8X phượt xuyên châu lục, chạy gần 40.000km từ Ý đến đến Việt Nam bằng xe Vespa

Diệu Thanh; Ảnh: Hữu Dương; Design: Tom, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 02/06/2017

Ngày 29/5 Pietro Porro - phượt thủ người Ý đã đến Sài Gòn, hoàn thành chuyến đi "không tưởng" từ Ý đến Việt Nam bằng xe Vespa. Hành trình của anh dài 40.000km qua 20 quốc gia trong vòng 10 tháng.

Công nghệ ngày càng hiện đại, khoảng cách địa lí ngày càng được thu hẹp. Bạn có thể đi đến bất kì nơi xa xôi nào cách mình hàng ngàn kilomet, ở một châu lục xa lạ hay thậm chí cách mình cả vòng trái đất chỉ với cú click chuột đặt vé máy bay. Việc du lịch cũng vì thế mà trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, với nhiều người, đích đến không quan trọng bằng đường đi đến. Vì vậy, họ chọn cho mình những cung đường, những hành trình khó khăn hơn, nhiều thách thức nhưng cũng tràn ngập những điều bất ngờ thú vị hơn. Như là lựa chọn phượt từ Ý đến Việt Nam bằng xe Vespa của phượt thủ người Ý tên Pietro Porro.

8X phượt xuyên châu lục, chạy gần 40.000km từ Ý đến đến Việt Nam bằng xe Vespa - Ảnh 1.

Pietro đã hoàn thành chuyến đi "không tưởng" kéo dài 40.000km qua 20 quốc gia từ Ý đến Việt Nam bằng xe Vespa. Ngày 29/5, anh có mặt tại Sài Gòn, chính thức hoàn thành hành trình rong ruổi kéo dài 10 tháng của mình.

Chúng tôi hẹn Pietro tại một quán cà phê vào sáng sớm. Anh đến muộn, ríu rít xin lỗi chúng tôi vì: "Đường xá Sài Gòn thực sự khá khó đi. Mọi người dườngnhư chuyển không theo một quy luật nào cả làm tôi thực sự phát hoảng". Anh chàng phượt thủ ngay lập tức gây ấn tượng với chúng tôi bởi mái tóc dài rất phóng khoáng, làn da rám nắng cùng nụ cười tươi rói. Dựng người bạn đồng hành là chiếc xe Vespa màu cam nổi bật vào góc tường, Pietro nhâm nhi cà phê và bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về hành trình của mình. Một chuyến đi rất dài...

Bắt đầu từ một cuốn sách

Trước khi bắt đầu chuyến đi, Pietro Porro (sinh năm 1984) là nhân viên xã hội trong một tổ chức phi chính phủ chuyên giúp đỡ những người khuyết tật tại Milan, Ý. 8 năm gắn bó với công việc, anh dần cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt, nhàm chán và muốn tìm một điều gì đó mới mẻ hơn. Lúc này, Pietro vô tình đọc được cuốn sách "In Vespa Da Roma a Saigon" (Tựa Việt: Vespa du kí: Từ Roma đến Sài Gòn) của Giorgio Bettinelli. Cuối sách kể về hành trình trong 7 tháng từ 7/1992 của Giorgio phượt từ Rome, Ý đến Sài Gòn. Tác giả cuốn sách đã đi hết quãng đường 24.000 km qua 10 quốc gia trên một chiếc vespa PX 125 phân khối.

8X phượt xuyên châu lục, chạy gần 40.000km từ Ý đến đến Việt Nam bằng xe Vespa - Ảnh 2.

Được truyền cảm hứng mạnh mẽ, Pietro quyết định thực hiện một hành trình tương tự bằng xe máy từ Ý đến Việt Nam. Tuy vậy, anh và người bạn đồng hành Andrea cũng mất hơn một năm để chuẩn bị tiền bạc, thể lực, cũng như các kĩ năng sửa xe, kĩ năng sinh tồn. Pietro và bạn lên đường từ Milan, Ý vào ngày 17/7/2016 với là 40kg hành lí cùng số tiền khoảng 8000$.

Chiếc xe Vespa đồng hành cùng Pietro trong suốt chuyến đi này là một chiếc Vespa 2 thì LML Star Deluxe 125 cc sản xuất năm 2009. Khi mới mua lại, chiếc xe mới chỉ chạy được khoảng 9000km và khi đến Việt Nam, đồng hồ đo quãng đường đã chạm đến mức 51.000km. Pietro chọn xe Vespa sở dĩ vì chiếc xe rất tiết kiệm nhiên liệu, ngoài ra nó cũng nhìn khá lạ mắt và vui vẻ.

8X phượt xuyên châu lục, chạy gần 40.000km từ Ý đến đến Việt Nam bằng xe Vespa - Ảnh 3.

Chiếc xe Vespa đã cùng Pietro rong ruổi 40.000km

8X phượt xuyên châu lục, chạy gần 40.000km từ Ý đến đến Việt Nam bằng xe Vespa - Ảnh 4.

Thân xe có dòng chữ From Italy to Việt Nam

8X phượt xuyên châu lục, chạy gần 40.000km từ Ý đến đến Việt Nam bằng xe Vespa - Ảnh 5.

Và rất nhiều decal Pietro được bạn bè ở khắp mọi nơi tặng

Xuất phát từ Ý, Pietro đã lần lượt đi qua Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Pakistan, Ấn Độ,… tới Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Trên đường đi, anh cùng bạn đồng hành kiếm tiền bằng cách tổ chức những buổi biểu diễn nhạc, Andrea đánh guitar còn Pietro hát. Anh cũng nhận được nhiều sự trợ giúp từ bạn bè trên đường đi, từ những tổ chức cộng đồng và một số nhà tài trợ đến từ các hãng xe. Việc cho thuê căn nhà tại Milan cũng giúp Pietro có thêm một khoản chi phí cho chuyến đi.

"Chuyến đi khiến tôi có thêm niềm tin vào cuộc sống"

Cuối năm 2016 là khoảng thời gian khó khăn với Pietro khi người bạn đồng hành Andrea không còn chung chí hướng. Sau 3 tháng chu du khắp Ấn Độ, Andrea chuyển hướng đi đến Nepal rồi sau đó trở về Ý vào tháng 1. Pietro một mình tiếp tục cuộc hành trình.

8X phượt xuyên châu lục, chạy gần 40.000km từ Ý đến đến Việt Nam bằng xe Vespa - Ảnh 6.

Phượt thủ 8X gặp nhiều khó khăn bởi chiếc xe thường xuyên hỏng hóc

Trong chuyến đi kéo dài 10 tháng, Pietro đã phải đối mặt với rất nhiều những sóng gió và khó khăn trên đường đi. Khó khăn đầu tiên đến từ việc chiếc xe Vespa rất hay hỏng hóc. Không ít lần chàng phượt thủ bị ngã xe trên đường do mất thăng bằng, chết máy, nổ lốp… 40kg hành lí buộc cả ở phía trước và phía sau cũng khiến 8X người Ý gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển. Ngoài ra, Pietro gặp khá nhiều khó khăn khi đi qua biên giới của một số quốc gia đang thắt chặt an ninh.

8X phượt xuyên châu lục, chạy gần 40.000km từ Ý đến đến Việt Nam bằng xe Vespa - Ảnh 7.

Khi đến các quốc gia như Iran, Pakistan Pietro cũng rất mệt mỏi khi chiếc xe thường xuyên hư hỏng, đôi chân liên tục đau nhức và tiền bạc thì cạn kiệt. Thế nhưng, anh chàng chưa một lần nản chí. Pietro cho biết: "Khi gặp khó khăn, đừng nghĩ nhiều về nó. Hãy nghĩ về cách để giải quyết nó".

8X phượt xuyên châu lục, chạy gần 40.000km từ Ý đến đến Việt Nam bằng xe Vespa - Ảnh 8.

Những khó khăn trên chỉ làm Pietro thêm nỗ lực và bên cạnh đó, cho anh thêm niềm tin vào cuộc sống, vào tình bằng hữu ở khắp mọi nơi. Những lần hỏng xe, Pietro đều tự tay sửa. Nhưng hầu như lần nào anh cũng được nhiều sự giúp đỡ của những người bạn trên đường. Ngoài việc giúp phượt thủ sửa xe, họ còn giúp Pietro tiết kiệm tiền bằng việc cho phượt thủ 8X ngủ nhờ hay vui vẻ mời anh ăn một bữa cơm. Anh chia sẻ: "Hãy đi khắp nơi bằng một nụ cười. Rồi mọi người cũng sẽ đáp lại bạn bằng một nụ cười".

