Ai cũng có một đứa em ra đường trau chuốt như hot boy, về nhà thì quần áo trộn chung với giày dép

Lại Là Em, Theo Helino 14:36 11/04/2018

Câu "đừng trông mặt mà bắt hình dong" sinh ra là để dành cho những trường hợp như thế này đây!

Có một thực tế đắng lòng: Những người ra đường bóng bẩy, xịt nước hoa thơm lừng, đầu tóc vuốt keo các thứ lại thường là người có thói quen sống siêu bừa bộn. Nói chung, để biết ai đó có phải là người ngăn nắp hay không thì cũng đừng có mà "nhìn mặt bắt hình dong" nhé!

Và mới đây, dân mạng đã được nhìn thấy một câu chuyện hùng hồn minh chứng cho điều này. Chả là một người chị hàng ngày chứng kiến em mình ra đường trau chuốt như hot boy nhưng phòng riêng thì bừa bộn vô cùng. Cảnh tượng giày dép trộn chung với quần áo, sách vở vứt từ bàn học xuống ghế, chăn màn ngủ dậy không gấp, quần áo thay xong vứt luôn xuống sàn... khiến người chị nhìn thấy phát sợ.

L.B viết, chị của người em hot boy này viết: "Đây là phòng của thằng em tớ các mày ạ, nó năm nay học lớp 12 đấy. Vừa hôm kia nó kêu nó dọn sạch rồi mà nay vào xem thì đúng thật gọn được hơn hôm trước các mày ạ. Ra ngoài đi học nó trau chuốt như 1 hot boy ý. Quần áo, giày dép của nó khắp nhà luôn. Có đứa nào như nó không?".

Đây căn phòng ấy đây.

Chiếc bàn học huyền thoại cứ xếp vài ngày lại bừa, tủ quần áo thì có vẻ ổn nhưng ơ khoan, cái gì trên ghế thế kia?

Nè, khai thật đi bạn cũng là người như vậy đúng không?

L.B chia sẻ thêm: "Đây là căn phòng của cậu em chồng mình. Ở nhà mình cũng nhắc nhở nhiều mà nó cứ không dọn. Mình hơn nó tầm 13 tuổi".

Dân mạng đã để lại những bình luận thú vị sau khi xem loạt ảnh căn phòng của cậu em hot boy.

Cẩm Thuý: Vầy còn sạch chán. Mấy thằng em mình trong đống quần áo có gián chúng nó cũng chả biết. Quét ra thì được hẳn bộ cốt của con thằn lằn với con cóc. Chả hiểu mũi chúng nó thế nào mà chịu được trong thời gian con cóc với con thằn lằn phân huỷ.

Thiên Thiên: Thằng anh tớ cũng thế. Chốt lại là: thằng nào ra ngoài chải chuốt đẹp trai thì y như rằng phòng nó như cái ổ (cười lớn).

Trịnh Phúc Khang: Lớp 12 kệ nó đi nó đang lo học thôi.

Bùi Bảo Nam: Giống em trai mình quá, nhìn cái bàn học của nó lúc nào cũng chỉ muốn cho bay hết. Mình cứ xếp gọn vào rồi, đến lúc nó học xong lại thành chuồng lợn. Haha.

Hoàng Thu Hiền: Phòng em cũng y này, em cũng 12 học về mệt chả muốn dọn. Có thì buổi chiều chủ nhật thì em mới dọn. Tuần được mỗi buổi nghỉ.