9 tháng địa ngục của nữ sinh 14 tuổi bị bắt làm nô lệ tình dục bởi kẻ bị ám ảnh về ngày thế giới tận diệt

Đinh Hương, Theo Helino 17:15 10/09/2018

Sau 5 năm kể từ sự kiện khủng khiếp trong cuộc đời, nạn nhân đã có buổi phỏng vấn, chia sẻ lần đầu tiên với đài ABC về những điều tồi tệ đã từng xảy ra.

Đầu tháng 10 năm 2013, nữ sinh 14 tuổi, Abigail Hernandez, sống tại bang New Hampshire, Mỹ, bỗng bất ngờ mất tích sau khi tan trường. Gia đình Abigail đã rất hoảng sợ, lo lắng điều không may xảy ra với con gái nên liền báo cảnh sát. Đáng tiếc là dù lực lượng cảnh sát của bang đã được huy động, mở rộng tìm kiếm với quy mô lớn nhưng nhiều tháng sau đó, họ vẫn không tìm thấy một chút manh mối nào của Abigail.

9 tháng địa ngục của nữ sinh 14 tuổi bị bắt làm nô lệ tình dục bởi kẻ bị ám ảnh về ngày thế giới tận diệt - Ảnh 1.

Nữ sinh 14 tuổi mất tích trên đường tan trường về.

Cứ như thế 9 tháng trôi qua, dù không dám nói ra nhưng trong thâm tâm bố mẹ của Abigail bắt đầu tin là con gái họ đã lành ít dữ nhiều. Tuy vậy, gia đình Hernandez vẫn chưa từng thôi mong mỏi sẽ có một ngày họ tìm lại được con.

Đến ngày 20/7/2014, Abigail bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà bố mẹ, an toàn, không có chút xây xát nào. Lúc này cô nữ sinh mới tiết lộ về chuỗi ngày ngục tù khủng khiếp mà cô đã từng trải qua trong nhiều tháng vừa rồi, đồng thời giúp cảnh sát bắt giam tên hung thủ biến thái, Nathaniel Kibby, 34 tuổi, một kẻ bị hoang tưởng, ám ảnh về thây ma và ngày tận diệt của thế giới.

9 tháng địa ngục của nữ sinh 14 tuổi bị bắt làm nô lệ tình dục bởi kẻ bị ám ảnh về ngày thế giới tận diệt - Ảnh 2.

Sau 5 năm kể từ khi được giải thoát, Abigail đã trải lòng với chương trình 20/20 của đài ABC.

Trong chương trình 20/20 của đài ABC, Abigail đã mở lòng chia sẻ về câu chuyện bị bắt cóc và thoát khỏi địa ngục một cách kỳ lạ của mình với những chi tiết đáng sợ.

Cô gái trẻ, nay đã 19 tuổi cho hay, ngày hôm bị bắt cóc, cô đang trên đường đi học về thì gặp Nathaniel. Hắn ta ngỏ ý cho Abigail đi nhờ xe. Vì chân đang bị đau nên Abigail đã đồng ý ngay không mảy may suy nghĩ. Không ngờ rằng đó là một quyết định sai lầm khủng khiếp.

9 tháng địa ngục của nữ sinh 14 tuổi bị bắt làm nô lệ tình dục bởi kẻ bị ám ảnh về ngày thế giới tận diệt - Ảnh 3.

Tên Nathaniel là một kẻ hoang tưởng bệnh hoạn.

Thay vì chở Abigail về nhà, tên Nathaniel đã đưa cô bé đến một căn nhà ở ngoại ô của hắn ta, giam cầm nạn nhân trong một thùng container hoàn toàn cách âm và liên tục cưỡng hiếp nạn nhân.

"Hắn nói với tôi hắn muốn tìm một cách nào đó nhân đạo hơn để khiến tôi phải giữ im lặng. Và hắn nói, hắn nghĩ đến việc dùng chiếc vòng cổ điện, loại dành để huấn luyện chó", Abigail hồi tưởng lại. "Sau khi hắn đeo vòng vào cổ tôi, hắn bảo tôi hãy thử hét lên xem sao. Và rồi lúc tôi chỉ vừa cố cất giọng lên thì chiếc vòng liền chích điện vào cổ tôi".

