Anh chàng "búp bê Ken" phải từ bỏ đam mê phẫu thuật thẩm mỹ vì bị nhiễm trùng hoại tử mặt

Thảo Yukimoon, Theo Trí Thức Trẻ 18:00 09/08/2016

Chàng trai từng trải qua 43 lần phẫu thuật thẩm mỹ để có gương mặt giống búp bê Ken, hiện nay buộc phải từ bỏ niềm đam mê của mình sau khi bị nhiễm trùng từ sự cố sửa mũi lần thứ 6.

Anh chàng Rodrigo Alves 33 tuổi, đến từ Brazil, đã chi hơn 350.000 bảng Anh (tương đương 10,5 tỷ VND) cho phẫu thuật để có được gương mặt giống búp bê Ken. Giờ đây, anh lại có nguy cơ phải bỏ thêm 1 tỷ bảng Anh (tương đương 30.000 tỷ VND) để xử lý và khắc phục hậu quả của vết nhiễm trùng hoại tử đã ăn thành một lỗ to trên mũi.

Đầu năm nay, trong kỳ nghỉ ở Tây Ban Nha, Rodrigo bỗng phát hiện ra một lỗ thủng xuất hiện phía trong mũi của mình. Ngay sau đó, lỗ thủng lan ra rất nhanh và buộc anh phải vào cấp cứu tại một bệnh viện ở Malaga.

Anh chàng búp bê Ken phải từ bỏ đam mê phẫu thuật thẩm mỹ vì bị nhiễm trùng hoại tử mặt - Ảnh 1.

Rodrigo Alves 33 tuổi, đã trải qua 43 lần PTTM để trông giống bạn trai của nàng búp bê Barbie.

Ở bệnh viện, các bác sĩ đã thông báo rằng vết thương của anh bị hoại tử. Đây là một tác dụng phụ của việc phẫu thuật mũi, khi phần mũi không còn nhận được nguồn cung cấp máu đầy đủ, các tế bào thịt sẽ bắt đầu chết đi và phân hủy hàng loạt.

Anh Rodrigo đã được cảnh báo rằng việc hoại tử này có thể khiến anh buộc phải cắt bỏ phần mũi hoàn toàn. Vì vậy, Rodrigo đã phải cấp kỳ chi trả 40.000 bảng (khoảng 1,2 tỷ VND) cho ca cấp cứu. Sau đó, anh phải trải qua các chế độ chăm sóc sức khỏe đặc biệt, để rồi tiếp tục phẫu thuật tái tạo mũi lần thứ 7.

Anh chàng búp bê Ken phải từ bỏ đam mê phẫu thuật thẩm mỹ vì bị nhiễm trùng hoại tử mặt - Ảnh 2.

Nhưng cay đắng thay, sau lần phẫu thuật mũi thứ 6 thì anh bắt đầu bị hoại tử mặt.

Rodrigo chia sẻ: "Tôi đã cố gắng làm tất cả mọi thứ để đẹp hơn. Gần đây, tôi còn sử dụng thêm liệu pháp tần số vô tuyến điện và điêu khắc cơ thể."

Ngoài ra, anh cũng đã phẫu thuật cấy tóc, thực hiện các phương pháp đóng băng chất béo để có thân hình "chuẩn" hơn. Anh nói rằng đã làm tất cả những việc đó để có ngoại hình "hấp dẫn khi mặc quần bơi".

Anh chàng búp bê Ken phải từ bỏ đam mê phẫu thuật thẩm mỹ vì bị nhiễm trùng hoại tử mặt - Ảnh 3.

Dù anh rất chăm chút và làm đủ cách để được "đẹp toàn diện".

Và cũng như những người nghiện làm đẹp khác, Rodrigo rất chăm chỉ uống bổ sung collagen, các loại vitamin tổng hợp và axit hyaluronic. Thế nhưng, mọi biện pháp anh dùng để giữ gìn nhan sắc lại không thể giúp anh tránh khỏi những tác dụng phụ do việc việc phẫu thuật thẩm mỹ gây ra.

Dù đã phải kinh qua một kinh nghiệm đắng cay như vậy, nhưng Rodrigo vẫn không hề sờn lòng trên hành trình cải thiện dung mạo. Anh cho biết rằng sẽ không ngừng công cuộc làm đẹp của mình lại.

Anh chàng búp bê Ken phải từ bỏ đam mê phẫu thuật thẩm mỹ vì bị nhiễm trùng hoại tử mặt - Ảnh 4.

Nhưng vẫn không tránh được "kinh nghiệm đau thương" sau PTTM.

Chàng trai nghiện phẫu thuật thẩm mỹ chia sẻ: "Vẫn còn rất nhiều phương pháp điều trị mới không gây xâm lấn, có thể giúp tôi thay thế việc phẫu thuật. Vì vậy, tôi quyết định sẽ làm cho hết các phương pháp này, và sẽ chỉ phẫu thuật thẩm mỹ trong trường hợp khẩn cấp. Chỉ đơn giản là tôi không thể mạo hiểm tính mạng mình thêm nữa, nhưng vẫn muốn tiếp tục cải thiện bản thân."

Anh chàng búp bê Ken phải từ bỏ đam mê phẫu thuật thẩm mỹ vì bị nhiễm trùng hoại tử mặt - Ảnh 5.

Gương mặt trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ của anh chàng "búp bê Ken".