Giải mật thư, teen Quốc học Huế... đạp xe 40km quanh thành phố

Ái Nhi; Ảnh: BTC cung cấp, Theo 00:01 31/07/2011

Các bạn ấy đã có một ngày trải nghiệm cực thú vị đấy! <img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

Vừa qua, teen Quốc Học Huế đã hào hứng tham gia trò chơi lớn mang tên “5 năm hành trình tiếp lửa” nằm trong chuỗi hoạt động chính của chương trình Tiếp lửa tài năng. Trò chơi lớn chính là món quà tinh thần mà ban tổ chức ấp ủ lên kế hoạch và chuẩn bị trong suốt ba tháng để dành tặng các thí sinh. Đối tượng tham gia toàn là những QH-ers hết. Có tất cả 4 đội chơi, mỗi đội gồm 3 thí sinh xuất sắc nhất ở vòng loại. Và mỗi thí sinh được mời thêm 2 người bạn của mình cùng tham gia, như vậy mỗi đội gồm có 9 người chơi. 


Các bạn ấy phải đạp xe 40km quanh thành phố đấy.

Mỗi đội sẽ có một màu quy định riêng và mỗi thành viên sẽ phải buộc dải lụa màu đó để phân biệt.


Trong 30 phút phải hoàn thành một con diều.

Thử thách thể lực gian nan nhất mà các bạn phải vượt qua đó là chỉ được di chuyển bằng xe đạp khoảng 40km trong 5 tiếng đồng hồ. Gần như là đi một vòng thành phố Huế luôn đấy! Cả 4 đội chơi đều khởi hành ở trạm Quốc Học, sau đó mỗi đội sẽ đi theo những hành trình khác nhau qua các địa điểm nổi tiếng ở Huế. Như đồi Vọng Cảnh, Văn Thánh, phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, chợ Đông Ba, Nghinh Lương Đình. Tất cả các địa điểm này đều nằm dọc theo hai bờ sông Hương. Mỗi đội sẽ phải vượt qua thử thách tại các địa điểm mà mình đặt chân đến và giải mật thư rồi mới đi đến được trạm tiếp theo và cuối cùng là trở về trường Quốc Học.


Nghinh Lương Đình là nơi khuất gió mà yêu cầu khá "khoai" của BTC là phải làm cách nào cho diều bay càng cao càng tốt!


Giải mật thư này.




Bò qua "ma trận" giăng sẵn.



BTC đã rất “quái chiêu” khi đặt ra rất nhiều thử thách “ghê rợn”: Bò qua “ma trận” sao cho không được động vào dây và các thành viên không được tách rời nhau. Tiếp theo từng thành viên phải dùng miệng lấy ra một viên kẹo Mentos trong đáy chậu đựng đầy bột mì! Và còn rất nhiều mini – game cực “độc” để thử thách thí sinh. Tuy vậy nhiều bạn vẫn tỏ ra không hề hấn gì trước các chướng ngại vật mà BTC đưa ra.


Mỗi cặp phải di chuyển theo từng bước mà BTC quy định, nhưng chỉ đứng trọn trên tờ giấy A4 thôi đấy!


Tiết mục văn nghệ không thể thiếu được rồi.


Dù bị các anh chị BTC hành tả tơi, mọi người vẫn vui vẻ lắm nhé!


Thí sinh chụp chung với BTC "xì tin" này.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày