Bà mẹ 1 con mất tích khi đi du lịch xả hơi và sự thật rợn người được hé lộ

Diệp Lục, Theo Helino 13:06 30/04/2018

Thấy con gái đi du lịch 2 tuần mà bặt vô âm tín, gia đình người Ấn lúc này mới tá hỏa đi tìm và báo cáo sự việc cho cảnh sát.

Mất tích bí ẩn

Anh Chandrakanth S. Kondali (35 tuổi) và chị Akshatha Rekha (30 tuổi) đã kết hôn với nhau được 10 năm. Cả hai sống trong căn hộ tại Sahakara Nagar ở Hebbal, Ấn Độ cùng cậu con trai 5 tuổi. Hạnh phúc của cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ.

Anh Kondali là chủ một nhà hàng còn Akshatha là kỹ sư phần mềm giỏi giang. Gần đây, Akshatha đã xin nghỉ việc tại công ty cũ để sang vị trí cao hơn ở công ty khác. Trước khi bắt đầu làm việc ở công ty mới vào ngày 15/1/2018, người vợ đã lên kế hoạch cho chuyến đi du lịch nghỉ ngơi.

Vào ngày 6/1, anh Kondali thông báo với mọi người trong gia đình rằng vợ anh đã đi du lịch và cậu con trai thì được gửi tới ông bà ngoại gần đó. Tuy nhiên, đã 4 ngày trôi qua, bà Rekha, mẹ của Akshatha bắt đầu cảm thấy lo lắng khi cô Akshatha không hề gọi điện hỏi thăm con trai mình. Trước đó, mọi lần gửi con cho ông bà ngoại, cô đều gọi điện tới 4-5 lần.

Bà mẹ 1 con mất tích khi đi du lịch xả hơi và sự thật rợn người được hé lộ - Ảnh 1.

Akshatha cùng người chồng của mình.

Bên cạnh đó, gia đình nhà Akshatha còn nhận ra điểm bất thường khi Akshatha đi du lịch mà không mang đồ cá nhân của mình đi bao gồm cả dép, quần áo và túi xách. Sau 2 tuần không thể liên lạc được với con gái, lúc này gia đình thật sự lo lắng đi tìm kiếm khắp nơi đồng thời gửi đơn lên cảnh sát. Cuộc tìm kiếm kéo dài tới 1 tháng mà không thu được kết quả gì.

Sự thật phơi bày

Tưởng chừng vụ việc rơi vào ngõ cụt thì cảnh sát biết được thông tin vào thời điểm Akshatha mất tích bí ẩn thì chồng cô cũng đang ngoại tình. Được biết, Akshatha đã phát hiện ra mối quan hệ ngoài luồng này và cả hai vợ chồng thường xuyên cãi cọ nhau.

Người chồng bị triệu tập ngay sau đó và sau những lời quanh co chối tội, hắn cuối cùng đã thừa nhận tội ác tày trời của mình. Theo lời khai của Kondali, vào tối ngày 6/1, hai vợ chồng lại tiếp tục cãi cọ khi Akshatha yêu cầu chồng chấm dứt việc ngoại tình nếu không cô sẽ nộp đơn ly hôn. Kondali không đồng ý khiến cho cuộc cãi vã đẩy lên đỉnh điểm.

Trong cơn tức giận, người đàn ông lao tới bóp cổ vợ cho đến khi Akshatha bất động. Biết vợ đã chết hắn liền gọi cho bạn mình là Rajvinder Singh để tìm cách phi tang tội ác.

Hai tên đã dùng một tấm ga trải giường để quấn thi thể nạn nhân. Sau đó, tên Singh lái xe tới khu rừng thuộc địa phận một thành phố khác để thiêu cháy thi thể với mục đích không để ai nhận dạng nếu bị người khác phát hiện. Khi đã phi tang trót lọt, người chồng tệ bạc đã thông báo với mọi người rằng vợ mình đã lên đường đi du lịch theo đúng kế hoạch.

Tại phiên tòa xét xử, đại diện tòa án cho biết hành động của Kondali là khó dung thứ khi vợ khuyên quay về với gia đình thì hắn lại nhẫn tâm giết đi người bạn đời của mình.

Nguồn: Indiatimes