Bạn thân tiết lộ: Đình Trọng ngại ra ngoài vì sợ người ta chú ý đến chiếc nạng anh mang

UNNIE, Theo Trí Thức Trẻ 07:00 13/06/2019

Là người bạn cùng phòng thân thiết, Văn Kiên đang từng ngày cùng Đình Trọng chia sẻ và vượt qua khó khăn vì gặp chấn thương rất nặng.

Chiều 12/6, dưới cái nắng gắt 35,36 độ C, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm lầm lũi tập luyện chuẩn bị cho ngày V.League 2019 trở lại sau quãng nghỉ vì đội tuyển Quốc gia tham dự King's Cup 2019. Văn Kiên nhễ nhại mồ hôi cùng các cầu thủ Hà Nội FC khởi động, đá ma, đá đối kháng. 

Tuy nhiên, ánh mắt anh vẫn chốc chốc lại đưa về hướng kí túc xá của đội bóng. Khoảng nửa tiếng sau khi CLB Hà Nội tập luyện, người ta thấy bóng dáng Đình Trọng lấp ló sau rặng cây cọ già trồng trước cửa kí túc xá, ngăn cách khu nhà ở của các cầu thủ với sân tập luyện. Văn Kiên nhoẻn miệng cười khi thấy bạn thân dõi theo mình và các đồng đội.

Bạn thân tiết lộ: Đình Trọng ngại ra ngoài vì sợ người ta chú ý đến chiếc nạng anh mang - Ảnh 1.

Văn Kiên cười tươi hướng ánh mắt về phía Đình Trọng.

Một anh phóng viên khi ấy hỏi Đình Trọng, sao cậu không vào đứng dưới tán cây cho mát. Hà Nội những ngày này nơi dễ chịu nhất chỉ có căn phòng có điều hòa, còn không, một khi đã bước ra ngoài trời thì ai cũng đều sẽ nhăn mặt vì không khí nóng nực ghê người. Vậy nhưng Trọng "Ỉn" vẫn lẳng lặng bước từng bước tập tễnh ra ngồi bên cạnh thùng nước uống của đội. Ánh mặt trời chiếu lên mái tóc khiến nó hung vàng. Anh chàng khẽ nhăn mặt vì nắng nhưng ánh mắt thì vẫn đăm đăm nhìn về sân cỏ.

Đình Trọng thủ thỉ: "Đứng ở dưới bóng cây thì em nhìn không rõ đội chơi thế nào". Rồi chỉ chờ khi đội vào uống nước, Trọng "sơ vin" tiến đến trò chuyện với Duy Mạnh, người đồng đội chơi cùng vị trí. Có lẽ Đình Trọng đã quan sát được điều gì đó và muốn trao đổi cùng đàn anh để giúp đội bóng có hàng phòng ngự chắc chắn hơn. Cầu thủ sinh năm 1997 chăm chú theo dõi buổi tập cho đến khi mọi người đều đã thả lỏng, giãn cơ, ngâm đá, anh mới tập tễnh bước vào khu kí túc xá.

Đình Trọng lặng lẽ quan sát đồng đội tập luyện.

Từ đầu đến cuối, Đình Trọng đi dép tông, không đem theo nạng ra sân tập. Văn Kiên kể, Trọng vẫn cần phải dùng nạng khi di chuyển vì đầu gối vẫn còn đau và sưng. Là người bạn thân cùng phòng, tuy rằng Trọng ít khi kêu đau hay than thở nhưng Văn Kiên hiểu hết những bất tiện của chấn thương đối với Đình Trọng. Anh tâm sự: "Trọng bây giờ ngại ra ngoài. Vì sợ người ta chú ý đến chiếc nạng. Nên đi ăn sáng ở làng gần đây là mình đưa Trọng đi".

Không chỉ ngại mọi người nhìn thấy chấn thương của mình, Đình Trọng còn lo lắng các fan thương anh nhiều quá. Anh chàng sợ những hình ảnh của mình với chiếc chân trái chấn thương sẽ khiến fan đau lòng, buồn bã. Điều anh muốn là bản thân mình có thể đem đến những điều tích cực khiến mọi người vui vẻ.

Bạn thân tiết lộ: Đình Trọng ngại ra ngoài vì sợ người ta chú ý đến chiếc nạng anh mang - Ảnh 3.

Đình Trọng hi vọng người hâm mộ thấy hình ảnh tích cực của anh.

Cũng may, ở bên cạnh chia sẻ với Trọng "Ỉn" những ngày tháng khó khăn này luôn có Văn Kiên. Nhìn cách hai anh chàng cười đùa vui vẻ, gọi nhau là "ông" - "tôi" cũng đủ thấy tình cảm giữa họ gắn bó nhường nào. Khi phóng viên muốn phỏng vấn Văn Kiên về hành trình King's Cup vừa qua, Đình Trọng tự nhận là người đại diện cho Văn Kiên để trả lời vì lo bạn mình ít tiếp xúc với truyền thông nên khó mở lời. 

Văn Kiên đứng bên cạnh thì cười tít mắt cũng gật đầu đồng ý để Trọng "Ỉn" thay mình chia sẻ. Tuy nhiên, đó chỉ là những giây phút bông đùa, Đình Trọng vỗ vào chân Văn Kiên giục bạn: "Ông vào mặc cái áo cẩn thận đã rồi hãy ra". 

Thời gian này, không chỉ Văn Kiên giúp Đình Trọng trong việc sinh hoạt hằng ngày mà chính Trọng "Ỉn" cũng có những chia sẻ giúp Văn Kiên hòa nhập với môi trường tại đội tuyển Việt Nam khi tham dự King's Cup 2019. Với Văn Kiên, hành trình King's Cup trên đất Thái Lan cùng đội tuyển Việt Nam là kỉ niệm tuyệt vời và đáng quý.

Bạn thân tiết lộ: Đình Trọng ngại ra ngoài vì sợ người ta chú ý đến chiếc nạng anh mang - Ảnh 4.

Văn Kiên tươi cười nói về hành trình tại King's Cup 2019.

"Mình cảm thấy kỉ niệm sâu sắc nhất là trận đá với Curacao khi mình được vào sân. Đó là 1 điều ý nghĩa. Ở đội tuyển mình cảm nhận được tình cảm anh em, tinh thần đoàn kết của mọi người. Đó là điều làm nên những trận đấu tốt.

Thời gian đó, Trọng cũng hay chia sẻ với mình về cách tập luyện và thi đấu như thế nào ở đội tuyển cho tốt. Chứ Trọng ít nói về chấn thương của cậu ấy. Mình chỉ mong Trọng cố gắng thật nhanh bình phục và trở lại như mọi người vẫn mong chờ", Văn Kiên tâm sự.

Đình Trọng sẽ sang Singapore phẫu thuật và trị liệu chấn thương dây chằng gối. Chấn thương anh gặp phải trong trận đấu vòng 12 V.League 2019 giữa HAGL và Hà Nội FC khiến anh sẽ mất ít nhất 6 tháng để chữa trị và hồi phục. Hi vọng anh chàng sẽ luôn lạc quan và điều trị tốt để mau chóng trở lại là chàng trai luôn sơ vin trên sân cỏ.