Ấm lòng xem đoạn clip con trai bật hát Xoan, ân cần xúc cơm nịnh mẹ già 90 tuổi ăn từng thìa

Vũ Vũ NF, Theo Helino 11:43 03/10/2018

Giữa cuộc sống xô bồ nhiều bon chen, mọi người ai nấy đều bận rộn với công việc và cơm áo gạo tiền, đoạn clip khiến người xem cảm thấy bình yên, ấm áp lạ lùng.

Mới đây, đoạn clip nịnh mẹ ăn cơm được lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong đoạn clip, người con vừa ăn cơm vừa xúc cơm cho mẹ, không quên bật video hát Xoan cho mẹ xem để bà ăn được nhiều hơn. Người đàn ông cũng thỉnh thoảng lại quay sang nói chuyện với mẹ, giải thích về những câu hát đồng thời không quên nhắc nhở: "Bầm ăn đi rồi hát"; "Bầm ăn thêm miếng nữa để còn hát bài khác"… Rất hứng khởi hát theo điệu nhạc, cụ bà liên tục vỗ tay, ngồi ăn hết bát cơm được con trai xúc cho một cách ngon lành.

Đoạn clip của chú Sỹ thu hút đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip nói trên đã nhận được 11 nghìn lượt thích, 20 nghìn lượt chia sẻ và gần 7 nghìn lượt bình luận. Ai ai cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ về lòng hiếu thảo của người con trai trong đoạn clip. Giữa cuộc sống xô bồ nhiều bon chen, mọi người ai nấy đều bận rộn với công việc và cơm áo gạo tiền, đoạn clip khiến người xem cảm thấy bình yên, ấm áp lạ lùng.

Được biết, người con trong đoạn clip là chú Nguyễn Văn Sỹ ở Việt Trì, Phú Thọ và mẹ già năm nay đã 90 tuổi. Trong một bữa cơm như bao ngày của gia đình, cô Nguyễn Thị Tuyết, vợ chú Sỹ đã quay lại và chia sẻ trên trang cá nhân.

Ấm lòng xem đoạn clip con trai bật hát Xoan, ân cần xúc cơm nịnh mẹ già 90 tuổi ăn từng thìa - Ảnh 2.

Chú Sỹ vừa nhẹ nhàng xúc cơm cho mẹ ăn, vừa nói chuyện và hát Xoan cùng mẹ. (Ảnh: Cắt từ clip)

Liên hệ với chú Sỹ, chú cho biết bản thân khá bất ngờ khi vợ quay clip và đưa lên mạng. Ban đầu chú cảm thấy hơi e ngại, tuy nhiên, khi đoạn clip được mọi người quan tâm và lan tỏa những giá trị tốt đẹp thì chú cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa.

Kể về mẹ của mình, chú Sỹ cho hay: "Thời thanh niên bà làm dân công hỏa tuyến trong kháng chiến chống Pháp rồi sau đó bà làm cán bộ xã, bí thư Hội phụ nữ xã. Bà hát rất hay nên bây giờ tuổi cao, bà nhớ lại thời thanh xuân, bộc lộ lại tuổi trẻ của bà. Cái gì bà còn bộc lộ được thì chú cũng cố gắng tìm mọi cách để bà nhớ lại".

Chú Sỹ kể thêm: "Có những lúc bà vẫn xúc được cơm nhưng có những lúc thì phải xúc cho bà, đặc biệt là được nghe hát nữa thì bà càng vui và ăn được nhiều hơn. Tình cảm mẹ con, bà cháu trong gia đình thì nhiều lắm, không chỉ có xúc cơm mà còn nhiều việc khác nữa. Đó chỉ là những công việc hết sức bình thường diễn ra trong gia đình chú, ở nhà, tất cả mọi người đều rất yêu thương và chăm lo cho bà như vậy".

Ấm lòng xem đoạn clip con trai bật hát Xoan, ân cần xúc cơm nịnh mẹ già 90 tuổi ăn từng thìa - Ảnh 3.

Chú Sỹ cho biết, cả nhà ai cũng quan tâm và chăm sóc bà chứ không chỉ mình chú. (Ảnh: NVCC)

Không mong muốn điều gì quá lớn lao, chú Sỹ nghĩ đơn giản rằng, mẹ đã già, tuổi cao sức yếu rồi, bà cũng không còn được minh mẫn như lúc còn trẻ cho nên được chăm sóc mẹ ngày nào đều là quý.

"Chỉ mong sao mẹ ăn được cơm, có sức khỏe, vui vầy con cháu. Hay nhìn thấy mẹ đứng lên mẹ hát là chú cũng phấn khởi lắm rồi" – chú Sỹ bày tỏ.