Bảo Anh: "Tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống, trước sau gì mình cũng phải vượt qua nỗi buồn đó thôi"

Nhật Duy - Thiết kế: Tuấn Maxx - Ảnh: TangTang, Theo Trí Thức Trẻ 12:16 15/03/2018

Dành được nhiều tình cảm yêu mến của nhiều người hâm mộ nhưng Bảo Anh vẫn đang tích cực thay đổi hình ảnh, sẵn sàng thử thách mình trong những dự án âm nhạc sắp tới.

"Tôi dễ chấp nhận và đối mặt với thất bại"

5 năm đi hát và sở hữu khá nhiều bản hit, chị nhìn nhận thứ hạng và tên tuổi của mình đang ở vị trí nào trên thị trường?

Lúc trước tôi là người khá vô tư, không có khái niệm mình sở hữu hit hay không. Như thời điểm "Anh muốn em sống sao", tôi còn không biết nó trở thành hit lúc nào. Lúc đi diễn thấy mọi người yêu cầu và hát theo, tôi bất ngờ lắm.

Tôi nghĩ ca sĩ sống được là nhờ sự yêu thương và ủng hộ của khán giả. Sự yêu thương đó thể hiện ở việc họ hòa giọng cùng mình khi đang biểu diễn. Những lúc đó tôi biết rằng: nghề đã chọn mình và mình cũng có được những bài hit. Và khi có được bài hit trong tay, cái tôi cần cũng chỉ là cảm giác được cùng khán giả hát theo những ca khúc của mình. Còn về thứ hạng, tôi không nghĩ nhiều. Mỗi người có một con đường riêng, một gu âm nhạc khác nhau và cách chinh phục khán giả riêng.

Bảo Anh: Tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống, trước sau gì mình cũng phải vượt qua nỗi buồn đó thôi - Ảnh 1.

Sau "Sống xa anh chẳng dễ dàng", âm nhạc chị muốn định hướng cho khán giả là gì?

Hiện tại, tôi đang đến giai đoạn đi tìm thứ âm nhạc đúng với tính cách của mình một chút, dù nó hơi kén người nghe. Không chỉ hát ballad hay đơn thuần về tình yêu, tôi còn muốn hát nhiều chủ đề khác nhau để nói lên tâm trạng của những người trẻ đang yêu, đang mơ mộng. Tôi muốn mọi người hiểu rằng, hiện tại cảm xúc của cô Bảo Anh là như thế này. Nếu có ai đang cùng cảm xúc với tôi thì hãy đến với âm nhạc của tôi.

Vì sao chị lại muốn thay đổi chủ đề âm nhạc trong giai đoạn này?

Tôi có một lý tưởng sống hơi lạ một chút đó là muốn bảo vệ phụ nữ, kêu gọi nữ quyền. Bởi bản thân tôi từng sống trong một gia đình mà phải nhìn thấy mẹ hay những người phụ nữ xung quanh rất thiệt thòi. Tôi muốn hát một ca khúc cho phụ nữ, để kêu gọi họ biết yêu bản thân mình hơn, đừng sống với nỗi sợ trong quá khứ, đừng bao giờ mất niềm tin vào những gì mới mẻ đang đến với mình. Có thể nó sẽ không trở thành hit, nhưng ít nhất nó sẽ chạm đến những người mà tôi đang mong muốn gửi tới. Điều tôi làm giỏi nhất là hát nên tôi sẽ dùng một ca khúc để gửi tới thông điệp đó.

Chị không sợ sự thay đổi sẽ khiến fan quay lưng hay ảnh hưởng tới con đường âm nhạc đang đi lên của mình?

Nếu chưa có hit thì mình mới phải nỗ lực đi tìm khán giả cho riêng mình, còn hiện tại tôi đã có một số vốn nhất định rồi, nên tôi sẽ làm những cái gì to lớn hơn, chứ không chỉ đơn thuần là ra một bài hát nữa. Tôi nghĩ sứ mệnh quan trọng của người nghệ sĩ là dẫn dắt khán giả, chứ không phải là chỉ làm theo những gì khán giả thích. Bởi cái gì cũng cần có sự đi lên, mình phải dẫn dắt họ đi đến những cái hay hơn, cập nhập xu hướng hơn. Tới thời điểm này, tôi nghĩ mình đủ khả năng để làm chuyện đấy.

Bảo Anh: Tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống, trước sau gì mình cũng phải vượt qua nỗi buồn đó thôi - Ảnh 2.

Có phải vì đã là một ca sĩ đã có hit, có sự nổi tiếng nên chị mới dám tuyên bố mạnh như vậy?

