Ban nhạc Việt: Phương Uyên hết "hù dọa" Nguyễn Hải Phong lại "lừa" Đức Trí

QuangMT; Ảnh: Văn Thống - Xuân Dũng, Theo Trí Thức Trẻ 05:59 25/12/2017

Nhạc sĩ Phương Uyên có những màn gạt cần không giống ai trong tập 6 "Ban nhạc Việt".

Tập 6 "Ban nhạc Việt" vừa được phát sóng lúc 21h15 Chủ nhật 24/12 trên VTV3, chứng kiến những phần thi cuối cùng của vòng "Vượt Tường".

Phần dự thi của ban nhạc rock Aitin Plus với ca khúc tự sáng tác "Hà Nội 248" cũng mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Aitin Plus trình diễn khi ba huấn luyện viên Đức Trí, Mỹ Linh và Phương Uyên đã đủ thí sinh, chỉ còn Nguyễn Hải Phong còn thiếu một ban nhạc. Lúc này, Nguyễn Hải Phong ung dung gạt cần chọn và nghĩ rằng mình đã sở hữu ban nhạc tài năng này mà không phải tranh giành với ai.

Tuy nhiên, luật của vòng "Vượt Tường" vẫn khắt khe không hề thay đổi, ban nhạc muốn vào vòng trong phải nhận được ít nhất hai sự đồng thuận của huấn luyện viên. Phương Uyên ra tín hiệu cho Đức Trí và Mỹ Linh không gạt cần cho đến những giây cuối cùng để chọc ghẹo Nguyễn Hải Phong, khiến anh được một phen "rớt tim ra ngoài". Chưa dừng lại ở đó, nữ nhạc sĩ còn tiếp tục chọc ghẹo đàn em khi ra sức giành giật thí sinh về đội của mình và khẳng định mình mới chỉ sở hữu chính thức 4/5 đội, vì đối với Tempo chỉ là lời hứa chứ chưa phải chắc chắn. Cuối cùng, Aitin Plus chọn về đội huấn luyện viên Nguyễn Hải Phong và Phương Uyên thực hiện lời hứa từ tập 2 của mình khi giành suất cuối cùng cho ban nhạc Tempo.

Ban nhạc Việt: Phương Uyên hết hù dọa Nguyễn Hải Phong lại lừa Đức Trí - Ảnh 2.

Huấn luyện viên Phương Uyên bước vào tập 6 với tâm thế vô cùng khắt khe trong sự lựa chọn bởi chị đã sở hữu 4 ban nhạc trong đội và 1 ban nhạc đang ở chế độ chờ. Do vậy, trong tập 6, chị liên tục bấm chọn các ban nhạc yêu thích rồi sau đó "đẩy khéo" về đội các huấn luyện viên khác để chừa chỗ cho ban nhạc Tempo đang ở chế độ chờ. Điển hình là ban nhạc Circle với phần cover thành công hit "Lạc trôi" của Sơn Tùng M-TP.

Cựu thành viên Ba Con Mèo đã gạt cần chọn ban nhạc ngay từ những câu đầu tiên, thậm chí trước cả khi xuất hiện đồng hồ đếm ngược 30s quyết định. Sau đó chị ra hiệu cho nhạc sĩ Đức Trí gạt cần ủng hộ. Tuy nhiên, cuối cùng nữ nhạc sĩ lại dùng mọi cách "vun vào" để ban nhạc chọn về đội Đức Trí. Ban đầu nam nhạc sĩ tỏ ra khá hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vì nghĩ Phương Uyên mong muốn có được ban nhạc này nên anh gạt cần ủng hộ chứ không có ý định giành ban nhạc này cho mình. Tuy nhiên, sau khi được Phương Uyên và Nguyễn Hải Phong "vun vào", Đức Trí đã dùng con tim để nhận ban nhạc Circle về đội của mình.

Ban nhạc Việt: Phương Uyên hết hù dọa Nguyễn Hải Phong lại lừa Đức Trí - Ảnh 4.

