Bạn có thấy mệt khi xem Quỳnh Búp Bê?

CHECKER, Theo Helino 10:14 22/11/2018

Quỳnh Búp Bê đã chính thức hạ màn từ tối hôm qua rồi. Về tổng thể, đây là một bộ phim truyền hình rất hay và xứng đáng với kỳ vọng của khán giả. Tuy nhiên, nói thật lòng đi, bạn có thấy mệt khi xem Quỳnh Búp Bê không?

Quỳnh Búp Bê là một bộ phim hay, độc đáo, đặc sắc, một tác phẩm đột phá và dũng cảm khi mang ống quay vào một trong những góc khuất đen tối nhất của xã hội: thế giới mại dâm. Không ai phủ nhận những cái hay, cái mới, cái xuất sắc của bộ phim. Tuy nhiên, khi kịch đã hạ màn và khán giả phải lặng lẽ thu dọn mớ cảm xúc hỗn độn trước cái kết có phần gây tranh cãi, người ta mới lặng lẽ thốt lên: "Khiếp, cái phim này làm tôi mệt quá!". 

Mệt vì sợ phim "đang hay thì đứt dây đàn" vì bị cấm chiếu

Quỳnh Búp Bê khởi đầu quá thành công! Không ai phủ nhận điều đó. Được PR rầm rộ là bộ phim truyền hình hiếm hoi đi sâu vào khai thác những góc khuất không ai muốn nói ra của các cô gái "ngành", Quỳnh Búp Bê gợi được sự tò mò, háo hức của người xem và quả thật, những tập đầu được công chiếu của phim hay xuất sắc, khiến khán giả vỗ tay ầm ầm khen ngợi.

Bạn có thấy mệt khi xem Quỳnh Búp Bê? - Ảnh 1.

Thế rồi, phim bị cấm chiếu. 

Sóng gió ập đến với ekip sản xuất khi Quỳnh Búp Bê phải "tạm dừng" một thời gian. Ngay lập tức, một bộ phận khán giả mắc chứng "ghét đám đông" nổi lên trên những chiếc "thuyền quan điểm" của mình để bày tỏ lập trường rằng: cấm là đúng. Phim ảnh chiếu giờ vàng nên là những bộ phim gia đình nhẹ nhàng, tình cảm, phục vụ người già, trẻ em, các bà nội trợ, đề cao vai trò của gia đình trong một xã hội ngày càng bận bịu và coi nhẹ những giá trị truyền thống. Theo họ, Quỳnh Búp Bê "chân" đấy, "mỹ" đấy, nhưng không "thiện", chỉ phù hợp làm phim chiếu trên mạng hơn là một tác phẩm đại chúng. 

Thế rồi người ta mệt, người ta cãi nhau, người ta đòi gây sức ép dư luận để bộ phim được tiếp tục. Người ta mệt vì thất vọng khi thấy dòng phim hiện thực - phê phán vừa hay, vừa đúng, vừa hấp dẫn thì gặp quá nhiều rào cản, trong khi các tác phẩm qua loa, sơ sài, khuấy loãng cảm xúc của khán giả trong một vài đề tài an toàn nhưng gần gũi thì đã và đang "nhàm hóa" khung giờ phim truyền hình, khiến khán giả chẳng còn hứng thú bật TV. 

Đến khi phim trở lại, khán giả chưa sung sướng được bao lâu thì lại... mệt vì bộ phim sau-kiểm-duyệt là một Quỳnh Búp Bê Season 1,5, cắt nhiều, sạn nhiều, bớt thực, bớt bạo vì sợ bị... cấm lần nữa. My Sói, chị Lan vẫn xuất sắc, nhưng bộ phim thì đuối dần và trượt dài về ngưỡng an toàn quen thuộc của phim Việt: phim gia đình. Nửa sau của Quỳnh Búp Bê, tuy mượn một câu chuyện "gái làng chơi hoàn lương" nhưng hoàn toàn là câu chuyện về gia đình. Cũng tốt, nhưng không còn độc đáo nữa. 

Mệt vì cốt truyện, càng về sau càng "phim Hàn Quốc" và nhiều sạn

Quỳnh Búp Bê vượt xa các bộ phim truyền hình khác bằng sự độc đáo của đề tài. Và tiếc thay, nó đuối dần khi không còn giữ được cái "chất" độc đáo ấy nữa. Người ta từng thích phim vì hiếm khi được thấy các cô gái "ngành" ăn vận hở hang, đi đứng ưỡn ẹo, nói chuyện "mày - tao" suồng sã trên màn ảnh. 

Người ta hoan hỉ vì được xem mấy anh giang hồ bảo kê, đẹp trai quá, đánh đã quá mà sống cũng có "tình" quá. Người ta thích thú khi đã lâu lắm rồi, kể từ sau Người Phán Xử, mới có một bộ phim khác mang "dân xã hội" lên màn ảnh. Vốn đã quá chán những lời thoại dài dòng, đậm màu triết lý, khán giả xem Quỳnh Búp Bê để được nghe những câu nói gần gũi, xem những góc khuất chơi bời được tái hiện chân thực trên màn ảnh. 

Bạn có thấy mệt khi xem Quỳnh Búp Bê? - Ảnh 2.

Và khi phim không còn những điều làm người ta hoan hỉ nữa, thì họ mệt, vì chán, vì tác phẩm họ thích vì khác, tưởng là "khác", hóa ra cũng chẳng khác mấy. 

