaysia phải làm theo các bước này nếu muốn vượt qua Việt Nam trong 2 trận chung kết AFF Cup 2018.

Không giống như Việt Nam, Malaysia khởi đầu giải đấu AFF Cup năm nay khá chậm chạp. Họ vất vả đánh bại Campuchia, thua Việt Nam và chỉ giành vé đi tiếp trong trận chiến quyết định với Myanmar.

Tuy nhiên ở vòng bán kết, Malaysia chơi cực hay trước ĐKVĐ Thái Lan. Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe xuất sắc giành trận hòa 2-2 trên sân khách, qua đó chính thức biến người Thái trở thành cựu vương của giải đấu.

Theo Goal Malaysia, các học trò của ông Tan Cheng Hoe cần tiếp tục thể hiện lối chơi như vậy nếu muốn đánh bại Việt Nam trong 2 trận chung kết sắp tới. Cụ thể hơn, Goal Malaysia muốn đội tuyển đánh phủ đầu đoàn quân của HLV Park Hang-seo như ở vòng bán kết với Thái Lan. Chỉ cần một bàn thắng vươn lên dẫn trước từ sớm, Malaysia sẽ dễ đá hơn, buộc Việt Nam phải từ bỏ ý định phòng ngự.

Báo Malaysia bày cho đội nhà kế sách đánh bại Việt Nam - Ảnh 1.

Malaysia sẽ không còn "dễ bắt nạt" như ở vòng bảng.

Trong trận thua 0-2 của Malaysia trước Việt Nam ở vòng bảng, Zaquan Adha đã bị bộ 3 Trần Đình Trọng, Quế Ngọc Hải và Đỗ Duy Mạnh theo kèm quá chặt. Vì vậy để hóa giải hàng trung vệ của Việt Nam, Goal Malaysia muốn HLV Tan Cheng Hoe đẩy Norshahrul Idlan Talaha lên đá như một tiền đạo thay vì hộ công như trước. Ngoài ra, các tiền vệ phòng ngự của Malaysia sẽ phải "chăm sóc" Nguyễn Quang Hải nhiệt tình vì bóng trong những pha phản công nhanh của Việt Nam đều đi qua chân tiền vệ này.

Trước trận đấu, HLV Park Hang-seo không bàn về lối chơi ông sẽ áp dụng cho các học trò. Tuy nhiên nhiều khả năng vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ lựa chọn một đội hình thấp để chờ đợi cơ hội. Đánh giá đối thủ Malaysia, HLV Park Hang-seo cho rằng đối thủ của tuyển Việt Nam là đội bóng sở hữu lực lượng kỹ thuật nhất vòng bảng năm nay. Họ cũng đã thể hiện một bộ mặt rất khác so với trận đấu ở vòng bảng gặp Việt Nam.

Dù vậy, chiến thắng 2-0 trên SVĐ Mỹ Đình ở vòng bảng giúp các học trò của ông có thêm sự tự tin khi bước vào trận chung kết.