7 đứa trẻ nghỉ học, sống nheo nhóc bên bà ngoại già cùng người mẹ điên sẽ có nhà mới và được đến trường

Văn Tiên, Theo Helino 15:25 06/04/2018

Kể từ lúc bố bỏ đi theo vợ nhỏ, những đứa trẻ chỉ biết quanh quẩn ở nhà bên người mẹ khờ cùng bà ngoại già bệnh tật mà không được đến trường. Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, hơn 60 triệu đã được gửi đến gia đình các em.

Ngày 6-4, sau hai ngày bài viết: "Bố bỏ đi theo vợ nhỏ, 7 đứa trẻ không được đi học sống nheo nhóc bên người mẹ điên và bà ngoại già bệnh tật" được đăng tải đã có rất nhiều bạn đọc quyên góp giúp đỡ cho gia đình bà Thạch Thị Nhanh (ngụ ấp La Bang, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh).

7 đứa trẻ nghỉ học, sống nheo nhóc bên bà ngoại già cùng người mẹ điên sẽ có nhà mới và được đến trường - Ảnh 1.

Dù đã đến tuổi đi học nhưng những đứa trẻ này phải ở nhà vì gia đình rất khó khăn.

7 đứa trẻ nghỉ học, sống nheo nhóc bên bà ngoại già cùng người mẹ điên sẽ có nhà mới và được đến trường - Ảnh 2.

Bà Nhanh vui mừng cho biết đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, ủng hộ của quý mạnh thường quân.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nhanh cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, số tiền trong tài khoản bà nhận được đã hơn 40 triệu đồng, phía chính quyền xã cũng tiếp tục hỗ trợ 25 triệu đồng để gia đình bà cất nhà cùng với quà bánh, nhu yếu phẩm từ mạnh thường quân giúp đỡ.

"Mấy ngày nay nhiều người tìm đến nhà tôi lắm. Chưa bao giờ tôi nhận được gạo, mì, dầu ăn và tiền nhiều đến như vậy. Tôi không biết đọc chữ, nhưng nhờ mấy anh chị bảo mọi người ủng hộ cho gia đình tôi được hơn 60 triệu rồi, sẽ giúp tôi cất lại nhà để trời mưa ở được. Mấy đứa cháu ngoại cũng sẽ không còn bị đói bụng, lại được đi học cái chữ nữa", bà Nhanh xúc động nói.

Ngồi kế bên bà Nhanh, chị Ông Thị Tím (28 tuổi) cười nói: "Có gạo, có mì, em khỏi đi xin ăn nữa rồi". Kể từ lúc chồng bỏ đi theo vợ nhỏ, bệnh tình của chị Tím ngày một nặng hơn khi suốt ngày chỉ biết ú ớ cười đùa, khi nào có việc mới đi làm mướn cho người ta.

7 đứa trẻ nghỉ học, sống nheo nhóc bên bà ngoại già cùng người mẹ điên sẽ có nhà mới và được đến trường - Ảnh 3.

Dù đã 28, 30 tuổi nhưng hai người con gái của bà Nhanh khờ khạo, lúc tỉnh, lúc điên.

7 đứa trẻ nghỉ học, sống nheo nhóc bên bà ngoại già cùng người mẹ điên sẽ có nhà mới và được đến trường - Ảnh 4.

Bé Tuyền (ngoài cùng) rất muốn được đi học nhưng gia đình không có tiền.

Chia sẻ với chúng tôi, phía chính quyền địa phương cho biết, gia đình bà Nhanh là một trong những hộ đặc biệt khó khăn, nhà thì đông con cháu nhưng lại không có nghề nghiệp ổn định. Ngay sau khi nhận được sự hỗ trợ từ phía mạnh thường quân, phía xã cũng hỗ trợ 25 triệu đồng để cất lại nhà cho gia đình bà Nhanh, đồng thời cho 5 đứa trẻ đã đến độ tuổi đi học được đến trường.

"Trước kia chính quyền cũng nhiều lần vận động, đưa các bé đi học nhưng gia đình không chịu vì khó khăn quá. Cũng nhờ có sự quan tâm của mọi người, các bé sẽ được đi học vào thời gian tới để biết được mặt chữ", một cán bộ địa phương chia sẻ.

Nghe sắp tới được đi học, 7 đứa trẻ quấn lấy nhau chạy khắp sân nhà, vui mừng vì từ nay sẽ không còn cảnh cơm ba bữa làm một nữa mà sẽ được ăn no hơn, cũng cắp sách đến trường như những đứa trẻ khác.

7 đứa trẻ nghỉ học, sống nheo nhóc bên bà ngoại già cùng người mẹ điên sẽ có nhà mới và được đến trường - Ảnh 5.

Chị Ông Thị Tím (28 tuổi) chỉ biết cười nói suốt ngày, không có nghề nghiệp gì cả.

7 đứa trẻ nghỉ học, sống nheo nhóc bên bà ngoại già cùng người mẹ điên sẽ có nhà mới và được đến trường - Ảnh 6.

