Bản án dành cho “Jack the Ripper” Trung Quốc: Gã đồ tể giết hại dã man 11 nạn nhân với trang phục màu đỏ

Nam Thanh, Theo Helino 21:05 31/03/2018

Gao Chengyong đã sống lẩn trốn pháp luật thành công trong 14 năm trời nhờ vào việc không có bất cứ tài liệu gì về nhân thân của mình - không CMND, không dấu vân tay, thậm chí không có cả nhân dạng được ghi nhận.

Một kẻ giết người hàng loạt được mệnh danh là "Jack the Ripper" của Trung Quốc - kẻ thường xuyên nhắm vào các nạn nhân mặc đồ màu đỏ - mới đây đã bị kết án tử hình với tội danh giết hại 11 người - trong đó có một nạn nhân chỉ mới 8 tuổi.

Gao Chengyong, 54 tuổi, đã bị tòa án Trung Quốc tuyên án bởi những tội ác tàn bạo mà gã đã phạm phải trong suốt 14 năm qua, theo tin đưa từ đài truyền hình Quốc gia Trung Quốc.

Chengyong đã bị truy tố về tội giết người, hiếp dâm, trộm cắp và xâm hại thi thể. Gã thú nhận đã giết chết 11 người từ năm 1988 đến năm 2002 tại thành phố Bạch Vân ở tỉnh Cam Túc và thành phố Baotou ở phía Bắc Nội Mông.

Người trẻ nhất trong số các nạn nhân là một cô bé mới chỉ 8 tuổi.

Bản án dành cho “Jack the Ripper” Trung Quốc: Gã đồ tể giết hại dã man 11 nạn nhân với trang phục màu đỏ - Ảnh 1.

Gao Chengyong - thủ phạm của 11 vụ hiếp, giết và xâm hại thi thể người quá cố.

Gao đã bị bắt tại cửa hàng tạp hoá của chính mình vào năm 2016 sau khi một cuộc thử nghiệm DNA đã tố cáo chính gã từ phía cơ quan điều tra. Thế nhưng, trước khi tội ác của Gao chính thức kết thúc, Gansu "Thợ xẻ" - người đã trở thành kẻ giết người hàng loạt tệ hại nhất xuyên suốt lịch sử đất nước tỷ dân - đã trở thành cơn ác mộng của những phụ nữ trẻ tại Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Nhiều người đã từng quá sợ hãi khi rời khỏi nhà, sợ rằng họ có thể là nạn nhân tiếp theo của kẻ giết người tàn bạo được các nhà chức trách miêu tả là "ẩn dật", "kiên nhẫn" và mang theo nỗi "hận thù" sâu sắc đối với phụ nữ.

Trong 14 năm, Gao đã mặc sức tung hoành và gieo rắc nỗi căm hận của mình lên những phụ nữ mặc áo đỏ. Gã thường nhắm mục tiêu vào những người sống một mình, sau đó bám theo họ trở về nhà riêng. Sau đó Gao hãm hiếp, giết người và trong nhiều trường hợp, hủy hoại thi thể của họ.

Bản án dành cho “Jack the Ripper” Trung Quốc: Gã đồ tể giết hại dã man 11 nạn nhân với trang phục màu đỏ - Ảnh 2.

Áp phích truy nã trong nhiều năm liền của Gao trước khi gã bị bắt giữ vào năm 2016.

Gao đã lẩn trốn được hơn một thập kỷ, thế nhưng không ai có thể trốn tránh Pháp luật mãi mãi. Tội ác của gã sát nhân đội lốt chủ cửa hàng lương thực kết thúc vào năm tháng 8 năm 2016 khi cảnh sát cuối cùng cũng đưa gã ra trước ánh sáng.

Năm nhúng chàm của Gao Chengyong

Năm 1988, Chengyong chào đón con trai đầu lòng; cùng năm đó, ở tuổi 34, gã đã có nạn nhân đầu tiên. Cảnh sát đã buộc tội Gao sau khi bắt được hắn với các tội danh hãm hiếp và giết chết một phụ nữ 23 tuổi mặc quần áo màu đỏ. Cô đã chết ở nhà riêng với 26 vết thương. Tháng 11 cùng năm đó, Gao đã giết Cui Jinping, sau đó cắt xẻ và xâm phạm nặng nề thi thể của nạn nhân. Mẹ của Jinping không bao giờ tìm thấy thi thể đầy đủ của cô. Số lượng các vụ tàn sát của Gao tăng mạnh trong khoảng thời gian từ 1998 đến 2002, và rồi gã bỗng nhiên im bặt.

Năm 2004, các nhân viên pháp y đã tìm ra mối liên hệ giữa 11 vụ án mạng và truy ra nhân dạng của một sát thủ duy nhất. Gao được vẽ phác họa truy nã và treo thưởng 300.000 USD, đồng thời mang danh "Jack the Ripper" phiên bản Trung Quốc. Gã đã lẩn trốn rất thành công trong 12 năm tiếp theo và chỉ bị bắt vào tháng 8 năm 2016.

Bản án dành cho “Jack the Ripper” Trung Quốc: Gã đồ tể giết hại dã man 11 nạn nhân với trang phục màu đỏ - Ảnh 3.

Gao Chengyong đã trở thành sát nhân "Jack the Ripper" phiên bản Trung Quốc.

Con trai của Gao sốc nặng khi biết sự thực về bố

Gao sống trong một thành phố nhỏ và đã thành công khi sống tuyệt đối ngoài vòng pháp luật - không giấy tờ tùy thân, không nhân dạng, không có cả dấu vân tay được cơ quan chính quyền lưu lại. Do đó, dù để lại dấu vết ADN ở khắp các hiện trường gây án, cảnh sát vẫn tuyệt nhiên không thể lần ra hắn. Tờ NY Times cho hay, khi biết tin bố mình bị bắt, con trai của Gao đã sốc nặng, trong khi tờ SCMP thì đưa tin Gao hoàn toàn im lặng khi bị đưa ra tòa. Có lẽ đây sẽ là một trong những vụ giết người hàng loạt đáng sợ nhất mà lịch sử tội phạm Trung Quốc từng ghi nhận.

(theo News.com.au)