UBND Hà Nội đồng ý với đề xuất của quận Hoàn Kiếm, cho phép tổ chức lại các hoạt động tại không gian đi bộ quanh hồ Gươm từ tối 18/9 trên tinh thần tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Đến nay, Hà Nội đã trải qua hơn 30 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Từ 19h tối 18/9, lực lượng chức năng dựng rào, cấm các phương tiện lưu thông vào các tuyến phố trong khu vực phố đi bộ. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng các quy định của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội. Trong ảnh, lực lượng chức năng yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang.
Sau thời gian tạm dừng hoạt động của phố đi bộ để phòng chống dịch bệnh Covid-19, người dân háo hức đổ về đây từ sớm để tận hưởng không khí vui chơi trong tiết trời mát dịu của mùa Thu Hà Nội. Để đảm bảo các hoạt động phục vụ không gian đi bộ trên địa bàn quận và công tác phòng chống dịch Covid-19, UBND quận Hoàn Kiếm đã phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành thành phố có các kế hoạch, phương án triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách để tổ chức tốt hoạt động không gian đi bộ trên địa bàn quận.
Các hoạt động vui chơi lành mạnh được "phục hồi", từng tốp bạn trẻ đá cầu, nâng cao thể lực.
Hai bạn trẻ tập đánh cầu lông tại khu vực vắng người qua lại.
Một nhóm tập múa lân, chuẩn bị phục vụ các chương trình rằm Trung thu sắp tới.
Gia đình nhỏ đi dạo, tận hưởng không khí trong lành.
Nhiều gia đình tranh thủ đưa con nhỏ dạo chơi ở phố đi bộ.
Sát ngày Trung thu, đèn lồng truyền thống bắt đầu xuống phố.
Các bạn trẻ luyện tập bộ môn hiphop.
Nhiều cặp đôi, nhóm bạn hoà mình vào không gian phố đi bộ.
Cặp vợ chồng lớn tuổi nghỉ chân trên bậc vỉa hè vừa lát đá mới của hồ Gươm, bên cạnh là những khóm hoa tím lịm.
Trong khi đó, nhóm công nhân vẫn cật lực làm việc xuyên đêm, đảm bảo tiến độ chỉnh trang toàn bộ vỉa hè hồ Gươm.
Các "boss" được sen dắt đi thưởng ngoạn tiết trời Thu.
Một số trẻ nhỏ tập patin, nói cười vui vẻ.
Những hoạ sĩ nghiệp dư lại được dịp phô diễn tài năng của mình thông qua những bức vẽ truyền thần.
Người dân thưởng thức tiết mục văn nghệ của nhóm người khuyết tật.
Hay thích thú, phá lên cười với màn ảo thuật với những trái bóng của chàng "ảo thuật gia" lém lỉnh.
Khu vực chạy xe điện được bố trí cách xa không gian đi bộ để tránh ảnh hưởng tới mọi người.
Thỉnh thoảng lại xuất hiện một cơn mưa nhỏ, người dân trú tạm, đợi trời tạnh lại tiếp tục vui chơi.