Bạn thân mấy cũng có thể sứt mẻ chỉ vì những pô ảnh chụp hộ như thế này

Hoàng Tuân, Theo Helino 10:34 31/08/2018

"Tôi chụp cho bạn thì như ảnh tạp chí còn bạn chụp cho tôi cái kiểu gì đây?"

Đã rất nhiều người phải "kêu trời" khi nhìn lại bức ảnh của bạn chụp cho mình. Bằng "cái tâm" của mình, hình ảnh "ông trong mắt tôi"  thì đẹp chẳng khác gì trên bìa tạp chí. Còn ảnh qua ống kính của bạn thì tôi không thể xấu hơn được nữa. 

Ngắm lại những bức hình bạn chụp cho thì chỉ muốn "độn thổ". Sự khác biệt một trời một vực khi mình chụp cho bạn và bạn chụp cho mình khiến nhiều người tự dặn nhau rằng: Bạn thế nào cũng được, miễn biết chụp ảnh có tâm.

Bạn thân mấy cũng có thể sứt mẻ chỉ vì những pô ảnh chụp hộ như thế này - Ảnh 1.

Mình chụp cho bạn thì nét thế kia, còn bạn chụp lại nhìn thôi cũng muốn cận rồi

Mới đây, một thành viên có nickname Nguyen Quang Tam đã đăng trong group Không Sợ Chó vài tấm hình so sánh giữa việc mình chụp ảnh cho bạn thì đẹp mê ly, còn bạn chụp cho mình thì chẳng biết giấu mặt đi đâu. Những bức hình này được đăng kèm với lời chia sẻ: 

''Tình bạn tan vỡ nhanh nhất là khi rủ đứa bạn đi du lịch, mình chụp hình cho nó và nó chụp lại cho mình. Trao hết niềm tin, cuối cùng khi về nhận lại là những tấm hình nhìn chỉ muốn ôm mặt khóc. Mình chỉ ước con mắt nghệ thuật của mình giống như nó để hình của nó cũng giống như mình''.

Bạn thân mấy cũng có thể sứt mẻ chỉ vì những pô ảnh chụp hộ như thế này - Ảnh 2.

Được biết, những hình ảnh này do bạn có nickname Nguyen Quang Tam chụp cùng bạn mình trong chuyến du lịch đến hòn đảo Bali của Indonesia từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 8 vừa rồi. Quả thật, sau khi xem ảnh thì đúng là bạn ''thân ai nấy lo'', mình chụp cho bạn thì lung linh còn bạn chụp cho mình thì chẳng đâu vào đâu.

Bạn thân mấy cũng có thể sứt mẻ chỉ vì những pô ảnh chụp hộ như thế này - Ảnh 3.

Sau khi đăng lên Facebook, bài viết đã thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng, nhất là các bạn trẻ thích chụp hình. Rất nhiều các bạn cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự, lúc bạn nhờ chụp ảnh thì nào căn góc, nào căn ánh sáng, cẩn thận hơn còn bày cho nó diễn, nhắc nó tạo dáng, đổi kiểu blablo. Đến khi đưa ảnh cho nó xem thì chỉ có nước sướng đến nức cả mũi, xuýt xoa khen lấy khen để.

Bạn thân mấy cũng có thể sứt mẻ chỉ vì những pô ảnh chụp hộ như thế này - Ảnh 4.

Và rồi tới lúc hí ha hí hửng nhờ bạn chụp lại ảnh cho mình, tạo đến một nghìn cái dáng trong tâm thế siêu mẫu vì nghĩ rồi sẽ có ảnh đẹp về khoe lên Facebook chơi. Nhưng ta nói cuộc đời ai biết trước chữ ngờ, háo hức xem lại ảnh cũng là khi chợt nhận ra, 100 tấm ảnh nó chụp mình nếu không mờ thì cũng rung, không tối thì cũng méo, mặt mình không xấu thì mất tay mất chân.