Quỳnh Búp Bê Season 2, hay còn gọi là nửa sau của phim, là khi động Thiên Thai sập và các cô gái làng chơi phải tự lo cho cuộc sống của mình. Quỳnh đi bán hàng, chị Lan về quê mở tiệm may, My Sói làm spa, cắt tóc gội đầu rồi lên quản lý của một tụ điểm ăn chơi. Đúng là phim ảnh thì phải hướng thiện, kịch bản cần có sự phát triển, không thể bám mãi lấy cuộc sống "ngành" của các cô gái trong xóm trọ cave, quanh quẩn mấy chuyện ngủ ngày, cày đêm. Tuy vậy, phần 2 của phim thật sự là một bước thụt lùi. 

Mà bước thụt lùi này làm người ta mệt. Mệt vì sao gia đình chị Lan khổ thế. Sao người nhà chị vô tâm, tàn nhẫn, vô dụng đến thế? Làm gì có cái gia đình nào như vậy, có bi kịch hóa quá không vậy? Có ông anh nào vô dụng như anh Huy, có đứa em nào hỗn láo, vô ơn như Đào? Càng xem càng thấy, tuyến truyện của Quỳnh, Lan, Đào và gia đình chị Lan sắp đạt tới "chuẩn makjang" của phim Hàn Quốc khi mọi tình tiết, mọi bi kịch đều được đẩy lên thái quá, khiến khán giả phải đặt câu hỏi: làm gì có cái nhà nào như thế? 

Đó là chưa kể, chuyện tình giữa Đào và Kiên (bồ My Sói) khiến khán giả cũng phải ồ lên vì quá vô lý. Chúng tôi không hiểu, là Kiên "dửng mỡ" nên mới qua mặt một tú bà vừa "ngon", vừa "giàu" vừa chiều Kiên như chiều bố, để qua lại với cô bé nghèo, quê mùa, trông không quá đặc biệt như Đào, hay đây là kiểu tình cảm Hàn Quốc quen thuộc giữa công tử giàu đẹp và cô thôn nữ mong manh? 

Chưa kể, có ai cả tin như Đào không? Ăn hai cái tát, lại còn chứng kiến "bạn trai đi mua kem" vả đôm đốp một người phụ nữ máu mặt, vậy mà vẫn cho anh ta vào phòng chỉ vì "đứng dưới mưa sẽ bị cảm"? Quá nhiều sự phi thực tế khiến khán giả cảm thấy mệt khi phải cố lý giải, và nhất là khi so sánh với những thước phim chân thực đến đau đớn ở giai đoạn trước. 

Bạn có thấy mệt khi xem Quỳnh Búp Bê? - Ảnh 3.

Vô lý chưa đủ, khán giả còn mệt vì phim thiếu logic, quá nhiều sạn. Anh Cảnh chết trước cả khi phim chiếu, vợ Vũ có bầu mãi không đẻ... Đã có quá nhiều bài viết phân tích về các lỗi sai thời gian, sai logic của phim, nên chúng tôi mạn phép không nhắc lại. 

Mệt vì kết phim đậm màu "fan service" khiến khán giả hụt hẫng

Tối qua, Quỳnh Búp Bê nói lời chào tạm biệt khán giả rồi. Phim hết mà những cuộc tranh cãi và phàn nàn vẫn còn sẽ kéo dài ít nhất là tới khi bộ phim mới thay thế được ảnh hưởng của Quỳnh trong lòng khán giả. 

Bạn có thấy mệt khi xem Quỳnh Búp Bê? - Ảnh 4.

Thấy chị Lan khổ quá, đạo diễn cho chị uống 2 viên linh đan biệt dược chữa khỏi hoàn toàn bệnh điên trong một tập phim. Thấy khán giả tiếc thương anh Cảnh, nhà sản xuất cho anh tái sinh, đẹp như một vị thần. À còn chuyện gì chưa giải quyết xong nhỉ? Chuyện đòi con của Quỳnh! Thôi hôm nay tập cuối rồi có nút thắt gì chưa gỡ thì gỡ nốt, biên kịch cho phép Vũ trả con cho Quỳnh không cần điều kiện gì. Cũng là Vũ, mấy hôm trước còn tát Quỳnh sấp mặt vì dám động vào bé Minh.

Khán giả thật sự phải thắc mắc: "Ủa, làm phim cho xong hả?". Kết phim để giải thoát cho số phận của các nhân vật hay để chiều lòng khán giả? Dẫu biết tiệc nào rồi cũng phải tàn thôi, nhưng xin các nhà làm phim hãy hạ màn sao cho có lí có tình, để bộ phim khép lại trong ấn tượng tốt đẹp của khán giả. Đồng thời, việc kết phim một cách chỉn chu cũng sẽ hạn chế phần nào trào lưu "đầu voi đuôi chuột", để các bộ phim sau không mắc phải tình trạng "mở đầu rầm rộ lên nào rồi về sau thế nào cũng được". 

Đó là chưa kể, đến tập cuối rồi phim vẫn còn sạn.

Bạn có thấy mệt khi xem Quỳnh Búp Bê? - Ảnh 5.

Đây là bố Quỳnh, người mới mất được 3 năm, nhưng cô con gái xảy ra bao nhiêu là chuyện.