Án tử cho kẻ giết người yêu để có tiền phê ma túy

Quốc Chiến, Theo Người lao động 21:11 18/12/2017

Để có tiền sử dụng ma túy, Triệu rủ bạn cùng sát hại người yêu nhằm cướp tài sản rồi vứt xác nạn nhân ra nghĩa trang phi tang.

VIDEO: Nghe tòa tuyên án, người nhà các bị cáo gào khóc, la thét, gây náo loạn pháp đình (Thực hiện: Quốc Chiến)

Ngày 18-12, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên bị cáo Lê Minh Triệu (27 tuổi) tử hình về tội "Giết người", 7 năm tù về tội "Cướp tài sản"; tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bị cáo Võ Hoàng Mai (22 tuổi; cùng ngụ tỉnh Bình Dương) tù chung thân về tội "Giết người", 4 năm tù về tội "Cướp tài sản"; tổng hợp hình phạt là án chung thân.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX xét thấy bản án sơ thẩm có căn cứ, xét xử đúng người đúng tội và vụ án không nảy sinh tình tiết mới nên tuyên y án. Nghe tòa tuyên án, người nhà các bị cáo chạy theo gào khóc, la thét, gây náo loạn chốn pháp đình; bất chấp sự có mặt của lực lượng hỗ trợ tư pháp.

Án tử cho kẻ giết người yêu để có tiền phê ma túy - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Minh Triệu (áo đỏ) và Võ Hoàng Mai bị áp giải sau phiên tòa.

Theo án sơ thẩm, Triệu và Mai đều không có việc làm ổn định, nghiện ma túy. Do thiếu tiền tiêu xài và tiền mua ma túy nên cả hai bàn nhau cướp tài sản của người yêu Triệu là chị Lý Thị N. (SN 1988; quê Cà Mau).

Chiều 28-12-2014, Triệu và Mai tới quán cà phê nơi chị N. làm việc rủ đi chơi. Khoảng 16 giờ 30, Triệu cùng Mai dẫn N. tới một nghĩa trang thuộc khu phố 8, phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương rồi dùng dao sát hại. Cả hai cướp điện thoại, trang sức và 630.000 đồng, đem bán lấy tiền mua ma túy. Để phi tang, cả 2 vứt xác nạn nhân xuống một huyệt mộ đã được cải táng.

Hơn 1 năm sau, bãi cỏ rộng trong khu nghĩa trang bị cháy. Khi dập lửa, mọi người phát hiện một thi thể đang phân hủy dưới huyệt mộ đã cải táng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày