Anh: Bắt giữ 4 thanh niên đổ bột mỳ và trứng lên người khuyết tật rồi chụp ảnh khoe khoang trên MXH

Cào Cào, Theo Helino 14:38 30/07/2018

Trẻ không tha, già không thương, bốn thanh niên nghịch ngợm ngay lập tức xộ khám sau khi đăng ảnh đổ bột trắng lên người một bác gái khuyết tật.

Tuần trước, bốn thanh niên tuổi từ 15 đến 17 tại Suffolk, Anh, đã bị bắt vì tội ném trứng và bột lên người một phụ nữ khuyết tật tại công viên hôm thứ 6, ngày 27 tháng 7, sau đó còn đăng ảnh ăn mừng lên mạng xã hội như thách thức các lực lượng chức năng. 

Anh: Bắt giữ 4 thanh niên đổ bột mỳ và trứng lên người khuyết tật rồi chụp ảnh khoe khoang trên MXH - Ảnh 1.

Bức ảnh trong đó bác gái ngồi cam chịu để lũ trẻ ném trứng và bột lên người khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Trong bức ảnh, đám trẻ thô lỗ cười như được mùa và tạo dáng ăn mừng phía sau một người phụ nữ khắc khổ, toàn thân dính đầy bột. Bức ảnh đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng mạng. Người dân trong khu vực cũng cấp báo luôn: đám thanh niên nghịch ngợm trong ảnh cũng đã quấy rối và bắt nạt người dân tại chợ thị trấn Suffolk trong suốt mấy tuần liền.

Nạn nhân trong ảnh là một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi và có vấn đề về tâm thần. Một nhân chứng nói "Bà ấy đã gục xuống và cố hét vào mặt đám thanh niên. Chúng không hề sợ hãi mà còn ném trứng và bột vào người bà". Cảnh sát thị trấn Suffolk nói người phụ nữ khá hoảng sợ nhưng không có thương tích lớn về thể chất.

4 thiếu niên, 2 cậu 17 tuổi và 2 cậu 15 tuổi đã bị bắt ngay lập tức và yêu cầu bảo lãnh để được tại ngoại. Sĩ quan điều tra Anthony Bridgland nói: "Kiểu hành xử này không ai chấp nhận được và chúng tôi cần dạy cho lũ trẻ hư đốn này một bài học".

"Chúng tôi biết sự việc này có thể dấy lên quan ngại và sự phẫn nộ trong cộng đồng mạng cũng như dân cư địa phương. Nhưng chúng tôi có thể chắc chắn rằng nạn nhân sẽ được hỗ trợ và những sự việc như thế này sẽ không xảy ra nữa", cảnh sát nói thêm. 

Ông Andrew Willsher, 46 tuổi, sinh sống và làm việc ở khu vực này cho biết: "Đám trẻ tụ tập thành từng nhóm đi cà khịa khắp các công viên và cửa hàng trong khu vực", "Hình như không có việc gì để làm nên chúng phải đi gây sự cho đỡ chán", "Trong công viên lúc nào cũng có vài nhóm như thế và người dân phải tránh mặt chúng bằng mọi giá bởi kiểu gì cũng bị chúng gây sự".

Một người dân cao tuổi hơn (muốn được giấu tên) thì bức xúc nói bà chẳng bao giờ muốn ra công viên bởi đám trẻ ở đó toàn nghiện ngập và thật sự rất đáng sợ. "Có những khung giờ mà chắc chắn tôi sẽ không tới công viên bởi bọn đó thường hay tụ tập lúc 5 giờ chiều để dùng ma tuý và uống rượu". 

Một "hot facebook" tại địa phương: Robin Armstrong đã tuyên bố với 750 ngàn người theo dõi tài khoản của anh rằng sẽ tập hợp một nhóm người để dạy cho đám thanh niên kia một bài học.

Anh: Bắt giữ 4 thanh niên đổ bột mỳ và trứng lên người khuyết tật rồi chụp ảnh khoe khoang trên MXH - Ảnh 2.

Robin Armstrong, một gương mặt cộm cán tại địa phương sắp sửa thay trời hành đạo, ra tay tiêu diệt đám thanh niên nghịch ngợm.

Thanh niên này đã tải lên mạng một đoạn video rất dài bày tỏ sự bức xúc của mình, trong đó nói: "Lũ khốn các người dám bắt nạt một bác gái khuyết tật, dội nước rồi ném trứng ném bột vào người bác ấy chỉ để chụp ảnh à?"

"Lũ mất dạy, tin anh sẽ tẩn mấy đứa ra không?"

"Tôi sẽ để lại tên và tài khoản Facebook của mấy đứa này ở dưới phần bình luận. Cả thành phố sẽ săn đuổi lũ này cho đến khi chúng biến khỏi đây thì thôi".

"Lần này bố mẹ các người tha hồ mà đeo mo vào mặt", Robin cay nghiệt nói.

                                                                                                                           Theo Daily Mail