Một phần dự thi khác gây khá nhiều tranh cãi đến từ ban nhạc acoustic Black White của sao nhí Thiên Phúc và chị gái Minh Tú, cùng hai thành viên chơi guitar và cajon là bạn của Minh Tú. Với ngoại hình chững chạc cùng giọng hát chạm đến trái tim người nghe, Thiên Phúc và ban nhạc của mình đã thuyết phục được HLV Mỹ Linh để bước tiếp vào vòng trong. Mặc dù gạt cần ủng hộ khi nhận được tín hiệu "cầu cứu" của Mỹ Linh, Phương Uyên vẫn thẳng thắn nhận xét ban nhạc chơi hay nhưng chưa thực sự xuất sắc bằng các ban nhạc khác trong chương trình và hi vọng Mỹ Linh có thể huấn luyện cho ban nhạc biểu diễn thuyết phục hơn ở vòng sau.

Ban nhạc Việt: Phương Uyên hết hù dọa Nguyễn Hải Phong lại lừa Đức Trí - Ảnh 6.

Ban nhạc Vân Anh Fusion dự thi với ca khúc tự sáng tác mang tên "Cao nguyên ơi!" đã khiến nhạc sĩ Đức Trí gạt cần chọn. Tuy nhiên lại một lần nữa, anh đơn độc khi đứng trước một nhóm chơi nhạc dân tộc. Anh nói: "Không phải bởi vì có âm nhạc truyền thống mà tôi chọn. Tôi thấy hầu hết ở đây là các bạn trẻ, chị Vân Anh thì tôi không lạ gì, một người rất lâu năm trong âm nhạc truyền thống. Chị đã truyền được sự kết nối cho các em, các cháu ở đây để tiếp tục giữ vững truyền thống đó. Cho nên tôi muốn có một cơ hội nữa nhưng rất tiếc tôi đơn độc. Cũng giống như âm nhạc truyền thống của mình, đôi khi rất đơn độc khi đi ra trình diễn ở các sân khấu".

Được biết, ban nhạc Vân Anh Fusion là ban nhạc gồm thí sinh "quá tuổi" Vân Anh cùng với con trai và các bạn của con trai. Sau phần trình diễn, Phương Uyên bất ngờ chia sẻ thú vị, nhận mặt hàng xóm sau 30 năm không gặp: "Nhìn chị cười tôi mới nhớ là tôi là hàng xóm của chị lúc tôi còn nhỏ xíu. Nhà tôi ở đường Đề Thám, số 40 nhà chị số 41 hay sao đó, lúc đó vợ chồng chị mới cưới đúng không? Xin chào người hàng xóm". Nữ nhạc sĩ tiếp lời nhận xét về phần trình diễn: "Tôi nghĩ là chơi nhạc dân tộc thì nhìn rất là quê mùa ai ngờ ngày hôm nay mấy chục năm rồi chị lên sân khấu chị "lửa" vậy luôn, đúng chị là người truyền lửa cho các con. Cái khó của mình là làm sao lấy được chất liệu hiện đại từ âm nhạc văn minh để đưa nó ngược về với nhạc dân tộc mình, chị Vân Anh phải kiếm người ví dụ như Đức Trí chẳng hạn về giúp cho để mà nhạc viện có một ban nhạc thì mới hay được".

Ban nhạc Việt: Phương Uyên hết hù dọa Nguyễn Hải Phong lại lừa Đức Trí - Ảnh 8.

Những tiết mục khác:

Another Think

Poco

Rodhet

Z1

Kết thúc vòng "Vượt Tường", mỗi huấn luyện viên đã có trong tay 5 ban nhạc tài năng. 20 ban nhạc sẽ được các huấn luyện viên của mình đào tạo và dựng bài để bước vào vòng thi "Huấn luyện và biểu diễn". Tập 7 của chương trình sẽ tiếp tục được phát sóng vào 21h15 Chủ nhật tuần sau, 31/12 trên VTV3.

Đội Đức Trí: Black Pearl, Saigon Soul Revival, Yellow Star Big Band, 3G và Circle.

Đội Phương Uyên: Ace Flame, Art, Su Brother, An Nam và Tempo.

Đội Mỹ Linh: Jazz Glory, Tritone, Crazy Frogs, Typhoon và Black White.

Đội Nguyễn Hải Phong: In Between, Dual, Random, Xkey và Aitin Plus.