"Ba chết rồi" và lời hứa dang dở của nam công nhân tử vong khi cứu người trên núi Sơn Trà

Bảo Ngọc - Do Do, Theo Trí Thức Trẻ 11:31 29/08/2019

Dự định mua bánh trung thu cho 2 con dang dở, anh Khải về nhà trong chiếc quan tài lạnh lẽo. Cô con gái 4 tuổi mắt tròn xoe: "Ba đi cứu người vấp đá chết rồi".

Nước mắt đau đớn của chị Ly bên linh cữu anh Khải

Gặp nạn khi cứu người

Căn nhà cấp 4 nằm ven biển ở thôn Hà Lợi Trung (xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) của gia đình ông Trần Khởi (52 tuổi) rung bần bật trước những cơn gió biển đến từ cơn bão số 4 đang đi vào đất liền.

Bên trong ngôi nhà, cơn bão lòng của gia đình ông Khởi còn khốc liệt hơn, không gì đo được cấp độ. Anh Trần Long Khải (30 tuổi), con trai ông Khởi, chồng 1 người phụ nữ 29 tuổi và cha của 2 đứa trẻ mới 4 tuổi và 13 tháng tuổi vừa tử vong. Anh Khải gặp nạn khi leo lên núi cứu người.

Ba chết rồi và lời hứa dang dở của nam công nhân tử vong khi cứu người trên núi Sơn Trà - Ảnh 2.

Ông Khởi nghẹn ngào trước sự ra đi đột ngột của con trai

"Nó bảo đợt này cày thêm việc để lấy tiền về sửa lại cái nhà này kẻo sắp tới mùa mưa bão. Bão sắp vô thì nó lại đi mãi, nhà vẫn chưa sửa.

Lúc mới nghe người ta gọi điện báo, tôi đâu có tin. Tôi nghĩ họ nhầm", ông Khởi nói, mắt rưng rưng nhìn xa xăm ra biển.

Tối ngày 27/8, Khải cùng người bạn ra khu vực biển Mũi Nghê ở bán đảo Sơn Trà câu cá. Giữa đêm khuya, cả 2 nghe tiếng la hét, kêu cứu thất thanh của một nhóm người. Tiếng kêu cứu còn có cả giọng phụ nữ.

Khải và bạn bất chấp trời mưa, bất chấp đen tối mịt mù và cả hiểm nguy, chèo thuyền đến nơi có tiếng kêu cứu. Ba người đứng trên vực, 1 người bị trượt chân rơi xuống vực khi leo núi. Khải cùng bạn từ thuyền leo lên vách đá để tiếp cận nạn nhân.

Ba chết rồi và lời hứa dang dở của nam công nhân tử vong khi cứu người trên núi Sơn Trà - Ảnh 3.

Anh Khải ra đi khi đang cứu người

Một cái trượt chân khiến Khải té ngã. Đầu của anh đập vào đá rồi tử vong tại chỗ. Đội cứu hội của UBND quận Sơn Trà 4 khi tiếp cận hiện trường nhìn nhau nghẹn ngào. Họ đưa anh về với gia đình, trong chiếc quan tài lạnh lẽo.

"Chồng em làm công nhân. Ban ngày đi làm, ban đêm anh đi câu cá với bạn cải thiện thu nhập. Câu được cá to thì vợ chồng em bán cho các quán nhậu, cá nhỏ mới dám đem về ăn.

Tụi em đợt này muốn sửa nhà cho cha mẹ, muốn có thêm ít tiền thuê căn phòng trọ to hơn một chút để đón con vào Đà Nẵng ở cùng cho có ba, có mẹ. Vậy mà anh bỏ đi mãi", chị Nguyễn Thị Ly (29 tuổi), vợ anh Khải nghẹn ngào.

"Ba chết rồi"

Anh Khải cưới chị Ly cách đây 5 năm. Hai vợ chồng nghèo bỏ quê Quảng Trị vào Đà Nẵng mưu sinh. Hai vợ chồng cùng làm công nhân, cuộc sống vất vả nhưng tràn đầy hạnh phúc.

