Là con gái, nếu như không phải lo da đen thì sẽ phải lo đến việc quá béo, quá lùn. Nếu không phải lo mặc gì thì sẽ phải lo ăn gì để không bị mập. Nếu không phải lo chuyện ăn uống thì lại nghĩ đến chuyện kiếm tiền. Nếu không phải lo giữ giá thì lại phải lo làm thế nào để trông thật hấp dẫn. Bởi vậy nên, lời bài hát sai nhất mọi thời đại có lẽ phải dành cho bài "Là con gái thật tuyệt" mới đúng, vì tuyệt đâu chưa thấy chỉ thấy cả ngày lao đao với bao rắc rối.
À quên, nhắc đến những nỗi phiền toái con gái phải chịu đựng, đừng bao giờ bỏ qua sự thật rằng con gái lúc nào cũng thích than nghèo nữa. Ngoại trừ một số thành phần kêu cho bằng chị bằng em thì con gái dễ hết tiền thật đấy các bạn ạ. Lý do thì hãy kéo xuống bên dưới mà xem nhé...
Cái miệng hại cái thân, với người ta là do ăn nói, còn với con gái chỉ là do ăn nhiều mà thôi
Thế nên đừng có shock nếu bạn lỡ thấy trong túi có 10-15 thỏi son cùng một lúc nhé
Bạn hỏi vì sao con gái nghèo ư? Vì con gái còn phải làm đẹp mà làm đẹp là một thứ nghệ thuật tốn kém vô cùng
Tư duy của con gái bình thường tốt lắm, mà chẳng hiểu sao cứ liên quan đến số má là nó cứ loạn hết cả lên
Ủa mình order mà sao trong đầu mình không có tí tẹo kí ức nào ta?
Cái tật vì ham chút tiền ship mà mua lố gấp cả mấy lần giá trị tiền ship đến bao giờ con gái mới bỏ được nhỉ?
Qua rồi cái thời sử dụng được những hương liệu từ thiên nhiên, giờ thứ gì cũng gặp phải vấn đề "đầu tiên" cả
Với con gái, mọi đôi giày đôi dép và trang phục đều phải hợp với nhau. Chứ ai như con trai, vớ được cái nào mặc cái nấy
Lắm lúc ông trời như chơi khăm vậy, khi ví bạn đã rỗng cũng là lúc mọi thứ đồ khác cũng lên tiếng cảnh báo sắp hết, đồng thời những việc cần phải tiêu tiền thì cứ lần lượt xuất hiện
Tốt nhất là con gái nên từ bỏ ý định nhịn ăn để tiết kiệm tiền, vì sẽ chẳng bao giờ thành công được đâu, nói thật đấy!