Bài mới của Hiền Hồ không chỉ hao hao "Cry on my shoulder", mà còn giống một ca khúc Trung Quốc khác

Dramaqueen x Welax, Theo Helino 16:43 07/05/2018

Khán giả với tai nghe thẩm âm tinh tường đã lại một lần nữa tìm ra được điểm giống nhau trong bài hát mới của Hiền Hồ và 2 ca khúc khác.

Dạo gần đây, nhờ có nhạc sĩ Dương Khắc Linh cùng bài hát mới "Đừng như thói quen" do Jaykii và Ngọc Duyên thể hiện đã lại một lần nữa làm vấn đề đạo nhạc bùng lên trong Vpop. Bởi nhẽ, giai điệu của ca khúc này khiến người ta liên tưởng tới hẳn 2-3 bài hát nổi tiếng khác của Vpop chứ chẳng phải một như lẽ thường. 

Và mới đây, nhạc sĩ Dương Khắc Linh đã lên tiếng vì lùm xùm đạo nhạc này

Tuy nhiên hãy tạm gác chuyện của nhạc sĩ Dương Khắc Linh cùng mối duyên ai oán giữa Sơn Tùng M-TP và Trịnh Thăng Bình, chúng ta hãy nói đến một bài hát khác, cũng mới ra mắt trong mấy ngày qua. 

Đó là ca khúc "Rồi người thương cũng hoá người dưng" của Hiền Hồ. 

Nghe đến đoạn điệp khúc, khán giả lại hát nối ngay được vào bài "Cry on my shoulder" từng nổi tiếng một thời.

Hãy nghe lại ca khúc "Cry on my shoulder" gợi nhớ về thanh xuân của thế hệ 8x và 9x đời đầu nhé.

Nguồn: Quan Chí Huy. 

Nhưng so với "Cry on my shoulder" thì ca khúc mới của Hiền Hồ lại giống một ca khúc Trung Quốc hơn. Đó là bài hát "Cô ấy nói" được thể hiện bởi nam ca sĩ Lâm Tuấn Kiệt.

Được biết phần nhạc của ca khúc "Rồi người thương cũng hoá người dưng" do producer Rin9 đảm nhận, phần lời do Hiền Hồ tự viết. Hoàn cảnh của ca khúc này có vẻ giống với "Đừng như thói quen" quá nhỉ? Âu cũng đi ra nghi vấn từ đoạn điệp khúc cả.

Bạn nghĩ thế nào về nghi vấn đạo nhạc mới nhất này của Hiền Hồ?