Á hậu Hà Thu: "Khi vào Gương mặt thân quen tôi mới thấy thiệt thòi và không biết mình ở đây làm gì?"

QuangMT - Angus, Theo Trí Thức Trẻ 11:18 28/08/2018

Cùng lắng nghe những chia sẻ của Hà Thu sau khi bị loại khỏi top 4 "Gương mặt thân quen 2018".

Á hậu Hà Thu là gương mặt "ngoại đạo" duy nhất trong dàn thí sinh "Gương mặt thân quen 2018" nên việc xảy ra nhiều thiếu sót lúc tham gia là điều không thể tránh khỏi. Có lẽ vì vậy mà Hà Thu cũng nhận được nhiều điểm 7 nhất mùa giải và liên tục bị "đội sổ" cho đến khi chính thức dừng chân ở tập Bán kết.

Á hậu Hà Thu: Khi vào Gương mặt thân quen tôi mới thấy thiệt thòi và không biết mình ở đây làm gì? - Ảnh 1.

Cùng lắng nghe những chia sẻ của Hà Thu sau khi bị loại khỏi top 4 "Gương mặt thân quen 2018":

Chào Hà Thu, việc phải dừng chân trước top 4 thì bạn cảm thấy thế nào?

Ở những vòng trước, tôi đều chưa làm được như mình mong muốn nên đã buồn và thất vọng trước rồi! Chính vì vậy, khi nhận được kết quả ở đêm Bán kết, tôi cảm thấy vẫn ổn và đến chúc mừng cho các bạn được đi tiếp.

Màn hóa thân thành cô Thúy Ngần ở tập 11 có khiến tôi hơi thất vọng một chút vì đây là tiết mục mà tôi tâm huyết nhất, mời hẳn "phiên bản gốc" là NSƯT Thúy Ngần vào để chỉ dạy cho mình cả về nội dung lẫn kỹ thuật, tất cả mọi thứ, thậm chí cô Ngần còn hỏi giúp tôi về ban nhạc. Nói chung, cô rất hết lòng khi thấy những người trẻ tái hiện lại bộ môn nghệ thuật của mình trên sân khấu. Chính vì vậy, khi kết quả không được như mong muốn thì tôi cũng buồn vì đã phụ lòng cô giáo của mình, tôi nghĩ mình có thể làm tốt hơn thế.

Bạn có điểm gì chưa hài lòng về tiết mục này?

Tôi phải học hát rồi học nội dung và tập múa rất lâu. Rồi khi chạy chương trình phải làm đi làm lại khá nhiều lần nên cũng khiến tôi bị mệt vì tiếng cười của nhân vật Xúy Vân là tôi đã móc hết ruột gan ra để thể hiện ngay từ lần đầu. Vì vậy, đến hôm diễn chính thức không được như hôm chạy chương trình vì tôi đã bị rát cổ và khan tiếng rồi!

Nhưng tiết mục khiến tôi thất vọng nhất trong toàn bộ chương trình là khi hóa thân thành cô Như Quỳnh ở tập đầu tiên. Lúc đó tôi bị tâm lý khá nặng vì tất cả chưa vào guồng, mọi thứ trong hậu trường không được suôn sẻ nên mình ra diễn cũng không được thoải mái. Cô Như Quỳnh lại là một người mà tôi rất thần tượng nên tôi cảm thấy vô cùng thất vọng ở tập đó.

Á hậu Hà Thu: Khi vào Gương mặt thân quen tôi mới thấy thiệt thòi và không biết mình ở đây làm gì? - Ảnh 2.

Bạn có nghĩ ban giám khảo đang xử ép mình vì nhiều ý kiến trên mạng đánh giá bạn làm tốt nhưng vẫn bị chấm điểm rất kỳ?

Tôi thấy năm nay khán giả ném đá thí sinh lẫn giám khảo cũng nhiều và tôi nghĩ cái gì mới thì người ta cũng khó chấp nhận hơn. Chính trong nội bộ ban giám khảo cũng có sự bất đồng chứ không phải lúc nào cũng thống nhất với nhau cho nên, nếu để nói lúc nào tôi cũng đồng ý với kết quả mà ban giám khảo cho mình thì không đúng vì có lúc tôi cảm thấy đúng nhưng cũng có lúc nghĩ rằng mình xứng đáng được hơn thế. Tuy nhiên, tôi đủ trưởng thành để chấp nhận quy luật của một cuộc chơi khi tham gia vào đó.

Giám khảo Kim Oanh có phải là người thường cho bạn điểm thấp không?

