7 phim kinh điển sau đây sẽ kết thúc trong 2 phút nếu nhân vật chính được dùng điện thoại di động!

CÀ CHUA, Theo Helino 17:51 09/03/2019

Muốn tạo ra “kiệt tác nhân văn” trong bối cảnh hiện nay quả là khó nhằn khi ai cũng sở hữu riêng cho mình một chiếc điện thoại di động.

Thật khó để tưởng tượng cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao nếu một ngày lỡ đánh mất chiếc điện thoại di động yêu quý. Với bao tính năng hiện đại, tiện dụng nhưng chúng cũng khiến cuộc sống con người trở nên thiếu cảm xúc và các mối quan hệ xã hội hơn hẳn. Bằng chứng là các bộ phim kinh điển sẽ chẳng còn ý nghĩa hoặc thậm chí sẽ kết thúc trong 2 phút nếu các nhân vật thủ sẵn một em "dế yêu".

1. Forrest Gump (Cuộc Đời Forrest Gump, 1994)

7 phim kinh điển sau đây sẽ kết thúc trong 2 phút nếu nhân vật chính được dùng điện thoại di động! - Ảnh 1.

"Sao cơ, cậu đâu cần phải đi xe buýt… Đường Henry chỉ cách đây có 5 hoặc 6 dãy nhà…" Một người phụ nữ nói với Forrest Gump (Tom Hanks) như vậy sau khi nghe anh nói rằng mình sẽ phải đi một đoạn đường rất xa để đến được chỗ của Jenny (Robin Wright). Sau khi nghe người phụ nữ nói vậy, anh chàng đã ngay lập tức rời khỏi băng ghế và lao thật nhanh đến chỗ người mình yêu.

Nếu câu chuyện diễn ra vào thời đại ngày nay, thì Forrest có lẽ đã chẳng gặp nhiều phiền phức như thế. Anh chàng chỉ cần lên Google Bản đồ và tìm địa chỉ và sẽ thấy rằng chỗ đó ở ngay gần mình. Ngoài ra, nếu có điện thoại thông minh thì cảnh ở đài tưởng niệm Lincoln cũng sẽ bớt vui hơn, vì chỉ cần gọi điện là người ta sẽ biết vị trí của nhau ngay mà, thế thì còn gì là định mệnh nữa chứ?

7 phim kinh điển sau đây sẽ kết thúc trong 2 phút nếu nhân vật chính được dùng điện thoại di động! - Ảnh 2.

2. 12 Monkeys (Mười Hai Con Khỉ, 1995)

7 phim kinh điển sau đây sẽ kết thúc trong 2 phút nếu nhân vật chính được dùng điện thoại di động! - Ảnh 3.

Rõ ràng, nếu James Cole (Bruce Willis) có thể gọi đám nhà khoa học từ thời đại của mình bằng điện thoại thông minh, thì anh chàng này có lẽ đã không phải vào nhà thương điên lâu lắc đến vậy. Ngoài ra, nếu thời ấy mà có mạng xã hội, thì James cũng đã tìm thấy tổ chức 12 Monkeys từ lâu.

12 Monkeys ban đầu được cho là một tổ chức khủng bố. Tuy nhiên sau đó, ta phát hiện ra rằng đây chỉ là những người hoạt động vì quyền động vật. Và nếu là một tổ chức phục vụ cho mục đích tốt, thì dám cá rằng tổ chức này chắc chắn sẽ một trang fanpage hẳn hoi để tuyên truyền hoạt động của mình. Cole có thể chỉ cần tìm kiếm hashtag #12monkeys để tìm ra đám này, chứ không cần phải đi tìm kiếm những dấu hiệu xa xôi như thế.

3. Psycho (Tâm Thần Hoảng Loạn, 1960)

7 phim kinh điển sau đây sẽ kết thúc trong 2 phút nếu nhân vật chính được dùng điện thoại di động! - Ảnh 4.

Nếu ai đó cần phải sử dụng ứng dụng TripAdvisor, thì đó chắc chắn nên là Marion Crane (Janet Leigh) trong Psycho. Vì tiền trên xe bị mất cắp, cô đã quyết định ở lại Bates Motel thay vì mạo hiểm ngủ trong xe.

Cảnh phim sau đó chính là một trong những thước phim huyền thoại của Hollywood - giết người dưới vòi hoa sen. Nếu Marion Crane có điện thoại thông minh, hẳn cô ấy phải bỏ qua ngay Bates Motel, sau khi nhìn số điểm "thấp kinh dị" gây ra bởi người chủ đáng sợ của nó. Tuy nhiên, ai mà biết được? Có thể ngày nay, mọi thứ còn đáng sợ hơn thì sao?

