Gặp người phụ nữ đã có 13 con, vào Sài Gòn lại sinh đôi lên 15 đứa: Biết là đông con vất vả nhưng chúng tôi rất vui

Tứ Quý, Theo Thời Đại 21:16 19/06/2017

"Hiện tại vợ chồng tôi có tổng số 15 đứa con và điều mừng nhất là các con đều khỏe mạnh, học tập tốt và rất thương yêu nhau", người phụ nữ sinh 15 đứa con chia sẻ.

14 lần sinh được 15 đứa con

Rạng sáng ngày 18/6, chị Nguyễn Thị Sâm (quê Nghệ An) khi vào Sài Gòn du lịch cùng chồng thì bất ngờ cơn đau đẻ ập tới và người phụ nữ 45 tuổi đã lâm bồn tại Bệnh viện Từ Dũ (quận 1, TP. HCM) với 2 đứa con sinh đôi.

Câu chuyện không có gì đáng nói khi có người phụ nữ sinh ra 2 đứa con sinh đôi, nhưng điều khiến nhiều người cũng như các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên là đây là lần thứ 14 chị Sâm sinh con. Chị Sâm cho biết trước khi sinh 2 bé gái song sinh, chị đã có 13 đứa con và hiện tại gia đình chị lại đón thêm 2 thành viên mới, nâng tổng số lên 15 đứa con (6 trai, 9 gái) sau 14 lần sinh.

Gặp người phụ nữ đã có 13 con, vào Sài Gòn lại sinh đôi lên 15 đứa: Biết là đông con vất vả nhưng chúng tôi rất vui - Ảnh 1.

Các con của anh Thịnh và chị Sâm động viên mẹ tại bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM.

Mặc dù vẫn còn mỏi mệt sau khi sinh nhưng chị vẫn rất hạnh phúc và hài lòng vì đón thêm 2 thành viên chào đời an toàn. Chưa hết vui mừng, chị Sâm chia sẻ: "Tôi rất biết ơn bác sĩ vì đã cấp cứu kịp thời trong lúc tôi chuyển dạ bất ngờ và sau 12 tiếng sinh con tôi đã khoẻ lại mặc dù sinh mổ. Sinh được 2 bé lần này, hai bên gia đình rất hạnh phúc dù đông con. Hiện tại, vợ chồng tôi có tổng 15 đứa con và điều đáng mừng là các con đều khỏe mạnh, học tập tốt và rất thương yêu nhau".

Về trường hợp của chị Sâm, Bác sĩ Nguyễn Thị Từ Anh - Trưởng Khoa Sơ sinh BV Từ Dũ cho biết, trường hợp của mẹ con chị Sâm là rất may mắn, hai đứa trẻ sinh đôi non tháng hiện đã tạm ổn, có phản xạ bú, hô hấp tốt. Riêng với chị Sâm, chỉ sau 12 tiếng, chị đã dần tỉnh táo, sức khoẻ ổn định và có thể tiếp xúc được là điều khá đặc biệt.

Gặp người phụ nữ đã có 13 con, vào Sài Gòn lại sinh đôi lên 15 đứa: Biết là đông con vất vả nhưng chúng tôi rất vui - Ảnh 2.

Đại gia đình đông con của chị Sâm.

Theo bác sĩ Từ Anh, trước đó trong sáng 18/6, bằng phương pháp mổ bắt con, các bác sĩ đã đỡ đẻ thành công cho sản phụ Sâm. Hai đứa bé ra đời với cân nặng lần lượt là 1,5kg và 1,6kg.

"Vì hai bé vừa sinh non, thiếu tháng lại nhẹ ký nên sẽ khó khăn hơn so với những trẻ sinh đủ tháng. Trẻ sẽ gặp nhiều nguy cơ như nhiễm trùng sau sinh, sức đề kháng kém, viêm ruột hoại tử… cần chăm sóc theo chế độ đặc biệt", bác sĩ Anh nói.

Vị bác sĩ cũng đưa ra lời khuyên, về lâu dài, nhất là hai năm đầu đời sau sinh, gia đình phải theo dõi trẻ để phát hiện sớm những bệnh lý thường gặp ở trẻ sinh non như bệnh võng mạc ở trẻ non tháng, bệnh lý liên quan tâm thần vận động. Nếu cần thiết phải tư vấn cho gia đình qua bệnh viện Nhi đồng điều trị.