Bé gái Trần Thị Linh Đan ra đời sau ngày cưới 1 năm càng khiến hạnh phúc thêm đong đầy. Vậy nhưng, cuộc sống mưu sinh không cho phép vợ chồng được kề cận chăm sóc con. Con gái tròn 6 tháng tuổi, anh chị phải để con cho ông bà nội chăm sóc để quay lại Đà Nẵng. Con thứ 2 của anh chị mới 13 tháng tuổi, chưa kịp nhớ mặt ba thì anh Khải đã ra đi.

Ba chết rồi và lời hứa dang dở của nam công nhân tử vong khi cứu người trên núi Sơn Trà - Ảnh 4.

Người hàng xóm cho con trai mới 13 tháng tuổi của anh Khải bú sữa

"Ba chết rồi. Ba đi cứu người vấp đá chết rồi. Ba nằm trong hộp đó kìa", cô bé Linh Đan mắt tròn xoe nói.

Mới 4 tuổi, Linh Đan biết ba chết, biết ba không về nữa nhưng cô bé không biết sự mất mát đó lớn đến nhường nào. Cô bé vẫn chơi đồ chơi với bạn cùng tuổi, vẫn hồn nhiên mở ti vi xem hoạt hình. Những người đến viếng đám tang ôm Đan vào lòng, nước mắt họ chảy dài.

Em của Đan được người hàng xóm bồng về nhà cho uống sữa. Thỉnh thoảng em khóc hét lên đòi bà nội. Mẹ bồng cũng không chịu nín.

"Mới 6 tháng em đã bỏ nó lại cho ông bà nội nên nó quen hơi, chỉ bà nội dỗ mới nín.

Anh Khải thương các con lắm. Lúc nào rảnh cũng gọi điện video cho con. Đêm nào ngủ cũng tự nhắc mình ráng cày thêm 1 chút để có thêm tiền thuê được căn nhà trọ to to 1 tí rồi đón 2 con vào.

Đợt này, lúc nào gọi điện cho con anh cũng hứa sẽ mua bánh trung thu cho 2 đứa, vậy mà anh lại thất hứa mất rồi", chị Ly kể, nhòe nước mắt.

Ba chết rồi và lời hứa dang dở của nam công nhân tử vong khi cứu người trên núi Sơn Trà - Ảnh 5.

Chị Ly gục ngã bên quan tài anh Khải

Chị Ly ôm quan tài chồng, gào thét tên anh. Chị hứa bên linh cửu của anh Khải rằng sẽ ở vậy nuôi con.

"Em sẽ kể cho các con nghe về anh, cho các con biết vì sao anh chết. Các con sẽ tự hào về anh".

Trước đó, anh Trần Long Khải (SN 1989, trú huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) gặp nạn khi leo lên núi cứu người ở khu vực Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng. Các du khách sau đó được cứu sống gồm Trần Hữu Minh Sang (SN 1992), Đinh Ngọc Minh (SN 1992), Lê Nguyễn Tú (SN 1995, cùng trú TP HCM) và Bùi Thị Thảo Nhi (SN 2000, trú tỉnh Thừa Thiên Huế).

Liên quan đến vụ việc, Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng), cho biết đang đề xuất Quận ủy, UBND quận khen thưởng, biểu dương hành động dũng cảm của anh Khải.

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ gia đình anh Khải xin gửi về Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí Thức Trẻ. Vui lòng ghi rõ nội dung ủng hộ và tên người ủng hộ

Tài khoản: 1912.832.546.5015

Báo Điện tử Trí Thức Trẻ - Techcombank Hai Bà Trưng - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 21 Toà nhà Center Building, Hapulico. Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline: 0943.113.999

Hoặc bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp với gia đình ông Trần Khởi, thôn Hà Lợi Trung (xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), SĐT: 0383307605

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới gia đình anh Khải cũng như những hoàn cảnh khó khăn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày