Ánh Viên bật khóc nức nở vì thua chính mình tại ASIAD 2018

Thiên Minh, Theo Trí Thức Trẻ 07:13 22/08/2018

Ánh Viên chỉ về đích thứ 5 ở nội dung sở trường 400m hỗn hợp tại ASIAD 2018, thành tích thua xa với chính mình trong lúc tập luyện.

Ánh Viên là niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam tại ASIAD 2018, nhưng kình ngư sinh năm 1996 người Cần Thơ đã gây thất vọng.

Trong suốt quãng thời gian tập huấn ở Mỹ, Ánh Viên tập trung rất nhiều cho nội dung sở trường 400m. Thành tích tốt nhất của cô cũng ngang ngửa với các vận động viên hàng đầu châu lục.

Ánh Viên bật khóc nức nở vì thua chính mình tại ASIAD 2018 - Ảnh 1.

Ánh Viên mắc lỗi xuất phát chậm, chỉ về đích thứ 5 ở nội dung 400m hỗn hợp.

Nhưng ở phần thi chung kết tối 21/8, lỗi xuất phát chậm khiến Ánh Viên tụt dần so với các đối thủ và kết thúc ở vị trí thứ 5 sau 4 phút 42 giây 81, kém thành tích tốt nhất của cô tới 6 giây.

Khi chạm tay vào thành bể, gương mặt của Ánh Viên thất thần khi cô ngước nhìn lên bảng điện tử. Sau đó, kình ngư người Cần Thơ lặng lẽ đi thẳng vào phòng thay đồ, từ chối trả lời các câu hỏi của cánh phóng viên.

Theo lời kể của một thành viên ban huấn luyện, Ánh Viên đã bật khóc nức nở khi ngồi đối mặt với HLV Đặng Anh Tuấn. Có lẽ chính Ánh Viên cũng không thể hiểu nổi tại sao lại thua chính mình ở ASIAD 2018.

Ánh Viên bật khóc nức nở vì thua chính mình tại ASIAD 2018 - Ảnh 2.

Nỗi buồn của kình ngư sinh năm 1996 sau khi thua chính mình tại ASIAD 2018.

HLV Đặng Anh Tuấn cho hay, trước thềm ASIAD 2018 mọi khâu chuẩn bị với Ánh Viên đều rất tốt, từ việc tập luyện cho tới tâm lý. Nếu Ánh Viên đạt mức 4 phút 36 giây thì cô đã có thể giành HC bạc. Mà thông số này hoàn toàn nằm trong tầm tay của Ánh Viên.

Ở ASIAD 2018, Ánh Viên chỉ còn một nội dung tranh tài là 200m hỗn hợp cá nhân nữ. Đây không phải là nội dung sở trường của Ánh Viên, nên khả năng giành huy chương của kình ngư 22 tuổi là rất thấp.