Trên đời này chắc chỉ đang tồn tại hai nhóm người: người phát cuồng với vận động và người căm thù các môn thể dục từ bé. Và dù có thuộc nhóm nào đi nữa thì cũng phải thừa nhận rằng môn “đi bộ” chưa bao giờ là niềm yêu thích của các bạn phải không? Bạn có thể bỏ vài giờ đến phòng tập, chơi đá bóng, cầu lông cùng bạn bè, nhưng đi bộ từ nhà ra công viên ư? Có thể là không bao giờ đấy.
Nếu vẫn nghĩ rằng đi bộ là nhàm chán, là nhạt nhẽo nhất quả đất, thì bạn sẽ lập tức quên ngay điều đó thôi. Bởi “người ta” đi bộ thôi cũng thật cool thế này cơ mà. Mau chóng tháo cái mác Zombie thời hiện đại xuống, thực hành ngay và luôn cho cuộc sống thêm vui vẻ nhé.
Dắt cún đi dạo là xưa rồi, giờ là phải để cún dìu đi nhé!
Thời đại này, người ta cứ truyền tai nhau rằng “Người yêu không có nhưng chó nhất định phải có một con” hoàn toàn chí lí lắm đấy. Giây phút vui vẻ thong dong tản bộ cùng với chú cún cưng mỗi chiều mới nghĩ thôi đã thấy bình yên rồi. Bạn có thể vừa đi vừa tâm sự tỉ tê, tản bộ giải khuây, chạy bộ giảm cân, thậm chí cún còn làm huấn luyện viên “nghiêm khắc” hay là động lực “nhỏ nhoi” để bạn chịu khó ra ngoài nữa đấy. Vậy nên thử một lần đi bộ với chú cún ở nhà, sẽ có khối trò mới lạ hay ho cho mà xem.
Đi bộ để làm lành với đứa bạn ư? Là thật đấy!
Nếu có lỡ lời cãi nhau với nhỏ bạn, mà biết nó hay đi bộ mỗi buổi sáng, thì bí kíp là ccố gắng thức dậy đi cùng nhé. Bạn biết đấy, đi bộ là cơ hội để hỏi han nhau, rồi tám chuyện trên trời dưới đất, không sớm thì muộn đứa kia cũng siêu lòng cho mà xem. Làm lành với nhau sẽ là chuyện không xa vời nữa.
Đi bộ để giữ dáng và… khoe dáng, tiện cả đôi đường rồi
Đi bộ cũng là một tuyệt chiêu thả thính mà hội FA nên thử, sải bước xuống phố, thể nào cũng làm “bao anh cà phê từng ngày trông ngóng dáng em” cho mà xem.
Khi trót phải lòng một đứa thích đi bộ… để rồi mình cũng phải lẽo đẽo chạy theo thế này
Đúng là khi yêu là yêu cả đường đi lối về rồi còn gì. Bạn sẽ cảm thấy thật biết ơn và may mắn khi người ấy thích đi bộ, vừa có tinh thần thể dục thể thao lành mạnh, vừa rèn luyện sức khỏe, và cũng trông thật lãng mạn lắm đấy nhé.
Đi bộ là phải phấn khích thế này mới vui. Dù có “hơi lố” một chút thì chắc cũng không sao
Nếu thấy đi bộ bình thường như bao người không có gì vui thì hãy thử đổi vị một chút cũng được mà đúng không? Cứ mạnh dạn nhảy chân sáo, đi lùi, vừa chạy vừa hát… thiếu gì trò hay ho để biến tấu cho việc đi bộ thêm phần thú vị và vui nhộn.
Bạn cũng nên rủ mẹ đi bộ, nhưng đừng thi đua với mẹ, thất bại là trông thấy đấy nhé
Bạn có thừa nhận rằng nói về đi bộ thì các mẹ là vô địch không? Lý do là mỗi buổi sáng mẹ đều cùng các cô hàng xóm đi bộ tập thể dục ở ngoài công viên, rồi tiện thể đi chợ, đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà luôn mà. Thấy mẹ đi chậm thế thôi nhưng mà kỹ thuật, mà dẻo dai, điêu luyện lắm chứ chẳng chơi đâu.
Đi bộ + nghe nhạc vốn là đôi bạn thân
Đeo tai phone và bật list nhạc yêu thích nhất của bạn lên rồi chạy. Đây có là cách giải tỏa căng thẳng hữu hiệu và đỡ tốn kém nhất
Khi chạy bộ một mình thì ai cũng có quyền… điệu!
Thà “điệu” một chút để có tinh thần vận động còn hơn ôm cái điện thoại nằm ở nhà cả ngày chẳng khác nào Zombie thời hiện đại. Vừa đẹp, vừa khỏe thì sao không ngại thử nhỉ?
Bạn thấy đấy, có hàng trăm cách, hàng trăm kiểu để bạn tự do sáng tạo cho việc đi bộ của mình thêm vui nhộn, thú vị. Đã tới lúc bạn nên gác lại một chút bận rộn, tạm xa chiếc điện thoại để tháo mác Zombie rồi đấy. Dậy sớm đi bộ với mẹ, tản bộ cùng chú cún, rủ đứa bạn thân chạy bộ giảm cân hoặc thậm chí là một mình, thì niềm vui tươi mới đã gõ cửa với bạn rồi.