Anh: Một người vô gia cư đột nhập vào cung điện Buckingham rồi lăn ra ngủ không biết trời trăng gì

Duy Vu, Theo Helino 20:00 04/08/2018

Một người đàn ông "cái bang" đã đột nhập vào cung điện Buckingham, Anh Quốc, rồi ngủ lại luôn trong vườn cung điện

 Vào ngày 16 tháng 7 vừa qua, ông Steven Lawlor đã đột nhập vào cung điện hoàng gia Anh, sau đó phá hỏng các tấm áp phích và tủ kính để làm giường ngủ.

Các nhân viên an ninh đã tìm thấy người đàn ông 44 tuổi đang nằm ngủ trên những đồ vật bị phá huỷ tại một khu vực gần góc đông nam của cung điện vào lúc 5 giờ sáng.

Anh: Một người vô gia cư đột nhập vào cung điện Buckingham rồi lăn ra ngủ không biết trời trăng gì - Ảnh 1.

Các nhân viên an ninh đã tìm thấy người đàn ông 44 tuổi đang nằm ngủ trên những đồ vật bị phá huỷ tại một khu vực gần góc đông nam của cung điện vào lúc 5 giờ sáng.

"Anh ta đã sử dụng nó như một chiếc giường, nhưng những đồ vật đó nằm trong khuôn khổ được bảo vệ của địa điểm." - cảnh sát cho biết.

Luật sư của Lawlor, cô Stephanie Dale, biện hộ rằng Lawlor rất "xin lỗi nếu làm phiền mọi người trong cung điện", và cô còn nói thêm rằng người đàn ông này đã có tiền sử về lạm dụng chất gây nghiện.

"Anh ấy chỉ có ý định đi ngủ mà thôi." - luật sư Stephanie bào chữa cho Lawlor.

Lawlor đã mắc phải tội danh tàn phá tài sản và đột nhập vào khu vực cấm, nhưng ông ta vẫn lấy lí do rằng ngủ tại cung điện có thể bảo vệ ông ý khỏi đường phố đông đúc.

Anh: Một người vô gia cư đột nhập vào cung điện Buckingham rồi lăn ra ngủ không biết trời trăng gì - Ảnh 2.

Lawlor đã mắc phải tội danh tàn phá tài sản và đột nhập vào khu vực cấm, nhưng ông ta vẫn lấy lí do rằng ngủ tại cung điện có thể bảo vệ ông ý khỏi đường phố đông đúc.

Trong phiên toà, thẩm phán Tan Ikram thì lại cho rằng người đàn ông này đã ý thức được rằng nơi đây là khu vực cấm nhưng vẫn cố tình đột nhập vào. Tội danh này của ông ta đã làm "dày dặn" thêm danh sách 70 tội danh mà ông đã mắc phải trước đó.

Tổng thiệt hại mà Lawlor gây ra là khoảng 210 bảng (khoảng 6 triệu đồng), nhưng không có lệnh yêu cầu bồi thường nào được đưa ra bởi người đàn ông này cũng...không lấy đâu ra tiền mà trả.

Gã vô gia cư Lawlor đã phải lãnh 28 ngày tù giam vì đột nhập tư gia bất hợp pháp, và 21 ngày giam vì tội phá hoại tài sản, nhưng đã được bảo lãnh ra khỏi tù.

Tuy nhiên, ông ta vẫn đang phải ngồi tù vì một tội danh khác, đó chính là ném nước tiểu vào người cai tù, và sẽ phải ra hầu toà tới tận tháng 3 năm sau vì hành vi này.

Theo Metro News