Ánh mắt tò mò của những đứa trẻ ở K'nai: Có gì đặc biệt trong sân trường sáng nay thế nhỉ?

Toàn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 14:56 21/09/2019

Sân trường sáng nay bỗng đông hơn ngày thường, ngổn ngang nào là xi măng, nào là thanh sắt đỏ vàng. Tụi con nít tò mò nhìn ngó xung quanh, không biết mọi người đang chuẩn bị làm cái gì vậy nhỉ?

Đôi mắt đen láy của K'Thuyên chăm chú nhìn về hướng đoàn người đang tất bật khuân vác đồ vào sân trường. 

- "Các chú ấy đang chuẩn bị làm gì trong sân trường thế nhỉ?"

Cô bé đi cạnh lắc đầu: "Tớ không biết..."

Sân nhỏ của trường sáng nay bỗng nhiên rộn ràng hơn hẳn mọi ngày, ngoài thầy cô và các em học sinh thì còn có những chú, những anh thợ xây đang tất bật chuẩn bị cho điều gì đó, mà tụi nhỏ nghĩ rằng sẽ rất thú vị.

Ánh mắt tò mò của những đứa trẻ ở Knai: Có gì đặc biệt trong sân trường sáng nay thế nhỉ? - Ảnh 1.

Các em nhỏ tò mò trước điều đặc biệt sắp xuất hiện ở sân trường của mình.

Là một trường tiểu học miền núi - trường tiểu học K'nai thuộc xã Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng có đến hơn 50% học sinh là người dân tộc thiểu số. Mặc dù chỉ cách thị trấn vài km nhưng đường đến trường còn khó khăn, nên thầy và trò ở K'nai còn gặp rất nhiều thiếu thốn trong dạy và học. Đặc biệt vào mùa mưa, con đường trở nên trơn trượt vô cùng nguy hiểm.

Ánh mắt tò mò của những đứa trẻ ở Knai: Có gì đặc biệt trong sân trường sáng nay thế nhỉ? - Ảnh 2.

Con đường vào K.nai vô cùng khó khăn.

Ánh mắt tò mò của những đứa trẻ ở Knai: Có gì đặc biệt trong sân trường sáng nay thế nhỉ? - Ảnh 3.

Đặc biệt vào mùa mưa đường trở nên trơn trượt. Nhiều em học sinh phải đi bộ 3 - 4 km để đến trường.

Thầy Võ Văn Tình (hiệu trưởng trường tiểu học K'nai) cho biết cơ sở hạ tầng của nhà trường vẫn còn nhiều hạn chế, việc học tập và vui chơi của các em học sinh vẫn chưa được trọn vẹn. Các thầy cô ở nơi đây luôn mong mỏi có những sân chơi bổ ích nhằm giúp các em yêu thích việc đến trường hơn, tuy nhiên đến nay tụi nhỏ vẫn chưa có cơ hội.

Ánh mắt tò mò của những đứa trẻ ở Knai: Có gì đặc biệt trong sân trường sáng nay thế nhỉ? - Ảnh 4.

Sân trường nhỏ xíu, không có lấy một trò chơi nào để các em nhỏ có thể giải trí sau những giờ học tập. Hoàng Quân (lớp 2B) hồn nhiên nói: "Em với mấy bạn thích đá banh lắm, nhưng mà sân nhỏ nên không đủ chỗ để đá banh. Cần phải có sân bự bự vầy nè". Vì thế cả nhóm quyết định chơi bắn bi - cái trò chơi mà hầu như tụi con trai ngày xưa ai cũng chơi. "Chơi bắn bi vui lắm đó anh, ngày nào tụi em cũng chơi. Ở đây có trò này với trò rượt bắt và con quay thôi, hôm bữa em coi trên ti vi thấy các bạn chơi nhiều trò lạ lắm" - Quân nói tiếp.

Với các bạn gái thì trò chơi có phần ít ỏi hơn, ngoài nhảy dây thảy đá thì các em chỉ ngồi nói chuyện với nhau. Lê Hà (lớp 4A) kể rằng: "Mỗi lần ra chơi thì tụi em ra căn-tin mua bánh rồi vào lớp ngồi ăn và nói chuyện với nhau, vì ngoài sân cũng không có gì để chơi cả".

Sân trường hiện tại khá tẻ nhạt trong mắt tụi con nít. Mãi cho đến hôm nay, khi có sự xuất hiện của đoàn người "bí ẩn" đang chuẩn bị điều gì đó cũng vô cùng "bí ẩn" trong sân trường. Tụi nhỏ tò mò, háo hức đợi chờ và thầm mong rằng sẽ có điều kỳ diệu nào đó hiện ra giữa sân trường quen thuộc.

Ánh mắt tò mò của những đứa trẻ ở Knai: Có gì đặc biệt trong sân trường sáng nay thế nhỉ? - Ảnh 5.

Cùng chờ đợi món quà mà hành trình Gom góp chân thành đem đến cho các em nhỏ ở trường tiểu học K'nai nhé!

Là nhãn hàng chăm lo cho hàng triệu vết lấm bẩn trên áo quần, OMO với sứ mệnh khuyến khích gia đình và trẻ em Việt Nam luôn tự tin lấm bẩn và trải nghiệm cuộc sống, đem đến chương trình "Điều kỳ diệu của vui chơi lấm bẩn" nhằm cung cấp những dụng cụ và tài liệu vui chơi vận động an toàn, bổ ích cho trẻ em nông thôn trên khắp Việt Nam. Chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác dài hạn giữa Bộ Giáo Dục & Đào Tạo và Unilever Việt Nam giúp hỗ trợ xây dựng trường học theo mô hình Xanh-Sạch-Khỏe.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày