"Anh bộ đội" ghi bàn vào lưới U23 Thái Lan: "Bố mẹ ơi con rất hạnh phúc"

PHẠM HUYỀN, Theo Trí Thức Trẻ 05:59 27/03/2019

Là một trong 4 cầu thủ ghi bàn vào lưới U23 Thái Lan đem về chiến thắng giòn giã 4-0 cho U23 Việt Nam, tiền đạo trẻ Nguyễn Hoàng Đức tránh xa những cuộc vui thâu đêm, chỉ mong có thể sớm trở về chia sẻ niềm hạnh phúc với gia đình tại quê nhà Hải Dương.

Hoàng Đức chia sẻ cảm xúc sau trận thắng Thái Lan. Video: Phạm Huyền.

Trở về khách sạn sau trận cầu nảy lửa với U23 Thái Lan, tiền đạo Nguyễn Hoàng Đức còn nguyên sự phấn khích. Anh chàng tươi cười chụp ảnh cùng người hâm mộ rồi cũng vô cùng cởi mở chia sẻ với chúng tôi những nỗi niềm trong lòng.

"Mình rất vui vì hôm nay đội đã giành chiến thắng trước đối thủ mạnh của bảng. Sau khi ghi bàn, mình thấy cảm thấy rất vui sướng. Mình xin cảm ơn các đồng đội đã giúp mình có được bàn thắng", Hoàng Đức hớn hở.

Chàng trai có nụ cười bẽn lẽn vui vẻ chia sẻ điều anh muốn làm nhất sau khi cùng U23 Việt Nam giành vé vào vòng chung kết U23 châu Á 2020.

"Ngày mai, mình sẽ về câu lạc bộ gặp ban huấn luyện và các đồng đội. Sau đó, mình sẽ xin nghỉ một hai ngày để về gặp gia đình. Mình sẽ nói "Bố mẹ ơi, con rất hạnh phúc khi được đá trên sân Mỹ Đình và có bố mẹ đã đến cổ vũ cho con", Hoàng Đức xúc động.

Anh bộ đội ghi bàn vào lưới U23 Thái Lan: Bố mẹ ơi con rất hạnh phúc - Ảnh 2.

Hoàng Đức cực hạnh phúc khi kể về gia đình. Ảnh: Phạm Huyền.

Với tiền đạo sinh năm 1998, sự ủng hộ và động viên của gia đình luôn tạo cho anh nhiều động lực và cảm hứng để bay cao, bay xa trong sự nghiệp quần đùi áo số: "Mình chỉ biết cảm ơn mẹ và gia đình đã luôn đứng sau giúp đỡ cho mình. Ban đầu, mẹ mình không ủng hộ mình theo nghề cầu thủ bởi nó rất vất vả và gian nan. Nhưng đó là đam mê từ nhỏ của mình nên mẹ đành chiều lòng con thôi".

Hiểu được sự lo lắng của cha mẹ, mỗi lần chấn thương Hoàng Đức đều cố gắng giấu và một mình điều trị. Chỉ đến khi sức khỏe tốt trở lại, anh chàng mới kể với mẹ về những khó khăn đã qua. Ngược lại, người mà anh nghĩ đến đầu tiên khi ghi bàn lại chính là mẹ. Hoàng Đức nhoẻn miệng cười và dùng ánh mắt tràn đầy niềm vui khi kể lại khoảnh khắc nhìn thấy bố mẹ trên khán đài khi ra sân khởi động trước trận đấu. 

Anh bộ đội ghi bàn vào lưới U23 Thái Lan: Bố mẹ ơi con rất hạnh phúc - Ảnh 3.

Bàn thắng giúp Đức có thêm tự tin. Ảnh: Tiến Tuấn.

Để có được niềm vui chiến thắng là những lần chàng trai trẻ phải nuốt nước mắt vào trong. Chúng ta vẫn chưa quên chỉ 2 ngày trước thôi, cầu thủ người Hải Dương đã ôm đầu đầy tiếc nuối và ra về với gương mặt buồn bã sau khi bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn vào lưới U23 Indonesia. Tuy nhiên, lòng nhiệt huyết và đam mê với trái bóng tròn giúp Nguyễn Hoàng Đức vượt qua khó khăn và tỏa sáng.

"Trận đấu trước với Indonesia mình có bỏ lỡ 1, 2 tình huống. Mình không thấy áp lực mà lấy đó làm động lực để tập luyện dứt điểm tốt và ghi bàn. Trận gặp Indonesia, mình và các đồng đội đã có trận đấu không thật tốt, sau trận thầy Park cũng chỉ dặn dò và động viên cho bọn em đến trận hôm nay thật sự tự tin chơi bóng và đoàn kết", Hoàng Đức tâm sự.

Anh bộ đội ghi bàn vào lưới U23 Thái Lan: Bố mẹ ơi con rất hạnh phúc - Ảnh 4.

Hoàng Đức là một trong những cái tên triển vọng của bóng đá Việt Nam trong những năm tới. Ảnh: Tiến Tuấn.

Với chàng trai này, những ngày tập trung đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu vòng loại U23 châu Á đem lại cho anh nhiều trải nghiệm và bài học quý giá, đặc biệt là tinh thần đồng đội, sự gắn kết giữa các tuyển thủ.

Hôm nay 27/3, Hoàng Đức sẽ chia tay thầy Park và các đồng đội để trở về cống hiến cho CLB Viettel với những mục tiêu xa hơn. Anh chàng quyết tâm: "Trước mắt tôi sẽ trở về CLB, cố gắng tập luyện và thi đấu. Tôi mong sẽ giành suất được đá SEA Games. Còn trước mắt, bản thân sẽ thể hiện tốt ở CLB để BHL đội tuyển ghi nhận và gọi mình lên tập trung chuẩn bị cho SEA Games vào cuối năm".