Ăn bánh kẹo xong ngồi buồn, 9X Kiên Giang sáng tạo nguyên BST mô hình robot bằng vỏ hộp

Y.J, Theo Helino 17:04 11/09/2018

Thay vì vứt hết đống hộp giấy đựng đồ đi, chàng trai 21 tuổi này đã tận dụng chúng và dùng hoa tay của mình để sáng tạo ra nguyên một bộ sưu tập robot cực kì hoành tráng.

Mỗi khi ăn hết bánh kẹo xong, chắc hẳn mỗi người sẽ có một cách để xử lí phần vỏ hộp của riêng mình. Người thì vứt bỏ ngay thùng rác, người thì thu thập lại một chỗ để bán ve chai kiếm thêm chút thu nhập, người thì tận dụng làm hộp đựng thứ này thứ kia... Còn trong trường hợp chàng trai này, câu trả lời lại hoành tráng và thú vị hơn rất nhiều.

Ăn bánh kẹo xong ngồi buồn, 9X Kiên Giang sáng tạo nguyên BST mô hình robot bằng vỏ hộp - Ảnh 1.

Mới đây, trong group Không Sợ Chó, nhiều người đã chú ý đến bài viết của một chàng trai với nickname khá dễ thương là Gấu Lớn To Khỏe. Anh chàng Gấu Lớn này cũng đã chia sẻ lại một sở thích dễ thương không kém của mình khiến cư dân mạng thích thú.

Trong khi người người nhà nhà thường chẳng mấy để tâm đến phần vỏ hộp bánh kẹo, mì tôm sau khi ăn xong thì anh chàng này lại trái ngược. Tận dụng phần bìa cứng ấy, chàng trai này đã sử dụng óc sáng tạo cùng đôi bàn tay khéo léo của mình để làm ra những mô hình robot, người máy bằng giấy trông vô cùng công phu. Từ hình dáng, mũ mão đến màu sắc đều được chàng trai để ý phối hợp. Tuy làm bằng vật liệu không chuyên nghiệp nên thành phẩm tạo ra nhìn còn khá đơn sơ nhưng không thể phủ nhận được anh chàng này thực sự khéo tay.

Ai mà tưởng tượng được vỏ bìa vứt đi cũng có thể tạo ra những mô hình trông hoành tráng như thế này cơ chứ

Được biết cậu bạn "Gấu Lớn" của chúng ta có tên thật là Đạt, năm nay 21 tuổi, quê ở Kiên Giang và hiện đang làm việc tự do tại TP.HCM. Chia sẻ về sở thích độc đáo của mình, Đạt cho biết do lúc nhỏ nhà cậu không có điều kiện như bạn bè, Đạt cũng không bao giờ dám mơ về những món đồ chơi xa xỉ, vậy là cậu bé năm ấy đã tự nghĩ ra cách kiếm những bao thuốc lá, hộp que diêm rồi cắt hình những con thú nhỏ nhỏ để chơi. Dần dà khi lớn lên, sau khi được xem một đoạn clip về cách tạo những mẫu hình bằng giấy trên truyền hình, Đạt mới có ý tưởng làm ra những cái mô hình có tính linh hoạt hơn như robot...

Ăn bánh kẹo xong ngồi buồn, 9X Kiên Giang sáng tạo nguyên BST mô hình robot bằng vỏ hộp - Ảnh 3.

Đạt là một chàng trai cao lớn nhưng cũng rất khéo tay

Ăn bánh kẹo xong ngồi buồn, 9X Kiên Giang sáng tạo nguyên BST mô hình robot bằng vỏ hộp - Ảnh 4.

Với Đạt, công đoạn khó nhất để tạo ra một mô hình như thế này là khi tạo khung ban đầu

"Lên ý tưởng cho một mô hình như vậy thì cũng nhanh thôi, khó nhất là phần tạo khung cho nó, sau đó mới đến thực hiện phần chi tiết của lớp vỏ bên ngoài", Đạt kể. Mỗi ngày cậu bạn dành ra khoảng 2 tiếng để mày mò và sau tầm 1 tuần thì sản phẩm hoàn chỉnh sẽ ra đời. 

Với Đạt, làm robot bằng giấy như vậy không đơn thuần chỉ là sở thích mà còn như một cách để lưu giữ lại kí ức tuổi thơ ngày xưa. Cậu bạn cũng hy vọng sau này khi có điều kiện hơn sẽ phát triển những mẫu mô hình hoàn thiện và chỉn chu hơn.

Một vài sản phẩm khác mà Đạt từng sáng tạo:

Ăn bánh kẹo xong ngồi buồn, 9X Kiên Giang sáng tạo nguyên BST mô hình robot bằng vỏ hộp - Ảnh 5.
Ăn bánh kẹo xong ngồi buồn, 9X Kiên Giang sáng tạo nguyên BST mô hình robot bằng vỏ hộp - Ảnh 6.