Ăn cháo cá bị ngộ độc mà người yêu chỉ nhắn "em dậy mua thuốc uống đi" có phải là vô tâm?

Cô Hàng Xóm, Theo Helino 22:10 26/04/2018

Đói thì ăn, đau thì mua thuốc uống... nói điều "chân lý" như thế nhưng chàng trai cũng bị bạn gái bảo là vô tâm. Bạn đứng về phe ai?

Càng yêu nhiều con gái càng trở nên nhạy cảm, chỉ một chút đổi khác của anh người yêu thôi cũng đủ khiến bạn cảm thấy như bầu trời sụp đổ dưới chân, tình yêu có nguy cơ bị huỷ diệt trong nháy mắt...

Mới đây, một cô bạn đã lên MXH chia sẻ rằng mình đang phân vân không biết bản thân "đòi hỏi cao hay do bạn trai vô tâm". Chuyện là thế này:

"Hôm qua em ăn cháo cá nên bị ngộ độc. Đau bụng đi toilet. Tối qua bạn trai em làm ca đêm thì cũng có nhắn tin, gọi điện thoại hỏi han. Nhắn tin qua lại một lúc thì em ngủ quên.

2h sáng, em đau bụng ôm toilet, em nhắn tin với ảnh bảo là nãy giờ em ngủ quên và đang ôm toilet. Xong ảnh cũng nhắn tin bình thường. Sáng ra, em đọc tin nhắn thấy ảnh bảo em dậy thì mua thuốc uống. Đói thì ăn gì đi.

Em đọc xong cảm thấy tủi thân dễ sợ. Em nằm em khóc. Sao anh ấy không nhắn tin kiểu là em dậy còn đau thì gọi cho anh. Để anh đi mua thuốc cho. Hoặc là em đói muốn ăn gì gọi anh mua cho.

Mà sáng hôm qua 2 đứa còn tính tháng 6 âm này cưới. Em cảm thấy rất buồn. Vì mỗi lần em bệnh không bao giờ thấy anh ấy chủ động chăm sóc cho em như nấu cháo hay mua thuốc. Là do em đòi hỏi cao hay bạn trai em vô tâm?".

Người yêu vừa nhắn "vui vẻ nhé em iu" thì nhận ngay một loạt tin nhắn trách móc.

Đọc xong chia sẻ trên, dân mạng mỗi người nói một câu, quan điểm cũng rất trái ngược nhau.

Thuý Hạnh: Không ai sai mà cũng chẳng ai đúng. Tại vì bạn gái muốn được chiều chuộng. Nhưng bạn trai cũng cần thời gian thư giãn. Đàn ông thế đấy bạn à. Ai cũng thế. Bạn cần biết tự lập trước và mạnh mẽ lên.

Mơ Hoang: Đa phần đàn ông đều như vậy nên thớt mới tủi thân. Nếu như mấy mẹ nói là thớt quá đáng thì chị ấy đã điện thoại trách móc, khóc lóc rồi, có ở đó nhắn tin khóc thầm? Phụ nữ sinh ra đã khổ. Tất cả mọi thứ đều phải tự lo, rồi phải lo thêm cho người khác nữa.

Trần Khánh Linh: Trời ạ. Bình thường mà. Đời không như trong phim đâu bạn ơi. Hi vọng ít thôi cho nhẹ nhàng!

Hiền Rose: Ai chả muốn được người yêu quan tâm. Mình ghét người chỉ biết dùng miệng để quan tâm, mình chỉ cần người dùng hành động để chứng tỏ.

Mỹ Duyên: Đó là chuyện bình thường mà, đối với mình cái gì tự lo được thì sẽ tự lo, trừ khi quá lắm thôi. Chứ người yêu cũng chưa cưới ỷ lại rồi sau này chia tay mình khó đứng dậy lắm. Tốt nhất người yêu là tinh thần thôi, đôi khi họ cũng bận, đừng tỏ yếu đuối quá họ lại mệt mỏi, tức nước có ngày vỡ bờ.

Ăn cháo cá bị ngộ độc mà người yêu chỉ nhắn em dậy mua thuốc uống đi có phải là vô tâm? - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Thái Như: Em làm quá rồi! Người ta cũng quan tâm hỏi han em như vậy còn gì nữa?

Quỳnh Trần: Ô bạn làm quá rồi! Bạn cũng có tay chân, theo mình nghĩ, mình ốm không lo cho mình đợi người ta lo cho mình nữa sao được? Trong tình yêu không nên dựa dẫm nhau quá. Đấy không phải là vô tâm, anh ta thậm chí nhắn tin cho bạn bảo bạn uống thuốc và ăn cơ mà hơi đâu hầu bạn như vậy.

Theo bạn, cô gái này có đang làm quá lên mọi chuyện không? Nếu bạn ở trong hoàn cảnh tương tự bạn sẽ đòi hỏi người bạn trai đối xử với mình như thế nào?