Bạn đã trải qua cuộc sống Đại học như thế nào?

Yingie, Theo Trí Thức Trẻ 10:16 30/11/2016

Nộp tiền cả học kì, đi học được một tuần.

1. "Buổi sáng ăn gì bây giờ? Buổi trưa ăn gì bây giờ? Buổi tối ăn gì bây giờ?"

2. 16 tuần học mẫu giáo + 2 tuần học lớp 12. Một cách hình dung khác: 16 tuần đầu thoải mái như kiểu ngâm chân trong nước ấm vậy đó, nhưng 2 tuần cuối cùng, xin lỗi, mời bạn uống hết cái chậu nước ngâm chân ban nãy.

3. Chỉ cần gan đủ lớn, 1 tuần có 7 ngày nghỉ.

4. Sách có thể quên mang theo, nhưng điện thoại thì không thể quên.

Bạn đã trải qua cuộc sống Đại học như thế nào? - Ảnh 1.

5. Không có ai đặc biệt ghét, không có ai đặc biệt thích, cũng không có bạn bè đặc biệt tốt.

6. Đại học là một nơi có bầu không khí đậm tính học thuật. Những buổi không có tiết, chúng ta nằm như bị bại liệt trên giường. Những buổi có tiết, chúng ta lại nghiêng ngả như bại liệt trên ghế. Đại khái là mắc bệnh của Hawking, lại không có bản lĩnh như Hawking.

7. 4 năm Đại học, tôi không học được thứ gì cao siêu, chỉ nắm vững một kỹ năng đặc biệt duy nhất: Ban ngày không cần thuốc ngủ cũng có thể ngủ ngon lành, buổi tối không cần chất kích thích cũng có thể hưng phấn suốt đêm.

8. Đừng nghe mấy cái lời khuyên vô nghĩa như Đại học 1 tuần có 7 ngày nghỉ, nếu bạn có lòng cầu tiến, bạn sẽ không bao giờ hoang phí thời gian như thế. Trượt môn là một việc rất nghiêm trọng, đừng nghĩ nó không sao cả. Trốn tiết mà bị bắt, hãy nhanh chóng viết giấy xin phép bổ sung. Lên Đại học rồi, tất cả đều dựa vào chính mình, tất cả đều do bản thân tự nhận thức, tự lên kế hoạch và hoàn thành. Tốt hay xấu đều do mình.

Bạn đã trải qua cuộc sống Đại học như thế nào? - Ảnh 2.

9. 20 ngày là kẻ có tiền. 10 ngày là người nghèo. Và rất có thể là ngược lại.

10. Vẻ ngoài xinh xắn là ưu thế, biết cách ăn mặc là ưu thế, biết nói chuyện càng là ưu thế.

11. Tất cả những cảm xúc tiêu cực trong thời kì học đại học đều đến từ: Kì thi, béo lên, thiếu tiền và không có người yêu.

12. "Đi học không?" "Mày đi không?" "Không." "Thế tao cũng không đi đâu."

Bạn đã trải qua cuộc sống Đại học như thế nào? - Ảnh 3.

13. Các em năm nhất hoặc là cố gắng chơi hết mình, hoặc là cố gắng học hết mình, đừng cứ bình bình thường thường, nhàng nhàng vô vị. 4 năm Đại học trôi qua nhanh lắm các em ạ!

14. Chỉ cần mình không đi học, kiểu gì giáo viên cũng điểm danh!

15. Mỗi lần nghe được câu: "Đây là trọng tâm bài thi lần này!", cả lớp học sẽ bừng tỉnh, ai nấy đều như trong buổi họp báo.

16. Trung học bận là điều đương nhiên, Đại học bận mà chẳng biết tại sao mình lại bận.

Bạn đã trải qua cuộc sống Đại học như thế nào? - Ảnh 4.

17. Những đứa thoát cảnh FA toàn là những đứa không-được-xinh-lắm.

18. Bạn cũ không hiểu môi trường mới của tôi, bạn mới không hiểu tính xấu cũ của tôi.

19. "Giáo trình tích phân toán cao cấp", "Giáo trình hình học giải tích", "Giáo trình đại số tuyến tính", "Giáo trình phương trình và vi phân", "Giáo trình xác suất và thống kê toán", "Giáo trình hàm số biến số thực", "Giáo trình hàm số biến số phức", "Giáo trình hình học vi phân", "Tài liệu phương trình vi phân tuyến tính", "Giáo trình phương trình toán lý", "Giáo trình phương pháp tính", "Tài liệu đại số trừu tượng", "Tài liệu tích phân phiếm hàm"...

20. Đi học hay không phải tùy vào tâm trạng.