Thời buổi mà ra đường ai cũng bảo đừng tin hình trai xinh gái đẹp trên mạng vì gần như 100% đều photoshop, thậm chí có người còn chỉnh 7749 cái app cho 1 bức ảnh cơ. Ừ, chuyện đó thì tin, tạm tin. Nhưng mà đến cái chuyện ăn uống, mua đồ ăn trên mạng mà bị lừa “đau đớn” như những trường hợp sau thì đúng là khó hiểu? Biết là không được như ảnh quảng cáo rồi, nhưng “thảm hoạ” đến mức này thì ai lại?
Chuyện mua cua: Đố biết bao nhiêu ký cua, bao nhiêu ký dây buộc?
Ồ há cảo chiên ăn kèm món mỳ lạnh hấp dẫn quá, háo hức ghê đó! Ủa…
Mực tẩm hóa chất chưa đủ, mực còn phải "ngậm" nước căng mọng lên để chụp ảnh quảng cáo cho đẹp. Khi tới tay khách hàng thì quắt lại không khác gì viên bi ve
Thiết nghĩ chỗ lá này còn đắt hơn nhân giò bên trong mất, mắc mệt à!
Khóc nguyên 1 dòng sông, mua phải que kem này cũng xin được chạy xa ngay và luôn
Hờn cả thế giới
“Cú lừa” khá ngọt ngào, trông đáng yêu phết đó chứ?
Thấy mà tức á!
Thôi không có nữ hoàng băng giá gì nữa hết!
Mất cả Giáng Sinh…
Không làm được thì đừng có cố chị bán hàng ơi...