Cha của 15 đứa con: "Vợ tôi sinh con rất dễ"

Có mặt tại bệnh viện để chăm sóc vợ con, anh Hoàng Văn Thịnh (45 tuổi, chồng chị Sâm) niềm vui vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt.

Chia sẻ về việc vừa đón thêm 2 thành viên mới, người cha nói: "Gia đình chúng tôi rất bất ngờ khi được chào đón thành viên thứ 14, 15 tại bệnh viện Từ Dũ, TP. HCM. Lúc đầu, cả hai dự định sau chuyến du lịch, vợ tôi sẽ về quê sinh con vì ở nhà có người thân chăm sóc tiện hơn. Qua 14 lần sinh, tôi nhận thấy vợ sinh con rất dễ, cứ đến ngày chuyển dạ, vài tiếng là em bé chào đời. Có lần mới tới trạm xá, hai vợ chồng đang ngồi nói chuyện thì em bé đã chào đời ngay tại khu vực chờ sinh khiến nhiều người bất ngờ".

Theo anh Thịnh, sau những lần sinh dễ thì những lần sinh sau này khó khăn hơn vì chị Sâm cũng lớn tuổi. Lần này, thai kỳ có sự cố, mới 32 tuần đã chuyển dạ nên 2 con chào đời sớm hơn dự kiến. Anh chia sẻ thêm, vì gia đình quan niệm có nhiều con thì gia đình thêm vui vẻ, hạnh phúc nên không mấy bận tâm đến việc sinh nhiều con.

Gặp người phụ nữ đã có 13 con, vào Sài Gòn lại sinh đôi lên 15 đứa: Biết là đông con vất vả nhưng chúng tôi rất vui - Ảnh 3.

Các con gái của anh chị đều cách nhau chỉ khoảng vài tuổi.

Anh Thịnh cho biết, hiện tại mình đang làm kinh doanh bất động sản, nhờ công việc thuận lợi nên cũng đủ trang trải và nuôi con khôn lớn. Anh chỉ cầu mong các con mạnh khoẻ khi lớn lên và sẽ cố làm việc để lo cho 15 đứa con ăn học đến nơi đến chốn.

Theo bố vào bệnh viện chăm mẹ và 2 em, em Hoàng Thị L. (19 tuổi, con gái chị Sâm và anh Thịnh) cũng tỏ ra rất hạnh phúc vì có thêm 2 đứa em gái.

"Bố mẹ rất yêu con nít nên sinh nhiều con để gia đình thêm vui vẻ, trời ban bao nhiêu thì nhà em sẽ hưởng bấy nhiêu", em L. chia sẻ niềm vui khi mẹ vừa sinh thêm 2 em.

L. cho biết, vừa học xong cấp 3 nên vừa vào TP.HCM vài tháng để tiếp tục học lên. Hiện cô đang cùng hai người chị khác thay phiên nhau chăm mẹ, đợi đến khi nào mẹ khoẻ, cả nhà sẽ đoàn tụ.

Gặp người phụ nữ đã có 13 con, vào Sài Gòn lại sinh đôi lên 15 đứa: Biết là đông con vất vả nhưng chúng tôi rất vui - Ảnh 4.

Hai đứa con thứ 12 và 13.

Theo gia đình đông con này, người con đầu tiên được sinh vào năm 1991, còn nhỏ nhất là hai em mới chào đời hôm qua.

Mặc dù cũng gặp nhiều rắc rối khi gia đình có đông con như bị hàng xóm trêu đùa là "một đội bóng chuyền" hay "đẻ chi nhiều vậy",… nhưng nghe hoài cũng quen, không ai khó chịu.

Bác sĩ Huỳnh Thu Thủy, nguyên Phó giám đốc bệnh viện Từ Dũ cho biết, những phụ nữ sinh con ở ngoài độ tuổi sinh sản (đặc biệt là sau 45 tuổi) thường sẽ ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của mẹ và bé. Đặc biệt là những biến chứng như tiền sản giật, đái tháo đường, băng huyết sau sinh.

Bác sĩ cảnh báo: "Băng huyết sau sinh là một trong 4 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ. Ngoài ra, việc sinh con ngoài độ tuổi sinh sản khiến tỷ lệ tử vong ở người mẹ cũng cao nhất trong những nguyên nhân khác".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày