Bà mẹ sảy thai đôi, 7 năm sau cô nhìn thấy chiếc bóng mờ ảo giống một đứa trẻ đang ngồi trong vườn nhà

Chi Mai, Theo Thời Đại 21:00 05/08/2017

Chỉ giữ lại được một trong hai đứa trẻ nên khi sửa lại sân chơi cho bé gái sống sót, cô Karen không thể không nghĩ tới đứa con đã mất.

Phải trải qua cơn sốc vì bị xảy thai cách đây 7 năm, cô Karen Ewart đã rất đau khổ. Thế nhưng, nỗi đau ấy vẫn cứ đeo bám theo bà mẹ 38 tuổi sống tại thị trấn Macclesfield, Anh Quốc này cho đến tận bây giờ. Có lẽ vì quá thương nhớ nên cô Karen cho rằng mình đã nhìn thấy bóng dáng của đứa con mất sớm của mình trong ảnh.

Bà mẹ sảy thai đôi, 7 năm sau cô nhìn thấy chiếc bóng mờ ảo giống một đứa trẻ đang ngồi trong vườn nhà - Ảnh 1.

Bóng dáng mờ ảo giống như một đứa trẻ đang ngồi trên bậc thềm.

Được biết, vào năm 2010, cô Karen mang thai đôi. Tuy nhiên, một trong hai bé đã không thể sống sót cho tới khi chào đời. Cuối cùng, cô chỉ giữ lại được bé gái Sadie. Hiện giờ, cô bé cũng đã được 7 tuổi.

Vào ngày 1/8 vừa qua, sau khi sửa lại vườn nhà để chào đón sinh nhật lần thứ 7 của Sadie, cô Karen đã chụp lại một bức ảnh để làm kỷ niệm. Mọi chuyện vẫn cứ diễn ra bình thường cho tới khi cô nhìn thấy bóng dáng mờ ảo rất giống đôi chân của một bé gái đang ngồi trên bậc thềm.

Ngay lập tức, cô Karen chợt liên tưởng tới đứa con đã mất cách đây 7 năm của mình. Mặc dù có chút sợ hãi nhưng cô vẫn không thể giấu nổi cảm xúc thương nhớ. Là một người tin vào chuyện tâm linh nên cô Karen tin rằng, bóng dáng mờ ảo đó chính là linh hồn của chị em gái song sinh với Sadie.

Bà mẹ sảy thai đôi, 7 năm sau cô nhìn thấy chiếc bóng mờ ảo giống một đứa trẻ đang ngồi trong vườn nhà - Ảnh 2.

Cô Karen đã sửa lại sân chơi cho bé Sadie nhân dịp sinh nhật lần thứ 7.

(Nguồn: Metro)