90 tuổi ở nhà chán chẳng biết làm gì, cụ bà đem bút ra "tô màu" cho cả ngôi làng khiến ai nhìn thấy cũng nể

L.T, Theo HELINO 11:05 30/03/2019

“Tuổi tác chỉ là con số” chắc chắn là câu bạn sẽ thốt lên sau khi ngắm nhìn những tác phẩm của cụ bà 90 tuổi này.

Ở cái tuổi xưa nay hiếm, thông thường các bậc cao niên thường thích nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng tận hưởng những ngày tháng bình yên của tuổi già nhưng cụ bà Agnes Kasparkova, 90 tuổi, một cư dân của ngôi làng nhỏ Louka, Cộng hòa Séc lại không thích an nhàn như thế.

Ngồi ở nhà rảnh rỗi, cụ bà U90 ấy đã làm một việc khiến mọi người đều trầm trồ: "hô biến" tất cả khung cửa của các ngôi nhà trong làng mình thành những tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp bằng cách tô điểm cho chúng với những bông hoa do chính tay bà vẽ ra. Điều đáng nói là ở độ tuổi ấy, tay người già thường bị run rẩy và dễ mỏi nhưng nhìn những nét vẽ thanh thoát, mềm mại, uyển chuyển và cực chính xác mà cụ Agnes vẽ ra càng khiến người ta phải "ngả mũ bái phục".

90 tuổi ở nhà chán chẳng biết làm gì, cụ bà đem bút ra tô màu cho cả ngôi làng khiến ai nhìn thấy cũng nể - Ảnh 1.

Chân dung Agnes Kasparkova, nữ họa sỹ từng gây bão với những khung cửa vẽ hoa xanh đẹp tuyệt.

90 tuổi ở nhà chán chẳng biết làm gì, cụ bà đem bút ra tô màu cho cả ngôi làng khiến ai nhìn thấy cũng nể - Ảnh 2.

Cụ bà miệt mài sáng tác nghệ thuật…

90 tuổi ở nhà chán chẳng biết làm gì, cụ bà đem bút ra tô màu cho cả ngôi làng khiến ai nhìn thấy cũng nể - Ảnh 3.

Với những vị trí cao hơn, nữ họa sỹ 90 tuổi cũng không ngần ngại đứng trên giàn giáo để thỏa sức sáng tác.

90 tuổi ở nhà chán chẳng biết làm gì, cụ bà đem bút ra tô màu cho cả ngôi làng khiến ai nhìn thấy cũng nể - Ảnh 4.

Lão bà tỉ mẩn với từng nét vẽ…

Được biết, trước đây bà Agnes từng là một công nhân trong ngành nông nghiệp. Sở thích vẽ của bà là do những nữ đồng nghiệp cũ của bà ở nhà máy truyền cảm hứng. Bằng màu sơn xanh dương và những chiếc cọ nhỏ, bà sáng tạo nên những mẫu hoa văn trang trí phức tạp được lấy cảm hứng từ nghệ thuật Morava truyền thống.

90 tuổi ở nhà chán chẳng biết làm gì, cụ bà đem bút ra tô màu cho cả ngôi làng khiến ai nhìn thấy cũng nể - Ảnh 5.
90 tuổi ở nhà chán chẳng biết làm gì, cụ bà đem bút ra tô màu cho cả ngôi làng khiến ai nhìn thấy cũng nể - Ảnh 6.
90 tuổi ở nhà chán chẳng biết làm gì, cụ bà đem bút ra tô màu cho cả ngôi làng khiến ai nhìn thấy cũng nể - Ảnh 7.
90 tuổi ở nhà chán chẳng biết làm gì, cụ bà đem bút ra tô màu cho cả ngôi làng khiến ai nhìn thấy cũng nể - Ảnh 8.

Những sáng tác của bà mang đậm âm hưởng Morava, vùng đất phía Nam Cộng hòa Séc.

Những tác phẩm của cụ bà Agnes ngay khi mới xuất hiện đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ những người dân địa phương. Lâu dần, tiếng lành đồn xa, tên tuổi và những tác phẩm của bà đã đi xa hơn phạm vi làng Louka rất nhiều. Tuy vậy, bà nhấn mạnh rằng, vẽ vời với bà đơn thuần chỉ là giải trí. "Tôi là một nghệ sỹ, tôi thích vẽ vời và tôi chỉ muốn nơi mình ở trở nên sống động, xinh đẹp hơn thôi", Agnes trả lời với giới truyền thông Séc.

Cùng chiêm ngưỡng những đứa con tinh thần của bà lão Agnes Kasparkova:

90 tuổi ở nhà chán chẳng biết làm gì, cụ bà đem bút ra tô màu cho cả ngôi làng khiến ai nhìn thấy cũng nể - Ảnh 9.

Ngôi nhà với khung cửa sổ xanh trên nền tường trắng nằm nép mình bên tán lá vàng mùa thu là ước mơ của biết bao người.

90 tuổi ở nhà chán chẳng biết làm gì, cụ bà đem bút ra tô màu cho cả ngôi làng khiến ai nhìn thấy cũng nể - Ảnh 10.

Khung cửa và những bông hoa xanh cobalt trên tường trắng gợi liên tưởng đến những món đồ gốm sứ.

90 tuổi ở nhà chán chẳng biết làm gì, cụ bà đem bút ra tô màu cho cả ngôi làng khiến ai nhìn thấy cũng nể - Ảnh 11.

Chủ nhân ngôi nhà này chắc hẳn phải yêu hoa lắm: trước cửa sổ cắm một bình lily trắng, quanh cửa sổ được trang trí bằng những bông hoa hồng và viền ngoài bằng những bông hoa vẽ màu xanh của bà Agnes.

Chủ nhân ngôi nhà này chắc hẳn phải yêu hoa lắm: trước cửa sổ cắm một bình lily trắng, quanh cửa sổ được trang trí bằng những bông hoa hồng và viền ngoài bằng những bông hoa vẽ màu xanh của bà Agnes.

90 tuổi ở nhà chán chẳng biết làm gì, cụ bà đem bút ra tô màu cho cả ngôi làng khiến ai nhìn thấy cũng nể - Ảnh 12.

Cửa của gác chuông cũng được điểm tô bằng những bông hoa xanh phong cách Morava.

Vậy đấy, tuổi tác chỉ là con số, mình thích thì mình làm thôi!

(Nguồn: My Mordenmet)