4. Coming to America (Tìm Vợ Phương Xa, 1988)

7 phim kinh điển sau đây sẽ kết thúc trong 2 phút nếu nhân vật chính được dùng điện thoại di động! - Ảnh 5.

Đâu phải chỉ mới đây, nước Mỹ đã có trend "chủ tịch giả làm dân thường" từ mãi năm 1988 với bộ phim hài nổi tiếng của Eddie Murphy, Coming to America. Bộ phim xoay quanh một hoàng tử châu Phi tên Akeem giả vờ là một thường dân ở thành phố New York.

Có một cảnh khá hài hước trong phim đó là khi Akeem xếp hàng chờ đi vào phòng vệ sinh sau khi xem trận đấu bóng rổ thì một thần dân trung thành đã nhận ra và bắt đầu quỳ lạy anh. Nếu cảnh phim đó ở thời đại ngày nay, thì "chắc kèo" là Akeem sẽ bị lộ vì sẽ có những bức ảnh tràn lan trên mạng xã hội. Người ta sẽ tìm ra thân thế thật của anh chỉ trong nháy mắt!

5. Sixteen Candles (Mười sáu ngọn nến, 1984)

7 phim kinh điển sau đây sẽ kết thúc trong 2 phút nếu nhân vật chính được dùng điện thoại di động! - Ảnh 6.

Sixteen Candles, bộ phim tình cảm tuổi teen hay nhất mọi thời đại, có lẽ không thể ngọt ngào đến thế nếu như nó diễn ra ở thời đại mạng xã hội. Bởi tất cả những tương tác trực tiếp giữa hai nhân vật chính, nếu ở thời đại ngày nay, sẽ diễn ra dưới hình thức online.

Cảnh mở đầu của Sixteen Candles là một ngày mà mọi người thức dậy và chẳng ai nhớ đó là sinh nhật của Samantha (Molly Ringwald). Toàn bộ những chuyện xảy ra sau đó là sự đau khổ và cuối cùng tìm được sự an ủi của cô nàng. Nếu như mọi việc diễn ra vào thời đại ngày nay, Facebook thông báo về sinh nhật Sam ngay từ 12 giờ đêm hôm trước, sau đó là những tin nhắn chúc mừng tràn ngập newfeed. Thế thì còn gì để mà quên với nhớ?

6. Roman Holiday (Kì Nghỉ Lãng Mạn, 1953)

7 phim kinh điển sau đây sẽ kết thúc trong 2 phút nếu nhân vật chính được dùng điện thoại di động! - Ảnh 7.

Roman Holiday là một trong những bộ phim lãng mạn hay nhất mọi thời đại, xoay quanh công chúa Anne (Audrey Hepburn). Cô nàng đã trốn khỏi đất nước và đến Rome dạo chơi trong vài ngày cùng với một phóng viên có tên Joe Bradley (Gregory Peck). Đồng hành cùng chuyến đi của họ là người bạn nhiếp ảnh gia, do Eddie Albert thủ vai.

Ban đầu, hai chàng phóng viên muốn làm vụ công chúa chạy trốn thành một cú nổ lớn, nhưng đột nhiên, Joe phải lòng cô và giữ bí mật an toàn. Tuy nhiên, trong thời đại hiện nay, khi mỗi người đều là một nhà báo nghiệp dư lăm lăm trên tay chiếc điện thoại tích hợp tính năng chụp ảnh, thì bí mật nào có thể giấu được? Một cô công chúa nổi tiếng lang thang dạo chơi với người tình bí mật á? Còn lâu đi!

7. You’ve Got Mail (Bạn Có Thư, 1998)

7 phim kinh điển sau đây sẽ kết thúc trong 2 phút nếu nhân vật chính được dùng điện thoại di động! - Ảnh 8.

You’ve Got Mail được cho là bản cập nhật thời đại internet của bộ phim The Shop Around the Corner ra mắt năm 1940. Tuy nhiên đây vẫn là thời kì đầu của công nghệ, và mạng xã hội vẫn còn khá thô sơ. Trong phim, Joe Fox (Tom Hanks) và Kathleen Kelly (Meg Ryan) gặp nhau trong một phòng chat AOL và bắt đầu có cảm tình với nhau.

Điều họ không biết là trong đời thực thì cả hai làm việc tại các nhà sách đối thủ. Điều này gần như không thể vì trong thời đại hiện nay, chúng ta cập nhật tiểu sử trên mạng xã hội khá đều đủ. Thêm nữa là hàng tá những bức ảnh, bạn chung hay thậm chí là check-in trong văn phòng. Nếu ai đó có một tài khoản trống trơn? Quá thiếu an toàn, nên là bái bai luôn nhé!