Ấn Độ: Dòng sông thiêng Ganga xưa kia, giờ đã thành dòng sông chết

Minh Phương Spiderum, Theo Thời Đại 14:30 15/07/2017

Ganga, một trong những dòng sông thiêng nhất của Ấn Độ, dài 2.525km giờ đây đang được xếp vào hàng ô nhiễm nhất không chỉ ở quốc gia này mà còn trên toàn thế giới.

Nước thải, hoá chất công nghiệp và nghi lễ tắm sông của người hành hương đã góp phần tàn phá sự trong sạch của dòng nước.

Chính phủ Ấn Độ đang nỗ lực đảo ngược tình hình hoặc ít nhất là giảm bớt mức độ ô nhiễm tại con sông này vì đây là nguồn cung cấp nước cho 400 triệu người dân. Vào giữa năm 2016, Ấn Độ đã chi 460 triệu USD (khoảng 10,2 ngàn tỷ đồng) để thực hiện mục tiêu này nhưng không thành công.

Ấn Độ: Dòng sông thiêng Ganga xưa kia, giờ đã thành dòng sông chết - Ảnh 1.

Nghi lễ tắm sông của người hành hương đã góp phần tàn phá sự trong sạch của dòng nước.

Tuy vậy, vào đầu năm nay, Toà án Xanh Quốc gia lại cho biết, “Không một giọt nước nào trên sông Ganga được làm sạch”. Toà án này buộc tội các cơ quan chính phủ “chỉ gây lãng phí tiền của nhân dân mà thôi”. Một tháng sau, chính phủ Ấn Độ lại bơm thêm 291 triệu USD (tương đương 6,5 ngàn tỷ đồng) vào 20 dự án. 13 dự án trong số đó liên quan đến nhiệm vụ xây mới các nhà máy xử lý nước thải đồng thời nâng cấp một số nhà máy đang hoạt động, đã được triển khai tại bang Uttarakhand.

Vào tháng 3 vừa qua, toà án bang Uttarakhand tuyên bố, dòng sông Ganga cùng với nhánh sông Yamuna của nó là một “thực thể sống”. Họ hy vọng rằng, phát biểu này sẽ ngăn cản các hành động cố tình gây ô nhiễm dòng nước.

Trong loạt ảnh do tờ Reuters đăng tải gần đây, người xem có thể thấy rõ sự thay đổi của màu nước, từ lúc dòng sông trong suốt như pha lê, chảy trên dãy Himalayas đến khi chuyển thành một mớ hỗn độn rác đầy thải độc hại.

Dưới đây là một số hình ảnh trên sông Ganga:

Ấn Độ: Dòng sông thiêng Ganga xưa kia, giờ đã thành dòng sông chết - Ảnh 2.

Các linh mục Hindu ngồi trong hang và thường cầu nguyện bên bờ sông Ganga.

Ấn Độ: Dòng sông thiêng Ganga xưa kia, giờ đã thành dòng sông chết - Ảnh 3.

Linh mục 19 tuổi Lokesh Sharma đang cầu nguyện vào lúc chiều tà.

Ấn Độ: Dòng sông thiêng Ganga xưa kia, giờ đã thành dòng sông chết - Ảnh 4.

Tượng nữ thần Kai bị phá hỏng ở Haridwar.

Ấn Độ: Dòng sông thiêng Ganga xưa kia, giờ đã thành dòng sông chết - Ảnh 5.

Nước thải chưa xử lý từ khu dân cư hòa cùng vào dòng sông thiêng.

Ấn Độ: Dòng sông thiêng Ganga xưa kia, giờ đã thành dòng sông chết - Ảnh 6.

Một đống rác thải chuẩn bị đổ xuống dòng sông

Ấn Độ: Dòng sông thiêng Ganga xưa kia, giờ đã thành dòng sông chết - Ảnh 7.

Các lớp bọt trong ống nước thải cũng được đổ thẳng xuống sông.

Ấn Độ: Dòng sông thiêng Ganga xưa kia, giờ đã thành dòng sông chết - Ảnh 8.

Những người họ hàng thả trôi một thi hài trên sông trước khi đem đi hoả táng