Mỗi người sẽ có một cách suy nghĩ, nhìn nhận sự việc khác nhau ở mỗi giai đoạn của cuộc đời. Tôi bây giờ không thể suy nghĩ giống như cô Bảo Anh ngày xưa mới bước ra từ The Voice chứ. Tôi chỉ đang nói dựa trên những gì mình đã và đang sở hữu ở hiện tại. Tôi luôn hiểu được rằng mình có cái gì và chưa có cái gì.

Tôi là một người rất dễ chấp nhận và đối mặt với thất bại. Tôi không biết điều đó là tốt hay không tốt, chỉ là khi làm gì đó không thành công, tôi cứ tự nhủ: Cuộc đời mà, có lúc này lúc kia, không được lúc này sẽ được lúc khác. Nên khi làm nhạc tôi chỉ muốn dùng hết tâm huyết, cảm xúc thật nhất tại thời điểm đó để thực hiện. Khi tôi đã quyết làm thì sẽ theo đến cùng, và không sợ gì hết.

Không bắt buộc phải là người nổi tiếng thì tôi mới làm việc

Trước thời điểm liên tục có những bản hit, chị loay hoay thế nào trong sự nghiệp?

Tôi nghĩ lúc trước, vì sự non nớt trong nghề và một phần mình không tìm kiếm được một người dày dặn kinh nghiệm để hướng đi, nên tôi làm việc còn theo bản năng, chưa cảm nhận được thị trường hay nắm bắt thị hiếu khán giả. Sau cái bóng quá lớn của hit "Anh muốn em sống sao", tôi từng rất hoang mang về hướng đi của mình. Hàng loạt câu hỏi "Phải làm gì" đặt ra khi mỗi đêm diễn tôi chỉ có mỗi bài đó hát đi hát lại trong suốt hơn một năm trời. Đó là lúc tôi cũng biết sợ và suy nghĩ nhiều tới mức bị trầm cảm một thời gian.

Sau đó, tôi gặp Mr. Siro. Anh là người trợ giúp cho tôi rất nhiều trong việc định hướng nên  theo con đường nào là đúng đắn nhất trong khoảng thời gian đó. Đó là người tôi luôn tri ân trong sự nghiệp của mình. Bước qua giai đoạn đó, tôi nhận ra rằng đừng bao giờ mất niềm tin vào điều gì hết. Cuộc sống này là hỉ nộ ái ố xoay vòng tròn, sẽ có lúc bạn bị thất bại nhưng bạn cứ tin khi là một người tốt thì bạn sẽ nhận được những điều tốt lành thôi.

Âm nhạc của Bảo Anh gắn Mr. Siro chẳng còn gì mới. Sao chị không tách khỏi nhạc sĩ này để tìm màu sắc mới hơn?

Không. Rõ ràng đây là một mối duyên quá là đẹp mà, tại sao mình phải thoát ra làm gì. Nếu còn duyên thì sẽ tiếp tục. Tôi chưa bao giờ chán hát ballad vì định hình từ đầu của tôi khi đi theo con đường này là hát ballad mà. Tôi hát ballad tốt nhất trong tất cả các dòng nhạc. Bởi vì dòng nhạc ballad là dòng nhạc chính ở Việt Nam. Ai rồi cũng sẽ hát ballad, không ai từ bỏ được ballad cả.

Còn đồng hành cùng Mr. Siro mãi sẽ bị nói một màu? Tôi không quan tâm đến điều đó lắm. Tôi chỉ quan tâm là bản thân mình có thích điều đó hay không thôi.

Bảo Anh: Tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống, trước sau gì mình cũng phải vượt qua nỗi buồn đó thôi - Ảnh 3.

Ngoài Mr. Siro ra, còn có những cái tên nào mà chị muốn hợp tác?

Tôi đã lên danh sách bắt tay với các nhạc sĩ khác trong năm nay, bài cũng đang dần dần hiện ra rồi. Trong đó có một bài nhạc sĩ Đức Trí tặng riêng cho tôi, một bài của Only C, và lần lượt với Khắc Hưng, Phan Mạnh Quỳnh. Tôi cũng đang suy nghĩ đến nhạc sĩ trẻ Kai Đinh.

Vì sao chị lại chọn những cái tên này?

Bởi vì tôi thích làm việc với người giỏi. Từ nhỏ, tôi đã thích nói chuyện với những người thú vị, thông minh. Tôi không bắt buộc họ phải là người nổi tiếng thì mình mới làm việc. Tôi chiêu mộ người tài và họ hứng thú với mình, tìm được tiếng nói chung thì cùng hợp tác thôi. Đó là lý do mới đây, tôi cũng bắt tay với một bạn thí sinh trẻ của Sing My Song.

Bảo Anh: Tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống, trước sau gì mình cũng phải vượt qua nỗi buồn đó thôi - Ảnh 4.

Mối duyên nào mang chị đến với âm nhạc của Đức Trí - nhạc sĩ mà nhiều người nói rằng khá khó để đặt anh sáng tác?

Thực ra ca khúc này, anh Đức Trí viết tặng cho tôi. Chúng tôi chơi thân với chung một người bạn, và một ngày nọ, người bạn đó có nói với anh là viết nhạc cho Bảo Anh đi. Nhưng cũng sau mấy năm thì anh ấy mới có bài tặng tôi đấy.

Chị có áp lực khi hát nhạc của Đức Trí không?

Không, tôi không bị áp lực gì. Tôi có niềm tin với nhạc sĩ Đức Trí rất nhiều khi nhận bài, bởi tôi nghĩ anh ấy là một người biết "đo ni đóng giày", biết mình đang làm cái gì, cho ai.

Trước những ý kiến đánh giá về giọng hát live còn non, chị cảm thấy sao?

Tôi tiếp thu hết. Tôi cũng có nỗi ám ảnh về chuyện hát hò, khi nghe mọi người nói về vấn đề đó nhiều quá. Nhưng mà tôi cũng thấy vui, bởi vì phải có những lời nói như thế thì mình mới cố gắng được. Từ đó, tôi chăm chỉ đi học luyện thanh, học lại cách hát. Tất cả những người thầy dạy thanh nhạc luôn luôn nói tôi là một viên ngọc chưa được mài. Nghĩa là họ nhìn thấy khả năng của tôi, chỉ là chưa được rèn luyện thôi. Và rõ ràng sự cố gắng của tôi đang được khán giả công nhận.

Tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống, trước sau gì mình cũng phải vượt qua nỗi buồn đó thôi

Thời gian gần đây, người ta thấy một Bảo Anh tóc ngắn, mạnh mẽ và gai góc hơn so với lúc trước. Vì sao có sự thay đổi này?

Sau tất cả những biến cố đã trải qua, tôi muốn thay đổi để bỏ đi tất cả những suy nghĩ, cảm xúc và con người cũ kỹ mà mình đã sống với nó quá lâu rồi. Lý trí bảo tôi cần làm một cái gì đó khác đi, bởi bản thân tôi cũng không phải là người muốn lặp đi lặp lại một điều trong cuộc đời của mình. Giống như một món ăn mà ăn hoài thì nó cũng chán.

Từ xưa tới giờ, tôi hay bị khép nép, không dám thể hiện cá tính của mình. Bây giờ tôi muốn cho mọi người biết mình không phải một cô gái hay buồn, hiền hiền như mọi người nghĩ. Tôi có cá tính, và tôi muốn những người yêu mến nhìn ra được thêm góc nhìn khác về mình nữa. Tôi đang đón nhận con người mới, cuộc sống mới một cách tích cực nhất. Tôi vui vì mình gặp những người mà cảm thấy hợp trong cả tình cảm lẫn chuyện bạn bè.

Làm sao chị thoát khỏi chuyện buồn trong tình cảm nhanh như vậy?

Thời gian đầu cũng vật vã. Nhưng mỗi ngày bước qua một chuyện, bên gia đình, bạn bè, tôi nhận ra rằng, cuối cùng chỉ những người yêu thương mình nhất sẽ ở lại với mình. Tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống, và trước sau gì mình cũng phải vượt qua nỗi buồn đó thôi. Tôi không để chuyện tình cảm ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp. Đấy không phải là lý trí mà là vì tôi quá yêu âm nhạc, không thể sống thiếu nó được.

Bảo Anh: Tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống, trước sau gì mình cũng phải vượt qua nỗi buồn đó thôi - Ảnh 6.

Chị là người như thế nào trong tình yêu?

Tôi rất dễ có tình cảm với một người, nhưng không phải dễ đến dễ đi. Tôi tin vào cảm xúc và giác quan của mình nên khi chọn ở lại cùng ai, tôi đều muốn gắn bó với họ thật lâu. Chỉ khi quan điểm bất đồng, cách cư xử không còn phù hợp thì dừng lại thôi.

Phụ nữ mà mạnh mẽ và quyết đoán quá có làm cho đàn ông sợ không, theo chị?

Tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ mình cần một người bình tĩnh và phải chấp nhận được con người của tôi, chấp nhận được những nỗi sợ trong tôi và họ phải hóa giải được chúng.

Bảo Anh: Tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống, trước sau gì mình cũng phải vượt qua nỗi buồn đó thôi - Ảnh 7.