Bạn chắc chắn đã từng thế này: trêu người khác thì không sao nhưng sẽ nổi điên khi bị trêu lại!

Ngọc Vũ; Hoàng Downy - Tranh: AnhE, Theo Trí Thức Trẻ 00:02 09/05/2017

Và tôi chính là một ví dụ điển hình...

Bạn có biết điều kỳ lạ nhất trên đời này là gì không? Đấy chính là khi có người suốt ngày trêu chọc chúng ta thì không sao, nhưng khi chúng ta đối xử lại y hệt như thế với họ, thế là họ phát điên!

Lúc đầu tôi cũng bực tức lắm, nhưng ơ kìa, tôi nhận thấy thì ra cũng có lúc mình hành xử chẳng khác gì họ. Buồn cười quá đúng không? Chúng ta chính là những người mâu thuẫn như thế đấy, tự cho rằng mình có quyền đối xử với người khác theo cách chúng ta muốn, phụ thuộc vào tâm trạng của chúng ta lúc đấy, nhưng lại quên mất rằng khi mình bị đối xử y hệt thì đừng có nổi cáu. Haizzz...

1. Khi tôi và bạn hẹn đi chơi, tôi tự cho mình quyền được cao su, nhưng nếu họ hơi đến muộn 1 tý, tôi sẽ làm như sắp đến ngày tận thế...

Bạn chắc chắn đã từng thế này: trêu người khác thì không sao nhưng sẽ nổi điên khi bị trêu lại! - Ảnh 1.


2. Nếu tôi cười :) thì bình thường thôi, nhưng bạn cứ thử :) với tôi xem, cẩn thận núi lửa phun trào đấy!

Bạn chắc chắn đã từng thế này: trêu người khác thì không sao nhưng sẽ nổi điên khi bị trêu lại! - Ảnh 3.


3. Tôi có thể phẫn nộ, nhưng bạn phải thả tim. Nhớ nhé!

Bạn chắc chắn đã từng thế này: trêu người khác thì không sao nhưng sẽ nổi điên khi bị trêu lại! - Ảnh 5.


4. Khi tôi nói người khác béo là tôi đang khen họ có da có thịt. Khi họ bảo tôi tăng cân, chính là họ đang chê tôi!

Bạn chắc chắn đã từng thế này: trêu người khác thì không sao nhưng sẽ nổi điên khi bị trêu lại! - Ảnh 7.


5. Lý do nào của tôi cũng là chính đáng. Còn bạn nói gì cũng đều vô lý, tôi không chấp nhận đâu!

Bạn chắc chắn đã từng thế này: trêu người khác thì không sao nhưng sẽ nổi điên khi bị trêu lại! - Ảnh 9.


6. Tôi có thể quên sinh nhật bạn, nhưng bạn cứ thử lỡ quên sinh nhật tôi xem. Chẳng có bạn bè gì hết!

Bạn chắc chắn đã từng thế này: trêu người khác thì không sao nhưng sẽ nổi điên khi bị trêu lại! - Ảnh 11.


7. Tôi có thể có anh trai nuôi, nhưng người yêu tôi thì tuyệt đối không-bao-giờ được phép có em gái kết nghĩa. Lý lẽ ư? Đơn giản là tôi không thích!

Bạn chắc chắn đã từng thế này: trêu người khác thì không sao nhưng sẽ nổi điên khi bị trêu lại! - Ảnh 13.

Bạn thấy đấy, đôi khi chúng ta cũng xấu tính chẳng kém ai đâu. Thừa nhận đi nào!