Chuyến công tác “đi tìm sự thật tin đồn Lê Văn Luyện bị 'thủ tiêu' trong trại giam” là một trong những kỷ niệm khó quên khi tôi làm báo Đời sống và Pháp luật.
Cặp đôi đáng ghét nhất "Chạy Trốn Thanh Xuân" có lẽ là ông Hoài và bà Mỹ. Người kiêu căng, người đanh đá, cả hai đều có điểm chung là cực kỳ ích kỷ. Cặp đôi mà người ta hay gọi là "mây tầng nào gặp mây tầng nấy" đây rồi!
Năm 2010, Rédoine Faid tuyên bố "những con quỷ trong tôi đã chết" sau khi đóng vai nhà văn cho in một quyển tự truyện. Nhưng trong thâm tâm Faid chưa hề nghĩ đến chuyện "rửa tay gác kiếm".
Tại phiên tòa, mẹ của nạn nhân đã đứng dậy xin HĐXX giảm nhẹ tội cho Ngô Văn Minh có cơ hội làm lại cuộc đời. Khi nghe những lời này, bị cáo Minh đã bật khóc.
Khi nghe tòa hỏi bị cáo có ý kiến gì tranh luận với VKS hay không, bị cáo này đã bật khóc nức nở, quỳ sụp xuống trước vành móng ngựa để xin tòa giảm hình phạt…
Cho rằng người hàng xóm chặt đứt đuôi bò của mình, khi gặp anh Huệ trong rừng, Hòa đã dùng đá tấn công khiến nạn nhân vỡ xương hộp sọ, dập não, xuất huyết não dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Hòa bỏ mặc nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường.