Ai như Phong (Hồng Đăng) cũng sẽ phát điên đòi ly dị ngay: Nhà đang chịu tang, vợ chỉ nghĩ đến di chúc!

Bảo Anh, Theo Trí Thức Trẻ 00:04 05/04/2018

Phong (Hồng Đăng) cuối cùng cũng có thể gọi bố, nhưng lòng anh vẫn trĩu nặng vì những gì đã hành xử với bố, vì người vợ tai quái và vì mẹ luôn tự nhận lỗi về mình.

Tiếp tục diễn biến của tập 30 phim Cả Một Đời Ân Oán, ông Quang (Mạnh Cường) sau khi bị tai nạn đã được đưa vào bệnh viện. Tuy vết thương đã được sơ cứu nhưng vì có tiền sử bệnh tim nên ông đã không qua khỏi.

Trước khi ra đi, cuối cùng ông Quang cũng được toại nguyện. Dù bị bà Lan (Mỹ Uyên) đuổi ra ngoài nhưng Phong (Hồng Đăng) vẫn nhất quyết muốn vào với bố. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời, Phong được gọi tiếng bố một cách tha thiết. Ngay sau khi Phong dứt lời, ông Quang thể hiện sự bất ngờ và sau đó là lịm hẳn đi.

Ai như Phong (Hồng Đăng) cũng sẽ phát điên đòi ly dị ngay: Nhà đang chịu tang, vợ chỉ nghĩ đến di chúc! - Ảnh 1.

Trước sự ra đi đường đột của người trụ cột gia đình, cả Vũ gia như chao đảo. Khôi (Thanh Sơn) vẫn tiếp tục nốc từng hớp rượu. Nhưng lần này thì khác. Anh không uống vì người vợ đã bỏ đi, mà uống vì chính bản thân mình. Ngay lúc đó, Khôi chỉ muốn được nghe lại tiếng mắng của bố. Anh nhớ tới lời dặn của bố rằng đã là đàn ông thì phải biết uống rượu, nhưng uống thì không được phép say. Anh hối hận vì suốt quãng thời gian vừa rồi đã khiến bố phải phiền lòng.

Ai như Phong (Hồng Đăng) cũng sẽ phát điên đòi ly dị ngay: Nhà đang chịu tang, vợ chỉ nghĩ đến di chúc! - Ảnh 2.

Còn bà Lan, bà đau đớn đến mức như ngất lịm đi. Đăng (Mạnh Trường) lo lắng, ngỏ ý muốn mời bác sĩ về tiêm thuốc an thần cho mẹ để đủ sức cho những ngày tiếp theo. Bà Mai cũng không khá khẩm hơn là bao, nhưng bà chỉ biết ngồi khóc một mình vì trong suy nghĩ, bà vẫn thấy tất cả là lỗi của mình.

Ai như Phong (Hồng Đăng) cũng sẽ phát điên đòi ly dị ngay: Nhà đang chịu tang, vợ chỉ nghĩ đến di chúc! - Ảnh 3.

Người duy nhất còn tỉnh táo, hoặc bắt buộc phải tỏ ra cứng rắn chính là Đăng. Bên cạnh đó, Phong cũng suy nghĩ rất nhiều. Anh nhớ lại những lời dạy của bố, càng thấm thía hơn khi nhìn nó dưới góc nhìn của một đứa con nhớ về bố quá muộn.

Ngày hôm sau, cả gia đình đã có một cuộc họp để bàn về tang lễ của ông Quang. Thế nhưng thay vì là một cuộc họp bàn cho người đã khuất, nó lại trở thành một trận khẩu chiến, một cuộc oán trách lẫn nhau. Nước mắt đã rơi, nhưng phần nhiều là vì căm phẫn, hận thù.

Ai như Phong (Hồng Đăng) cũng sẽ phát điên đòi ly dị ngay: Nhà đang chịu tang, vợ chỉ nghĩ đến di chúc! - Ảnh 4.

Sau đó, hai mẹ con Phong chuyển khỏi nhà ngay lập tức. Phong cũng không đồng ý để Diệu (Lan Phương) đi cùng, vì chính cô là người đã gây ra tất cả những câu chuyện kinh khủng này. Phong cũng nói với mẹ rằng sau khi mọi chuyện ngã ngũ, anh sẽ ly dị với Diệu vì anh không thể tha thứ cho Diệu thêm một lần nào nữa. Nào là chuyện cái thai, chuyện dựng lên thông tin mẹ mình bệnh nặng, rồi cả chuyện giữa lúc tang gia bối rối, nỗi buồn đau còn chưa hết thì câu cửa miệng của Diệu vẫn chỉ là di chúc và đống tài sản.

Ai như Phong (Hồng Đăng) cũng sẽ phát điên đòi ly dị ngay: Nhà đang chịu tang, vợ chỉ nghĩ đến di chúc! - Ảnh 5.

Diệu trong tình huống ấy đã phải ra khách sạn thuê phòng ở dài ngày. Dì của Diệu nhận được thông tin cháu ở khách sạn nên đã đến xem tình hình thế nào. Và dù là hai dì cháu thật đấy, nhưng giữa họ vẫn chưa bao giờ tồn tại tình thân thương của những người ruột thịt. Bà dì thì cứ ngỏ ý hỏi xem Diệu đã lấy được từng nào tài sản, còn Diệu lại tìm một lối quay lại cửa của nhà dì sau khi bị đuổi cổ khỏi Vũ gia.

Ai như Phong (Hồng Đăng) cũng sẽ phát điên đòi ly dị ngay: Nhà đang chịu tang, vợ chỉ nghĩ đến di chúc! - Ảnh 6.

Đến sát ngày tang lễ, Phong tìm đến chú Thành – trợ lý và cũng là người thân tín của gia đình để xin lời khuyên. Anh hiểu trong quãng thời gian nhạy cảm này, anh và mẹ nếu đến lễ viếng bố cũng chỉ làm mọi việc thêm rối, nên muốn xin ý kiến của chú. Sau đó, Phong và bà Mai đợi cho mọi người ra về hết mới xuất hiện ở phần mộ của bố để thắp hương. Phong nói lời xin lỗi bố vì những gì đã qua.

Ai như Phong (Hồng Đăng) cũng sẽ phát điên đòi ly dị ngay: Nhà đang chịu tang, vợ chỉ nghĩ đến di chúc! - Ảnh 7.

Trời đột nhiên đổ mưa rất to, và chú Thành đã xuất hiện. Chú che ô cho hai mẹ con bà Mai và nói, chỉ cần hai mẹ con đến thế này, là ông Quang đã có thể mỉm cười được rồi.

Ai như Phong (Hồng Đăng) cũng sẽ phát điên đòi ly dị ngay: Nhà đang chịu tang, vợ chỉ nghĩ đến di chúc! - Ảnh 8.

Đúng như những gì đã nói trước đó, Phong rời khỏi nhà, nộp đơn xin thôi việc tại Vũ gia vì thực chất, trước giờ anh chưa bao giờ là người của Vũ gia cả. Đăng đồng ý để cho Phong thôi việc, nhưng anh muốn mẹ con Phong có mặt trong buổi đọc di chúc theo như ý nguyện của bố. Phong từ chối, vì anh không muốn dính dáng đến bất cứ thứ tài sản gì của Vũ gia cả. Trước khi ra đi anh chỉ xin được mang theo cây bonsai mà mình đã tặng bố để làm kỉ niệm.

Ai như Phong (Hồng Đăng) cũng sẽ phát điên đòi ly dị ngay: Nhà đang chịu tang, vợ chỉ nghĩ đến di chúc! - Ảnh 9.

Tập 31 kết thúc với những đôi mắt đỏ hoe, những tâm tư trĩu nặng và cả những mối quan hệ đang bỏ ngỏ cần giải quyết. Hãy tiếp tục đón xem Cả Một Đời Ân Oán vào 21h40 tối mai trên VTV3 để cập nhật những diễn biến mới nhất.