Trong khi đó chị Ông Thị Thư lại sinh tận 5 đứa con, tụi nhỏ nheo nhóc sống bên mẹ khờ.

Là anh cả trong nhà, em Ông Văn Phúc (9 tuổi) vui vẻ nói: "Con sắp được đi học rồi, con sẽ dắt các em đi học cùng, rồi về sẽ học bài, sau này lớn lên đi làm công ty nuôi mẹ và bà ngoại".

Như trước đó chúng tôi đã thông tin về hoàn cảnh gia đình bà Thạch Thị Nhanh (dân tộc Khơ-me). Vì cuộc sống nghèo khổ, chồng mất sớm, hai đứa con gái "có lớn mà không có khôn", lại sinh tận 7 đứa con nên từ nhiều năm nay, chưa lúc nào gia đình bà Nhanh đủ ăn đủ mặc.

Phần thì già yếu, 7 đứa trẻ nheo nhóc lớn lên mỗi ngày, bà Nhanh chỉ biết đi làm cỏ mướn lúc có lúc không cho người dân quanh xóm với thu nhập hơn 100.000 đồng/ngày. Nhiều lúc đói bụng, nhà hết gạo, cả gia đình bà Nhanh lại kéo đi lòng vòng quanh xóm để xin cơm ăn.

Dù đã đến tuổi đi học, nhưng 5/7 đứa cháu nhà bà Nhanh vẫn chưa được cắp sách đến trường. Nhìn cảnh lũ trẻ nhem nhuốc, quần áo rách rưới, bà Nhanh chỉ biết ôm các cháu vào lòng mà khóc vì chẳng thể nghĩ ra một cách nào khác. Riêng 2 người con gái của bà là Ông Thị Thư (30 tuổi) và Ông Thị Tím (28 tuổi) thì khờ khạo, cũng không thể phụ giúp nhiều cho gia đình.

7 đứa trẻ nghỉ học, sống nheo nhóc bên bà ngoại già cùng người mẹ điên sẽ có nhà mới và được đến trường - Ảnh 7.

Những đứa trẻ cứ hồn nhiên lớn lên trong cảnh nghèo đói.

7 đứa trẻ nghỉ học, sống nheo nhóc bên bà ngoại già cùng người mẹ điên sẽ có nhà mới và được đến trường - Ảnh 8.

Và lấm lem bùn đất...

Bất lực nhìn con, nhìn cháu sống lay lắt qua ngày trong nỗi ám ảnh nghèo đói, bà Nhanh chỉ ao ước một lần cả gia đình không phải chạy vạy cho từng bữa ăn. Thấy được hoàn cảnh gia đình bà Nhanh khó khăn, sau khi chúng tôi đăng tải bài viết, đã có hàng trăm người gọi điện và tìm đến giúp đỡ gia đình bà với số tiền hơn 60 triệu đồng. Với số tiền này, chúng tôi sẽ kết hợp với gia đình bà Nhanh, chính quyền địa phương và quý mạnh thường quân để cất lại căn nhà dột nát và cho những đứa trẻ được đến trường.

Dưới đây là một số hình ảnh về hoàn cảnh gia đình bà Thạch Thị Nhanh mà chúng tôi ghi nhận được.

7 đứa trẻ nghỉ học, sống nheo nhóc bên bà ngoại già cùng người mẹ điên sẽ có nhà mới và được đến trường - Ảnh 9.

Bé Tuyền (4 tuổi) là một trong những đứa con của chị Thư.

7 đứa trẻ nghỉ học, sống nheo nhóc bên bà ngoại già cùng người mẹ điên sẽ có nhà mới và được đến trường - Ảnh 10.

Bà Nhanh vừa phải phụ trông cháu, vừa đi mần cỏ mướn cho người ta.

7 đứa trẻ nghỉ học, sống nheo nhóc bên bà ngoại già cùng người mẹ điên sẽ có nhà mới và được đến trường - Ảnh 11.

Bé Thúy (hơn 1 tuổi) hiện là thành viên nhỏ nhất trong nhà.

7 đứa trẻ nghỉ học, sống nheo nhóc bên bà ngoại già cùng người mẹ điên sẽ có nhà mới và được đến trường - Ảnh 12.

Hai chị em tranh nhau quả bắp ăn thừa.

7 đứa trẻ nghỉ học, sống nheo nhóc bên bà ngoại già cùng người mẹ điên sẽ có nhà mới và được đến trường - Ảnh 13.

Khuôn mặt ngơ ngác của những đứa trẻ nơi vùng quê nghèo.

7 đứa trẻ nghỉ học, sống nheo nhóc bên bà ngoại già cùng người mẹ điên sẽ có nhà mới và được đến trường - Ảnh 14.

Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, rồi đây một cuộc sống mới, phép màu kỳ diệu sẽ đến với gia đình bà Thạch Thị Nhanh.