Tôi còn nghe bảo là chị Kim Oanh ghét mình nữa cơ nhưng chắc không phải đâu (cười). Tôi nghĩ mỗi người có một quan điểm cá nhân riêng, chị Oanh cũng có những tiêu chí chấm riêng, có thể chị chấm dựa vào những yếu tố khác thì sao? Mặc dù tôi vẫn chưa hiểu tiêu chí của chị Oanh nhưng tôi nghĩ chắc chị có những tiêu chí khác với 2 vị giám khảo còn lại nên mới gây ra tranh luận.

Bạn là thí sinh có chuyên môn khá không liên quan so với những người còn lại thì bạn có cảm thấy thiệt thòi cho mình không?

Khi vào chương trình thì tôi mới thấy thiệt thòi chứ lúc bắt đầu nhận lời, tôi rất là ngây thơ luôn kiểu như mình chỉ đang tham gia một gameshow và trải nghiệm bản thân thôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình chơi cái này thì được gì, mất gì hoặc phải có kế hoạch gì. Mấy tập đầu thì tôi bị sốc rất nặng vì chấm về giọng hát thì có những bạn với giọng hát siêu khủng, còn chấm về diễn xuất lại có Duy Khánh, anh Hùng Thuận là diễn viên nên cũng có lợi thế để nhập vai tốt hơn.

Thế là tôi tự thắc mắc mình vào đây làm gì trời? Vì mình không phải ca sĩ, cũng không phải diễn viên nên cảm thấy mình là... "bánh bèo vô dụng". Trải qua từng vòng, tôi học được từ các thí sinh khác rất nhiều, ai cũng có yếu điểm mà mỗi tiết mục chỉ có một tuần để tập luyện nên tôi thấy mọi người lao động rất cật lực. Ví dụ như anh Hùng Thuận bỏ không chạy show 100% chỉ để dành thời gian tập luyện, cháy hết mình thì tôi cũng học hỏi được.

Với vai trò Hoa hậu, tự nhiên tôi cảm thấy mình nhàn hạ nhất trong tất cả thí sinh. Mọi người đi phim hay chạy show nhiều nên độ chịu đựng để tập luyện rất tốt, còn tôi thì tập nhiều lại hay bị mệt. Ngoài ra, tôi cũng học được nhiều từ nhận xét của ban giám khảo để biết mình còn yếu ở chỗ nào và khắc phục.

Á hậu Hà Thu: Khi vào Gương mặt thân quen tôi mới thấy thiệt thòi và không biết mình ở đây làm gì? - Ảnh 3.

Bạn có phải bỏ chạy show không?

Tôi chỉ tham gia những cái mà mình đã nhận lời trước đó, còn lại phải bỏ hoàn toàn vì tôi bị ám ảnh bởi việc bị điểm thấp, tôi không dám làm thêm một cái gì đó ở bên ngoài mà chỉ tập trung vào cuộc thi vì sợ có lỗi với bản thân. Tôi bị căng thẳng đến nỗi ngủ mà cũng nằm mơ kiểu: "Ủa, thi rồi mà chưa tập được cái gì hết". Tôi tự nhận mình là thí sinh có nhiều điểm 7 nhất và sau cuộc thi này có khi tôi đổi nghệ danh thành "cô 7" luôn (cười).

Việc đầu tư cho cuộc thi có tốn kém không?

Tôi nghĩ mình là người đầu tư nhất cho chương trình vì vũ công phụ họa cho tôi cũng khá là đông. Tôi không quen các nhà may bình thường nên phải đặt may từ các nhà thiết kế thì giá cũng cao. Mọi người hỏi tôi may cái đầm bao nhiêu thì tôi bảo 12 triệu thế là mọi người thốt lên: "Ghê vậy? Bọn em may có 1 triệu, 2 triệu à, chị may như vậy bị đắt á".

Tính tôi thì chỉ muốn làm tốt nhất có thể thôi còn những cái khác tính sau, tôi biết mình lỗ hơn 200 triệu sau khi thi xong vì mỗi tập tôi nhận được 10 triệu chứ mấy. Tiết mục hóa thân thành cô Thúy Ngần tôi đã đầu tư 50 triệu là phần thi tôi đầu tư nhiều nhất. Nếu tôi mà biết mình chơi dở vậy thôi thì sẽ không đầu tư cho hoành tráng (cười).

Sau cuộc thi thì bạn cảm thấy mình được gì và mất gì? Bạn có nghĩ mình thua vì nhạt không?

Mất thì cũng như mọi người đã thấy, tôi chưa thực sự tỏa sáng ở chương trình và điều này khiến tôi cảm thấy mình phải cẩn thận hơn trong những quyết định sau này. Nhưng những cái mà tôi nhận được thì rất nhiều, ví dụ như mình được làm việc với một ê-kíp rất tâm huyết với chương trình và mang đến cho mình những gì tốt nhất để tập luyện, trau dồi.

Chắc là tôi nhạt thiệt vì tôi cũng "ngoại đạo" mà, không hát hay diễn giỏi. Khi hóa thân thành Taylor Swift thì các thí sinh khác nghĩ là tôi xài chiêu rồi nói đùa: "Ê-kíp bên Hà Thu cùng ê-kíp với Nam Em đó mọi người!", ý là cũng chiêu trò lắm nhưng thực ra không phải vậy. Tôi bị sợ, kể cả khi phát ngôn với mọi người tôi cũng sợ vì có thể lỡ lời nên không biết chơi chiêu đâu, chắc vì vậy mà tôi nhạt.

Á hậu Hà Thu: Khi vào Gương mặt thân quen tôi mới thấy thiệt thòi và không biết mình ở đây làm gì? - Ảnh 4.
Á hậu Hà Thu: Khi vào Gương mặt thân quen tôi mới thấy thiệt thòi và không biết mình ở đây làm gì? - Ảnh 5.

Từng tham gia Hoa hậu rồi thi "Tình Bolero", giờ lại là "Gương mặt thân quen", bạn có sợ bị nói là ham đi thi để lấy danh hiệu?

Tôi từng xuất hiện ở 3 cuộc thi Hoa hậu và khi tôi muốn kết thúc việc đóng khung với hình ảnh Hoa hậu thì tôi mới bắt đầu tham gia gameshow để thể hiện nhiều khả năng của bản thân hơn. Tôi thi "Gương mặt thân quen" không phải để lấy giải hay gì mà chỉ vì thích chương trình này, ba mẹ tôi cũng thích nữa. Nếu tôi thắng cuộc thi này thì người ta cũng không gọi mình là ca sĩ được vì nó cũng không chuyên về hát mà chỉ để giải trí thôi.

Tôi hoàn toàn tự tin và chưa bao giờ nghĩ mình rớt khỏi top 4 "Gương mặt thân quen" vì tôi rất thích xem chương trình này nhưng lại không nghĩ nó khó như vậy! Lý do tôi tham gia vì ở "Tình Bolero", có một bài tôi hóa thân thành cô Phương Dung thì tôi thấy cũng khá ok và mọi người cũng khen khá nhiều nên tôi nghĩ chắc mình hóa thân cũng được thì cứ tham gia "Gương mặt thân quen" thôi. Thế là tôi thi cuộc thi sau với tinh thần của một Quán quân vừa đăng quang luôn! Nhưng không ngờ lại thua cả 5 người... (cười)

Nhưng bạn có cảm thấy tiếc không vì chương trình đã không còn hot như xưa nữa?

Tôi nghĩ chương trình nào khi mới bắt đầu cũng sẽ hot hơn so với việc kéo dài về sau, format của chương trình thì không được thay đổi vì đã mua bản quyền ở nước ngoài nên cũng chỉ có nhiêu đó được xào đi xào lại qua các mùa thì tất nhiên, những mùa sau sẽ ít hot hơn.

"Gương mặt thân quen" đã trải qua mùa thứ 6 rồi, tôi nghĩ các anh chị trong ê-kíp cũng đã cố gắng đổi mới để kéo rating cho chương trình như có những tập song đấu hoặc ban giám khảo cũng thay đổi để tạo ra những nhận xét mới, năng lượng mới...

Á hậu Hà Thu: Khi vào Gương mặt thân quen tôi mới thấy thiệt thòi và không biết mình ở đây làm gì? - Ảnh 6.

Bạn có ý định đi theo hướng ca sĩ sau cuộc thi?

Tham gia "Gương mặt thân quen" khiến tôi nhận ra mình có thể hát được nhiều thể loại nhạc khác chứ không chỉ riêng Bolero. Thực ra từ trước đó tôi đã thích đi hát rồi nên mới chọn chương trình này để trải nghiệm, chứ nếu không thích thì cũng không tham gia "Gương mặt thân quen" làm gì vì tôi nghĩ nếu cứ phát triển theo hướng của 1 Hoa hậu thì chắc sẽ nhàn hơn, không phải gặp áp lực về nhiều thứ như vậy. Sau này, tôi vẫn muốn trải nghiệm nhiều để thử thách bản thân nhưng chắc chắn sẽ theo một cách cẩn thận hơn.

Cảm ơn những chia sẻ của Hà Thu!

Photo: Nguyễn Thành