Băng đảng bốn con bò hung hăng cướp sạch rau củ trong siêu thị Hong Kong ngay giữa thanh thiên bạch nhật

Đức 2 Xích, Theo Helino 13:23 09/10/2019

Tại loài người các ông ép chúng tôi vào đường cùng đấy nhé.

Cách đây vài năm, có một bộ phim mang tên: "Sự nổi dậy của loài khỉ" đã vẽ nên viễn cảnh của một thế giới mà ở đó loài khỉ sẽ làm chủ cuộc chơi và cho loài người biết ai mới là ông chủ của quả đất này.

Loài bò có lẽ cũng cảm thấy đồng cảm khi bị đối xử bất công và luôn bị loài người xỉa xói với những câu ví von đầy xúc phạm mà điển hình nhất là: "Ngu như con bò". Có vẻ loài bò đang phải gánh chịu rất nhiều thiệt thòi thì phải? Thời kì trẻ trung sung mãn thì bị lôi ra đồng làm quần quật từ sáng sớm cho đến tối mịt mới được về, mấy chị bò sữa thì bị sờ mó cả ngày rồi vắt kiệt cả sữa lẫn sức, đến khi già thì bị đem ra làm thịt rồi chia cho cả thiên hạ đánh chén.

Đấy là bò ở đâu chả biết chứ bò ở Hong Kong thì sướng lắm. Bọn mình cứ rong chơi vui vẻ, nhẩn nha đi bộ cả ngày cùng các anh em chiến hữu trên đường phố mà loài người không ai dám kêu ca phàn nàn gì cả. Nhưng sống trong sự sung sướng mà thấy các anh em ở nơi phương xa bị ngược đãi khiến hội bò Hong Kong cảm thấy không vui.

Băng đảng bốn con bò hung hăng cướp sạch rau củ trong siêu thị Hong Kong ngay giữa thanh thiên bạch nhật - Ảnh 1.

Xẩu hết không để lại miếng nào nhé.

"Chúng ta không thể phè phỡn trong khi các anh em khác bị đối xử không ra gì." - hội bò Hong Kong họp bàn.

"Hay anh em mình làm cuộc tấn công nhỏ cho loài người biết tay đi?" 

"Được, để lâu lại nguội, anh em vào thẳng cái siêu thị kia... đánh chén cho chúng nó sợ!" 

Nghĩ được là làm được, 4 chú bò trong hội tiên phong lao thẳng vào siêu thị đối diện bên đường để tổ chức một cuộc cách mạng quy mô nhỏ nhưng tầm vóc cực lớn! Tất nhiên là bò với nhau, ai lại vọc mặt vào đống thịt để đánh chén, lại càng không thể ăn được sữa chua hay tu ừng ực nước ngọt như loài người. 

Băng đảng bò tót thản nhiên đánh chén hết rau củ trong siêu thị.

"Anh em ăn hết sạch rau nhá! Ăn rau nhiều trường sinh bất tử, tu nước ngọt đột tử như chơi đấy! Cái gì xanh sạch bổ anh em ăn hết, còn mấy hóa chất độc hại để lại cho bọn người bọn nó xơi hộ!" 

"Diệu kế, diệu kế hí hí. Bây giờ ai mới là kẻ ngu đây hả loài người?" 

Và thế là hết, 4 chú bò cứ đứng hì hục ăn hết đống rau xanh và hoa quả trong sự ngỡ ngàng và háo hức của loài người. Nhưng loài người ngốc nghếch thì vẫn vui vẻ mà giơ quay camera lên để ghi lại "những phút giây ngộ nghĩnh" mà đâu hề hay biết rằng đây chính là bước đệm khởi đầu cho con đường diệt vong của nhân loại!

Băng đảng bốn con bò hung hăng cướp sạch rau củ trong siêu thị Hong Kong ngay giữa thanh thiên bạch nhật - Ảnh 3.

Hừm, ăn món gì mà không đầy bụng bây giờ nhỉ?

Tại sao loài bò làm loạn như thế mà chẳng ai dám ý kiến? Nói thật là nhiều người ở Hong Kong cũng khó chịu vì phải sống chung với cảnh này. Nhưng mà kệ chứ, loài bò bọn tôi sống ở đây cả nghìn năm rồi, đang yên đang lành loài người các ông tự dưng mò đến rồi xây một đống nhà cửa thì phải chịu, chứ ý kiến ý cò cái gì? 

Với hơn 11.000 chú bò đang được chăn thả và đi lại tự do trên đường phố Hong Kong thì cuộc nổi dậy này thật dễ để kêu gọi và hợp lực lại với nhau hơn. 

Một số hình ảnh "sướng hơn ông tướng" của loài bò ở Hong Kong: 

Băng đảng bốn con bò hung hăng cướp sạch rau củ trong siêu thị Hong Kong ngay giữa thanh thiên bạch nhật - Ảnh 4.

Kệ loài người chúng nó đi, thế giới là của anh em mình.

Băng đảng bốn con bò hung hăng cướp sạch rau củ trong siêu thị Hong Kong ngay giữa thanh thiên bạch nhật - Ảnh 5.

Khát quá, làm ngụm nước nào.

Băng đảng bốn con bò hung hăng cướp sạch rau củ trong siêu thị Hong Kong ngay giữa thanh thiên bạch nhật - Ảnh 6.

Hey girl, yêu không mà chụp ảnh anh thế?