Ba ca khúc Kpop nhạc thì hay nhưng lời thì "láo"

Donkey Kong, Theo Trí Thức Trẻ 15:39 02/07/2016

Đây là ba hit từ các chàng trai Kpop mà các chị em sẽ muốn tránh xa.

Nếu như Kpop fan quốc tế có thể thoải mái tận hưởng âm nhạc mà không cần hiểu nội dung ca khúc, những người nghe Hàn Quốc lại không có được "đặc quyền" này. Chính vì vậy nên mới sinh ra chuyện có những ca khúc nhạc thì hay nhưng vì nội dung ca từ quá "láo", nhiều fan Hàn có muốn thích cũng không nổi.

Đình đám nhất trong hội các ca khúc "nhạc hay lời láo" phải kể đến "Baby Goodnight" của B1A4, "No More Perfume On You" của TEEN TOP và solo hit thời kỳ đầu của Taeyang - "Only Look At Me". Điểm chung của ba ca khúc này là cùng có liên quan đến chuyện "hồn nhiên" ngoại tình, lừa dối trong tình yêu của các chàng trai.

"Baby Goodnight": Ngủ đi cưng để anh còn ra ngoài "hú hí

"Baby Goodnight" là lời của một anh chàng chờ đợi bạn gái đi ngủ để ăn diện và lẻn ra ngoài "hú hí": "Đúng rồi, hôm nay em sẽ đi ngủ trước / Sau khi em ngủ, anh cũng sẽ ngủ / Cúp máy, anh mặc những bộ đồ thật đẹp / Và anh đã sẵn sàng đi chơi / Không ai biết cả / Tối nay, anh sẽ lừa dối em, chỉ hôm nay thôi", "Tối nay, kể cả khi thấy anh hơi lạ / Dù biết thì em cũng hãy bỏ qua đi nhé", "Ngủ ngon nhé cưng / Ngủ ngon, ngủ ngon / Sau đấy anh sẽ nhảy múa ca hát / Nhảy dưới ánh trăng / Tối nay, anh không nghĩ đến em".

"No More Perfume On You": Nước hoa chị thơm nhưng đừng xịt nữa không người yêu em biết thì toi...

"No More Perfume On You" thì là lời của một anh chàng đang lén lút qua lại với một bà chị lớn tuổi hơn. Anh chàng cứ xuýt xoa "nước hoa của chị ngọt lắm", "chị makeup xinh đẹp lắm" nhưng không quên dặn dò "bồ già" đừng xịt nước hoa không bạn gái của anh chàng lại phát hiện ra: "Nước hoa của chị rất rất ngọt / Không ai có mùi thơm như vậy cả / Chị makeup thật xinh đẹp / Tin hay không thì chị cũng là của em", "Em cảm thấy em có cả thế giới, nhưng... / Đừng xịt nước hoa nữa, bạn gái của em sẽ phát hiện ra mất / Đừng mặc những bộ đồ lấp lánh vì chúng có thể dính lên quần áo em", "Nếu chị thật sự thích em / Thì đừng nói gì cả, hãy làm theo những gì em nói thôi và nhớ làm cho đúng / Đừng dùng nước hoa".

"Only Look At Me": Anh ngoại tình thì được nhưng cấm em bắt chước!

"Only Look At Me" thì chưa ngoại tình, nhưng trong tương lai thì anh chàng này cũng hoàn toàn sẵn sàng cho chuyện đó. Bằng chứng là trong lời hát gửi gắm đến cô gái, anh chàng đã nói luôn: "Dù anh có ngoại tình thì em cũng đừng có bao giờ lừa dối anh". Tính ra thì anh chàng này có khi còn tệ hơn cả hai tên ở trên, đã ngoại tình còn áp dụng tiêu chuẩn kép: anh ăn chả nhưng em không được ăn nem.

Nguồn tham khảo: KP