9 tháng địa ngục của nữ sinh 14 tuổi bị bắt làm nô lệ tình dục bởi kẻ bị ám ảnh về ngày thế giới tận diệt - Ảnh 4.

Chiếc container cách âm, nơi nạn nhân bị giam cầm và hãm hiếp 9 tháng liền.

Không chỉ bị Nathaniel tra tấn về thể xác mà Abigail còn bị hắn hù dọa đến mức không dám nghĩ đến chuyện cầu cứu ai hay bỏ trốn ra ngoài. Nathaniel nói với Abigail rằng chỉ cần có ai đó đến cứu cô, mở cánh cửa container ra thì cái bẫy sẽ được kích hoạt khiến tất cả mọi thứ bốc cháy và Abigail sẽ bị thiêu sống.

Chiếc thùng sắt ẩm thấp và tù túng bị lắp camera theo dõi nên bất cứ hành động nào của Abigail cũng bị tên Nathaniel nhìn thấy 24/24. Chia sẻ với ABC, Abigail cho hay cô chưa từng biết tên thật của hắn ta vì hắn bắt cô gọi hắn là "chủ nhân".

Tưởng chừng địa ngục trần gian này mãi mãi sẽ không có hồi kết, nhưng không ngờ đến một ngày cuối tháng 7 năm 2013, tên Nathaniel bỗng dưng chở Abigail đến một con đường vắng và quyết định thả cô ở đó.

9 tháng địa ngục của nữ sinh 14 tuổi bị bắt làm nô lệ tình dục bởi kẻ bị ám ảnh về ngày thế giới tận diệt - Ảnh 5.

Đoạn băng ghi hình từ camera an ninh ở nhà bố mẹ Abigail cho thấy cô gái đã liêu xiêu lê bước trở về nhà sau khi được thả.

"Sau khi quan sát thấy không có xe qua lại, hắn đã đuổi tôi xuống xe rồi phóng đi mất. Tất cả mọi thứ kết thúc theo cách như vậy đó", Abigail nói.

Phải mất một lúc, Abigail mới nhận ra được sự thật là mình đã được tự do. Nạn nhân trẻ tuổi đã đi bộ một mạch để về nhà tìm gặp bố mẹ.

Được biết tên Nathaniel vốn đã từng có tiền án tấn công và gây rối kể từ năm 18 tuổi. Hắn cũng là kẻ có sự hoang tưởng về ngày thế giới diệt vong và ám ảnh về xác sống như trong phim. Tháng 5 năm 2016, trước những bằng chứng không thể chối cãi về tội ác của mình, Nathaniel đã bị tòa buộc tội với 7 tội danh bao gồm bắt cóc, tấn công tình dục, đe dọa… Tên tội phạm bị kết án từ 45-90 năm tù giam và không được hưởng ân xá.

9 tháng địa ngục của nữ sinh 14 tuổi bị bắt làm nô lệ tình dục bởi kẻ bị ám ảnh về ngày thế giới tận diệt - Ảnh 6.

Tên hung thủ bị kết án ít nhất 45 năm tù giam với 7 tội danh.

Trong phiên tòa xét xử, Abigail cho hay, nỗi sợ hãi và ký ức kinh hoàng về 9 tháng bị giam cầm vẫn đeo bám trong tâm trí cô mỗi ngày nhưng thay vì oán giận, cô chọn cách tha thứ cho tên Nathaniel.

9 tháng địa ngục của nữ sinh 14 tuổi bị bắt làm nô lệ tình dục bởi kẻ bị ám ảnh về ngày thế giới tận diệt - Ảnh 7.

Dù bị đối xử tồi tệ, Abigail vẫn chọn cách tha thứ cho tên Nathaniel.

"Nhiều người có thể coi anh ta là một quái vật nhưng trong mắt tôi, anh ta vẫn là một con người", Abigail nói.

(Nguồn: CNN, ABC News)