Ảnh, clip: Cảnh tượng hỗn loạn trên bùn lầy khi hàng trăm thanh niên giẫm đạp để cướp phết Hiền Quan

Thế Đại - Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 20:43 28/02/2018

Hàng trăm thanh niên không ngại xô xát, đè đầu cưỡi cổ nhau trên cánh đồng làng tại lễ hội Hiền Quan, huyện Tam Nông (Phú Thọ) để tranh nhau quả phết may mắn.

Clip: Cả trăm thanh niên hỗn chiến trên bùn lầy để cướp phết Hiền Quan - Thực hiện: Kingpro

Ảnh, clip: Cảnh tượng hỗn loạn trên bùn lầy khi hàng trăm thanh niên giẫm đạp để cướp phết Hiền Quan - Ảnh 2.

Chiều 28/2 (13 tháng Giêng âm lịch), hội cướp phết Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) diễn ra theo tục lệ hàng năm để tưởng nhớ công lao của Thiều Hoa công chúa - nữ tướng đã có công giúp Hai Bà Trưng đánh giặc - Ảnh: Phương Thảo

Ảnh, clip: Cảnh tượng hỗn loạn trên bùn lầy khi hàng trăm thanh niên giẫm đạp để cướp phết Hiền Quan - Ảnh 3.

Điểm nổi bật của lễ hội chính là hoạt động cướp phết. Người dân quan niệm ai cướp được trái phết cả năm sẽ được may mắn - Ảnh: Phương Thảo.

Ảnh, clip: Cảnh tượng hỗn loạn trên bùn lầy khi hàng trăm thanh niên giẫm đạp để cướp phết Hiền Quan - Ảnh 4.

Dù là một lễ hội truyền thống tuy nhiên Hội phết Hiền Quan mỗi năm đều vướng phản không ít chỉ trích của dư luận, cho rằng hoạt động cướp phết nguy hiểm và cổ súy bạo lực. Nhằm cải thiện tình trạng đó, Hội phết năm nay có nhiều điểm mới trong việc tổ chức đánh phết, nổi bật nhất là việc quy định giới hạn lượng người tham gia đánh phết hai bên, mỗi bên là 50 người, được đánh dấu bởi đai xanh và đai đỏ. Trên bãi ruộng rộng lớn, khu vực cướp phết được thiết lập với hàng rào để chỉ một số người được tham gia, mọi khán giả phải đứng ngoài theo dõi - Ảnh: Phương Thảo.

Ảnh, clip: Cảnh tượng hỗn loạn trên bùn lầy khi hàng trăm thanh niên giẫm đạp để cướp phết Hiền Quan - Ảnh 5.

Tuy nhiên theo ghi nhận, hàng rào dù được thiết lập nhưng khá mỏng manh, phết vừa được đặt xuống lỗ thì hàng trăm thanh niên trai tráng ở ngoài, dù không được chọn trong 100 người tham gia cướp phết, đã lao vào bãi ruộng tranh nhau cướp trái phết đỏ may mắn - Ảnh: Thế Đại.

Ảnh, clip: Cảnh tượng hỗn loạn trên bùn lầy khi hàng trăm thanh niên giẫm đạp để cướp phết Hiền Quan - Ảnh 6.

Có nhóm người chơi cướp được quả phết nhưng bị đối phương lấy mất đã ngồi lại trách nhau - Ảnh: Thế Đại.

Ảnh, clip: Cảnh tượng hỗn loạn trên bùn lầy khi hàng trăm thanh niên giẫm đạp để cướp phết Hiền Quan - Ảnh 7.

Để cướp được trái phết, nhiều người không ngần ngại lấy người khác làm điểm tựa hoặc đè đầu cưỡi cổ, ấn nhau xuống bùn... - Ảnh: Thế Đại

Ảnh, clip: Cảnh tượng hỗn loạn trên bùn lầy khi hàng trăm thanh niên giẫm đạp để cướp phết Hiền Quan - Ảnh 8.

Sau một hồi vật lộn ai cũng lấm lem bùn đất thế nhưng vẫn không ai chịu bỏ cuộc - Ảnh: Thế Đại.

Ảnh, clip: Cảnh tượng hỗn loạn trên bùn lầy khi hàng trăm thanh niên giẫm đạp để cướp phết Hiền Quan - Ảnh 9.

Bùn đất bám đầy người, dính cả vào mắt, những thanh niên tham gia cướp phết chỉ mong tìm được góc áo còn sạch, còn khô để kéo lên lau mắt - Ảnh: Thế Đại.

Ảnh, clip: Cảnh tượng hỗn loạn trên bùn lầy khi hàng trăm thanh niên giẫm đạp để cướp phết Hiền Quan - Ảnh 10.

Người đàn ông trượt bùn ngã dúi dụi xuống đất, toàn thân chẳng chỗ nào không dính bùn - Ảnh: Thế Đại.

Ảnh, clip: Cảnh tượng hỗn loạn trên bùn lầy khi hàng trăm thanh niên giẫm đạp để cướp phết Hiền Quan - Ảnh 11.

Nam thanh niên bị lún sâu trong bùn, vừa được đồng đội kéo lên đã ngay lập tức quay trở lại "nhập cuộc" cướp phết - Ảnh: Phương Thảo

Ảnh, clip: Cảnh tượng hỗn loạn trên bùn lầy khi hàng trăm thanh niên giẫm đạp để cướp phết Hiền Quan - Ảnh 12.

Hết tranh cướp trên bùn lầy, bờ đê, nhóm thanh niên lại xô nhau xuống ruộng ao bèo - Ảnh: Thế Đại.

Ảnh, clip: Cảnh tượng hỗn loạn trên bùn lầy khi hàng trăm thanh niên giẫm đạp để cướp phết Hiền Quan - Ảnh 13.

Nam thanh niên này bị bùn ao dính đầy người nhưng vẫn không chịu từ bỏ trái phết đỏ may mắn - Ảnh: Thế Đại.

Ảnh, clip: Cảnh tượng hỗn loạn trên bùn lầy khi hàng trăm thanh niên giẫm đạp để cướp phết Hiền Quan - Ảnh 14.

Nam thanh niên làm nhiệm vụ bảo vệ tại lễ hội, dù chẳng được tham gia cướp phết nhưng áo quần cũng lấm lem, hồ hởi chạy theo xem ai đã giành được phết - Ảnh: Thế Đại.

Tương truyền năm 16 tuổi, bà Thiều Hoa đến tu tại chùa Phúc Thánh- Hiền Quan. Nghe tin Trưng Trắc dấy binh khởi nghĩa, Thiều Hoa tập hợp được đội quân 500 người, hàng ngày luyện tập võ nghệ, chơi trò đánh phết, phóng lao, rồi về Hát Môn tụ nghĩa, đứng dưới cờ của Hai Bà Trưng, được Trưng Trắc phong làm "Đông cung tướng quân" lĩnh ấn tiên phong về Luy Lâu đánh Tô Định.

Bình xong giặc, Trưng Vương phong thưởng các tướng, Thiều Hoa không nhận chức quan ở triều, xin được về bản xã. Trưng Vương ban cho xã Song Quan (Hiền Quan ngày nay) làm thực ấp.

Một năm sau Thiều Hoa mất, nhân dân lập miếu thờ và Trưng Vương ban cho sắc phong là "Phụ quốc công chúa".

Ngày 12-13 tháng Giêng hàng năm, nhân dân xã Hiền Quan, huyện Tam Nông (Phú Thọ) tổ chức hội Phết để tưởng nhớ công đức của bà.