8X phượt xuyên châu lục, chạy gần 40.000km từ Ý đến đến Việt Nam bằng xe Vespa - Ảnh 9.

Hành trình của Pietro không chỉ là việc chinh phục đích đến cuối cùng mà quan trọng là khi đi qua những quốc gia khác nhau, phượt thủ người Ý đã có cơ hội gặp gỡ, học hỏi và lĩnh lội nhiều điều mới mẻ, thú vị từ con người của những nền văn hóa khác nhau. Anh đã từng bất ngờ vì những người phụ nữ ở Trung Đông luôn bịt kín mặt, ra ngoài luôn phải có đàn ông đi kèm lại có một Instagram tràn đầy những tấm ảnh selfie xinh đẹp trong những bộ quần áo đơn giản và thoải mái. Hay ở thủ đô New Delhi, phượt thủ người Ý cũng mồm chữ A, mắt chữ O khi thấy cả một đàn bò lớn chắn ngang... đường cao tốc. "Càng đi, tôi càng mở rộng tầm nhìn và hiểu thêm về nhiều điều. Trí óc mở rộng, lòng tôi cũng vì thế mà mở rộng hơn".

"Việt Nam khác rất nhiều so với tưởng tượng của tôi"

"Tôi đã khóc khi đến được Việt Nam, ngay khi đang lái xe" - Pietro chia sẻ về cảm xúc của mình khi ước mơ của anh cuối cùng đã thành hiện thực. Gặp một số khó khăn tại biên giới, cuối cùng 8X cũng đến được Hà Nội vào ngày 16/5.

Tiếp theo, Pietro có một quãng thời gian thú vị trong hành trình đi từ Hà Nội và Sài Gòn. Hành trình qua Vinh, Huế, Đà Nẵng, Phú Yên, Bình Thuận... Pietro đã gặp gỡ rất nhiều người bạn Việt Nam dễ thương và mến khách. "Tôi thậm chí đã có cơ hội tham gia một đám cưới truyền thống của người Việt Nam khi ở Hội An, tôi đã rất vui và phấn khích".

8X phượt xuyên châu lục, chạy gần 40.000km từ Ý đến đến Việt Nam bằng xe Vespa - Ảnh 10.

Khi được hỏi đã bắt đầu đi bằng một cuốn sách thì anh có muốn kết thúc chuyến đi cũng bằng một cuốn sách kể về hành trình và trải nghiệm của mình không, Pietro cho biết: "Tôi đã viết nhật kí trong suốt chuyến đi, bạn bè cũng khuyên tôi viết một cuốn sách. Tôi vẫn đang suy nghĩ nhưng dù có viết hay không thì tôi cũng đã có một cuốn sách của riêng mình cùng rất nhiều câu chuyện để kể cho người khác. Quan trọng là tôi đã đi, đã thực hiện ước mơ của mình. Vậy là quá đủ rồi".

Vào đến Sài Gòn, Pietro thực sự bất ngờ trước sự hiện đại và phát triển của thành thị. Anh đã từng hình dung Việt Nam còn nghèo và chưa thực sự phát triển, vậy nên 8X thấy rất lạ lẫm và thú vị. Ẩm thực của Việt Nam cũng rất "được lòng" Pietro. Anh khoe đã được bạn bè dẫn đi thử những món như ốc, phở, bánh xèo...Anh cũng muốn có cơ hội về những vùng cao nguyên hay đồng quê để khám phá thêm cuộc sống của người dân ở đây, nhưng phượt thủ 8X không còn nhiều thời gian ở Việt Nam.

8X phượt xuyên châu lục, chạy gần 40.000km từ Ý đến đến Việt Nam bằng xe Vespa - Ảnh 11.

Pietro sẽ bắt một chuyến bay trở về Ý vào cuối tháng 6. Hiện tại, anh đang tìm cách gửi chiếc xe của mình cùng trở về. Sau khi về Ý, Pietro sẽ nghỉ ngơi, lên kế hoạch cho một vài dự án cá nhân và tìm thêm những hành trình mới để chinh phục. "Tôi chưa sẵn sàng dừng lại" - phượt thủ người Ý khẳng định.