Ảo tưởng trước ống kính: Nhiều nàng cứ tưởng mình cá tính lắm nhưng hóa ra lại... kém sang

Bông Hồng Nhỏ, Theo Helino 14:00 21/06/2019

"Thà trở nên lố bịch còn hơn là làm một người tẻ nhạt", chí ít thì Marilyn Monroe cũng từng nói thế đấy.

Trần đời này, cái sự nực cười thường xuất phát từ hai loại nhân tố: những người thật sự hài hước hoặc lắm kẻ tỏ ra hài hước (một cách ngớ ngẩn). Thực tế tương tự diễn ra với cái nét phô trương cá tính.

Cá tính là gì? Là "một tập hợp những phẩm chất mà bạn có và nó khiến bạn trở nên khác biệt với những người xung quanh", định nghĩa nôm na là thế. Thể hiện cá tính ra sao? Nếu chỉ đơn thuần là chễm chệ rung chân trên nắp ca pô hay chân trái chân phải mỗi chân hạ cánh một bậc thềm, bàn tọa cong vều như đuôi tôm thì đời này lắm kẻ cá tính quá, ai ai cũng cá tính hết.

Thôi thì soi rõ cái cá tính thật tâm khá là khó. Thế nên hôm nay chúng ta thử liếc mắt trông coi cái sự cá tính nửa vời của một vài nhân vật trong showbiz, để công nhận rằng cho dù họ không cá tính thì vẫn dư thừa sự lố bịch để mua vui cho thiên hạ vài phút giây ngắn gọn.

Ảo tưởng trước ống kính: Nhiều nàng cứ tưởng mình cá tính lắm nhưng hóa ra lại... kém sang - Ảnh 1.

Vào Vbiz cũng dễ đến 3 nhiệm kỳ Hoa hậu, Kỳ Duyên chiếm chỗ cho mình từ ghế nóng dăm cuộc thi cho đến vị thế gương mặt đại diện một thẩm mỹ viện hạng sang. Mỗi tội ngần ấy chỗ ngồi theo nghĩa bóng nghĩa gió vẫn chưa đủ, nên cô phải leo hẳn lên nóc ô tô để buông thõng đôi trường túc, đặt nhẹ nhàng cái ví Louis Vuitton bên cạnh rồi làm một kiểu ảnh như thể người qua đường bấm máy hộ. Cứ hình dung công đoạn cái cô này trèo lên trèo xuống cũng đủ để thấy độ chịu khó tỏ vẻ cá tính ra làm sao.

Ảo tưởng trước ống kính: Nhiều nàng cứ tưởng mình cá tính lắm nhưng hóa ra lại... kém sang - Ảnh 2.

Mắt nhìn thẳng chân gác ngang, đây chắc là kiểu "muốn đi thì phải bước qua xác chị" đây mà!

Ảo tưởng trước ống kính: Nhiều nàng cứ tưởng mình cá tính lắm nhưng hóa ra lại... kém sang - Ảnh 3.

Kính đẹp, máy ảnh đẹp và vòng 3 cũng đẹp. Yếu tố nào cũng đập vào mắt một cách hết sức tự nhiên mỗi tội hơi... kém sang.

Ảo tưởng trước ống kính: Nhiều nàng cứ tưởng mình cá tính lắm nhưng hóa ra lại... kém sang - Ảnh 4.

Hết chỗ để tạo dáng thì nàng ngồi chàng hảng ngay giữa cửa hàng người ta?

Ảo tưởng trước ống kính: Nhiều nàng cứ tưởng mình cá tính lắm nhưng hóa ra lại... kém sang - Ảnh 5.

Chân Duyên dài quá nên cứ phải gác hết chỗ này đến chỗ kia mới thỏa lòng.

Ảo tưởng trước ống kính: Nhiều nàng cứ tưởng mình cá tính lắm nhưng hóa ra lại... kém sang - Ảnh 6.

Đầm ngủ xõa xượi, da thịt tươi mát mê mải thế mà lại còn ngồi chồm hổm kiểu streetwear thế này thì đúng là chè đỗ xanh pha mắm tôm.

Ảo tưởng trước ống kính: Nhiều nàng cứ tưởng mình cá tính lắm nhưng hóa ra lại... kém sang - Ảnh 7.

Ngọc Trinh cũng thích tỏ ra mình cá tính. Hai chân thì mỗi chân đáp một bậc thềm, lưng gãy mông cong tớn như một chú vịt Donald gợi cảm.

Ảo tưởng trước ống kính: Nhiều nàng cứ tưởng mình cá tính lắm nhưng hóa ra lại... kém sang - Ảnh 8.

3 vòng của Hari Won, vòng nào ra vòng nấy, mỗi tội mỗi vòng... một nơi.

Ảo tưởng trước ống kính: Nhiều nàng cứ tưởng mình cá tính lắm nhưng hóa ra lại... kém sang - Ảnh 9.

Tay chống hông bờ môi cong cớn khác gì Hoạn Thư đánh ghen Thúy Kiều.

Ảo tưởng trước ống kính: Nhiều nàng cứ tưởng mình cá tính lắm nhưng hóa ra lại... kém sang - Ảnh 10.

Người trần môi sim tím, xem ra Quỳnh Anh Shyn đang "muốn hư hỏng một cách có khoa học".

Ảo tưởng trước ống kính: Nhiều nàng cứ tưởng mình cá tính lắm nhưng hóa ra lại... kém sang - Ảnh 11.

Cái nhìn thất thần như hai đứa trẻ chờ chuyến tàu đêm trong truyện ngắn của Thạch Lam vậy...

Ảo tưởng trước ống kính: Nhiều nàng cứ tưởng mình cá tính lắm nhưng hóa ra lại... kém sang - Ảnh 12.

Tay xoa thái dương. Tròng mắt trợn ngược. Cơn đau đầu của một fashionista cũng phải thật tân thời.

Ảo tưởng trước ống kính: Nhiều nàng cứ tưởng mình cá tính lắm nhưng hóa ra lại... kém sang - Ảnh 13.

Nếu nam nữ bình quyền tức là phụ nữ ngồi tòe hai chân như ngoài hàng nước thì chúc mừng, Hà Hồ chính là ngọn cờ đầu của phong trào nữ quyền.

Ảo tưởng trước ống kính: Nhiều nàng cứ tưởng mình cá tính lắm nhưng hóa ra lại... kém sang - Ảnh 14.

Thà Ngô Thanh Vân cầm gói bim bim cua xanh 500 đồng của tuổi thơ còn mang lại nhiều giá trị tinh thần hơn món ăn vặt xanh xanh đỏ đỏ chả rõ chữ gì của nước bạn.

Ảo tưởng trước ống kính: Nhiều nàng cứ tưởng mình cá tính lắm nhưng hóa ra lại... kém sang - Ảnh 15.

Chi Pu ngứa một chút thì gãi chứ làm gì căng?

Ảo tưởng trước ống kính: Nhiều nàng cứ tưởng mình cá tính lắm nhưng hóa ra lại... kém sang - Ảnh 16.

Và cuối cùng là Bích Phương trong vai trò tự... kiểm tra xem vòng 1 "ốc đậu bờ rào" của mình còn hay mất. Thi thoảng tự nhận là "gói xôi nhiều lá" nên cũng phải chính chủ đả động cái tay hư mới đáng tin được.