Ảnh: Một ngày trước rằm tháng 8, người dân đổ xô lên phố Hàng Mã vui chơi Trung thu

Minh Nhân - Ảnh: Việt Anh, Theo Trí Thức Trẻ 16:52 23/09/2018

Có cái gì đó vừa chậm rãi, lắng đọng vừa háo hức, rộn ràng tại chợ Trung Thu truyền thống (Hàng Mã, Hà Nội). Chỉ còn 1 ngày nữa thôi, ánh trăng sẽ tròn vành vạnh, đem đến một cái Tết thiếu nhi thật ý nghĩa.

Ảnh: Một ngày trước rằm tháng 8, người dân đổ xô lên phố Hàng Mã vui chơi Trung thu - Ảnh 1.

Chỉ còn 1 ngày nữa là đến Tết Trung Thu, khu chợ truyền thống Hàng Mã, Hàng Lược... tràn ngập sắc màu là điểm đến cuối tuần thú vị của người dân. Khác với mọi năm, đồ chơi mang hình ảnh xưa cũ như đèn lồng, mặt nạ giấy bồi, trống,... chiếm ưu thế hơn.

Là khu chợ chạy dọc các tuyến phố cổ xung quanh, nơi đây trải dài nhiều mặt hàng truyền thống gợi không khí Trung Thu xưa. Những chiếc đầu lân bé xíu, đèn ông sao 5 cánh, mặt nạ giấy bồi, cả những chiếc trống tiêu. Dù xã hội có thay đổi thế nào, nét đẹp truyền thống của mùa Trung Thu vẫn vẹn nguyên.

Ảnh: Một ngày trước rằm tháng 8, người dân đổ xô lên phố Hàng Mã vui chơi Trung thu - Ảnh 3.

Sáng Chủ nhật, Hà Nội có nắng. Không gian tại chợ truyền thống càng thêm lung linh. Nhiều món đồ chơi lấp lánh thu hút sự chú ý của nhiều em nhỏ và bố mẹ.

Ảnh: Một ngày trước rằm tháng 8, người dân đổ xô lên phố Hàng Mã vui chơi Trung thu - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, những mặt hàng "sính ngoại" cũng được bày bán tại chợ.

Ảnh: Một ngày trước rằm tháng 8, người dân đổ xô lên phố Hàng Mã vui chơi Trung thu - Ảnh 5.

Chiếc đầu lân cỡ lớn được người bán khệ nệ khiêng vào chợ giữa "biển người" ken đặc tại Hàng Mã.

Tranh thủ dịp cuối tuần, bố mẹ đưa các bé lên Hàng Mã chơi Trung Thu sớm.  Không khí của ngày xưa trở về,  người lớn rạo rực nhớ lại những rằm Tháng 8 từng đi qua tuổi ấu thơ của mình.  Kỳ thực, ý tưởng về chợ Trung Thu truyền thống mang lại nhiều giá trị nhân văn đối với nhiều người. Là chút kỷ niệm của ngày xưa, của những đêm rước đèn, trông trăng cùng lũ bạn. 

Ảnh: Một ngày trước rằm tháng 8, người dân đổ xô lên phố Hàng Mã vui chơi Trung thu - Ảnh 7.

Ngày xưa, Trung Thu theo tháng 8 về. Cứ mẹ bảo tháng 8 thì chắc hẳn Trung Thu đang đến rất gần.

Ảnh: Một ngày trước rằm tháng 8, người dân đổ xô lên phố Hàng Mã vui chơi Trung thu - Ảnh 8.

Trung Thu về, lũ nhỏ được phép mặc những trang phục chúng thích, tới những nơi chúng ưa. Đêm phá cỗ, chẳng ai ngăn nổi chúng nó chơi đùa, tiếng cười giòn tan cùng lũ bạn.

Ảnh: Một ngày trước rằm tháng 8, người dân đổ xô lên phố Hàng Mã vui chơi Trung thu - Ảnh 9.

Tại khu chợ, nhiều tiểu thương giăng biển "không chụp ảnh" tại các gian hàng để tránh tình trạng ùn tắc hoặc gián đoạn công việc kinh doanh của họ.

Ảnh: Một ngày trước rằm tháng 8, người dân đổ xô lên phố Hàng Mã vui chơi Trung thu - Ảnh 10.

Ông chú lớn tuổi đang ngắm nghía những chiếc đèn lồng.

Không có gian hàng khang trang, nhiều người phụ nữ lớn tuổi kê hàng ngay giữa lối để bán. Vẫn là những thứ đồ truyền thống "lên ngôi" thời điểm giáp Tết Trung Thu.

Ảnh: Một ngày trước rằm tháng 8, người dân đổ xô lên phố Hàng Mã vui chơi Trung thu - Ảnh 12.

Em bé theo cha dạo phố Hàng Mã.

Ảnh: Một ngày trước rằm tháng 8, người dân đổ xô lên phố Hàng Mã vui chơi Trung thu - Ảnh 13.

Những thiếu nữ xúng xính áo dài, chụp ảnh lưu niệm dưới cái nắng nhẹ của sáng cuối tuần.

Có cái gì đó vừa chậm rãi, lắng đọng vừa háo hức, rộn ràng tại chợ truyền thống. Chỉ còn 1 ngày nữa thôi, ánh trăng sẽ tròn vành vạnh, đem đến một cái Tết thiếu nhi thật ý nghĩa. 

Ảnh: Một ngày trước rằm tháng 8, người dân đổ xô lên phố Hàng Mã vui chơi Trung thu - Ảnh 15.

Rằm tháng 8 bây giờ, có những điều đã rất khác xưa nhưng có những thứ đẹp đẽ như thế này, chắc chắn sẽ là mãi mãi…!