Anh: Tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm định sát hại kẻ giết người khét tiếng bằng bàn chải đánh răng

June Kim, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 08/12/2016

Arsonist Neil Preece-Smith - một tên tội phạm cực kì nguy hiểm đã lên kế hoạch giết Roy Whiting - một trong những kẻ phạm tội giết trẻ em khét tiếng nhất nước Anh bằng cách dùng một chiếc bàn chải đánh răng đã mài nhọn.

Arsonist Neil Preece-Smith, 32 tuổi, đang thụ án chung thân ở nhà tù Wakefield Prison, West Yorks, Anh, bị phát hiện định giết hại những phạm nhân khác là tội phạm tình dục bằng một loại vũ kí tự chế: những chiếc bàn chải đánh răng mài nhọn. Trong tháng 6 và tháng 7 năm nay, Preece-Smith đã bị phát hiện 4 lần khi định ra tay sát hại các bạn tù khác. 

Anh: Tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm định sát hại kẻ giết người khét tiếng bằng bàn chải đánh răng - Ảnh 1.

Thẩm phán mô tả Preece-Smith là tên tội phạm"cực kỳ nguy hiểm".

Một trong những đối tượng mà Preece-Smith nhắm tới là Roy Whiting, một tên tội phạm tình dục và sát hại trẻ em khét tiếng của nước Anh. Roy Whiting đang phải chịu án chung thân về tội bắt cóc và giết bé gái 8 tuổi Sarah Payne vào tháng 7/2000.

Khi được phỏng vấn, Preece-Smith đã thừa nhận hắn làm ra những chiếc bàn chải mài nhọn và định dùng chúng là công cụ tấn công các tội phạm tình dục trong tù.

Anh: Tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm định sát hại kẻ giết người khét tiếng bằng bàn chải đánh răng - Ảnh 2.

Roy Whiting - tên giết trẻ em khét tiếng của nước Anh đang được canh phòng cẩn mật tại trại giam Wakefield Prison.

Năm 2006, Preece-Smith bị kết án tù chung thân vì phóng hỏa khách sạn của một tên cựu tội phạm với mục đích giết mọi người ở đó. Cùng năm, Preece-Smith bị kết án thêm 10 năm tù vì đã tiếp tay cho bạn tù tự tử tại nhà tù Armley ở Leeds.

Khi phải ra hầu tòa, Preece-Smith không có bất kỳ đại diện pháp lý nào. Hắn nói với thư kí phiên tòa - ông Jeremy Barnett rằng hắn muốn được kết án trực tiếp mà không cần đến luật sư.

Anh: Tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm định sát hại kẻ giết người khét tiếng bằng bàn chải đánh răng - Ảnh 3.

Sarah Payne, bé gái bị Roy Whiting sát hại.

Khi được hỏi lý do tại sao vẫn tiếp tục phạm tội khi đang ở trong tù, Preece-Smith trả lời: "Có một người ở Wakefield đã gọi cho Roy Whiting và tôi đe dọa hắn trước."

Preece-Smith cũng cho biết, hiện tại hắn đang bị biệt giam nên tạm thời chưa có cơ hội, những nếu được tiếp xúc với bất kì tên tội phạm tình dục nào, hắn sẽ ra tay với kẻ đó.

Sau vụ việc, Preece-Smith đã phải nhận thêm 2 năm tù vào hình phạt hiện tại của mình.