6 siêu anh hùng chứng tỏ DC cũng "lầy" không kém gì Marvel

CÀ CHUA, Theo Helino 08:00 08/04/2019

Những ai luôn quan niệm DC phải đen tối và sâu sắc thì chắc chắn sẽ thay đổi suy nghĩ sau khi xem "Shazam" và nghía qua loạt nhân vật sau của hãng.

"Marvel tươi sáng, DC đen tối" - Câu nói này gần như đã trở thành "luật bất thành văn" trong cách nhìn của người hâm mộ. DC ghi dấu trong lòng khán giả với bối cảnh đêm tối, màu phim u ám, nhạc nền nặng nề, và những ý nghĩa nhân văn sâu sắc về con người. Nhưng Aquaman (2018) và Shazam! (Siêu Anh Hùng Shazam) đã mở ra hướng đi tươi sáng và hài hước cho các siêu anh hùng mới của hãng.

1. The Flash

6 siêu anh hùng chứng tỏ DC cũng lầy không kém gì Marvel - Ảnh 1.

The Flash trong truyện tranh không thường gắn liền với hình ảnh hài hước, nhưng rõ ràng Warner Bros. đang muốn xây dựng hình ảnh "thiếu niên vui vẻ" cho nhân vật này. Trong Justice League (2017), Barry Allen (Ezra Miller) là người thích đùa và thường là nhân vật "cứu cánh" không khí cho bộ phim.

Thực tế, hình tượng anh chàng có phong cách nhút nhát, thiếu kỹ năng xã hội của Spider-Man do Tom Holland thủ vai. Đáng tiếc là Ezra Miller lại không thích hình mẫu hài hước và đang góp sức viết một kịch bản đậm chất đen tối để giữ lại vai diễn. Tuy nhiên, thành công của Shazam khiến Warner Bros. khó mà ủng hộ kế hoạch này.

2. Teen Titans

6 siêu anh hùng chứng tỏ DC cũng lầy không kém gì Marvel - Ảnh 2.

Dù loạt phim truyền hình Titans mới ra gần đây được xây dựng theo hướng đen tối, căng thẳng, bản chất của Teen Titans luôn là sự vui vẻ. Nếu ai đã từng xem những loạt phim hoạt hình về dàn "siêu anh hùng nhí" này như Teen Titans, Teen Titans Go! trên kênh Cartoon Network đều sẽ nhận ra sự "nhí nhố" đặc trưng của nhóm.

Dẫn đầu bởi Robin, trợ thủ đắc lực của Batman, cùng với một loạt các nhân vật như Beast Boy, Starfire, Raven, Cyborg, Superboy, Blue Beetle, nếu được xây dựng theo định hướng tươi sáng, "lầy lội" không kém Shazam. Nếu một ngày muốn đưa nhóm lên màn ảnh rộng, phong cách hài hước là sự chọn lựa tuyệt vời.

3. Constantine

6 siêu anh hùng chứng tỏ DC cũng lầy không kém gì Marvel - Ảnh 3.

Ai nói quỷ dữ thì không thể hài hước? Shazam chính là một ví dụ điển hình đấy thôi. Trong Constantine (2005) hay loạt phim truyền hình cùng tên, John Constantine vẫn giữ được bản tính "siêu bựa" đặc trưng kết hợp cùng tông màu u ám và đen tối. Là một phản anh hùng với sức mạnh ma thuật khủng khiếp, thứ khiến nhân vật trở nên thú vị lại chính là bản tính "bựa" và "bịp bợm" khó ai bằng. Những câu thoại hay hành động mang tính châm biếm và bất cần khi đối diện với ác quỷ của anh chàng hẳn sẽ giúp Warner Bros. tạo ra một quả bom phòng vé.

4. Supergirl

6 siêu anh hùng chứng tỏ DC cũng lầy không kém gì Marvel - Ảnh 4.

DC hiện đang ấp ủ kế hoạch đưa Supergirl lên màn ảnh rộng để sát cánh và dần thay thế vai trò của Superman. Và cô chị họ tuổi teen này là sự lựa chọn tuyệt vời để thay đổi màu sắc siêu anh hùng mở màn DCEU. Rời khỏi Krypton cùng lúc với cậu em trai Kal-El nhưng Kara lại lạc vào lỗ hổng thời gian và đến trái đất trễ nhiều năm.

Lúc này, Kal-El đã trở thành Superman cùng nhân dạng con người là nhà báo Clark Kent. Trong khi đó, Kara vẫn là một thiếu nữ lạ lẫm với mọi thứ trên hành tinh mới. Quá trình học cách điều khiển siêu năng lực, đối phó với tội phạm trên trái đất cùng tính cách "ẩm ương" tuổi mới lớn của cô nàng là nguồn khai thác tiếng cười không bao giờ cạn của DC.

5. Booster Gold

6 siêu anh hùng chứng tỏ DC cũng lầy không kém gì Marvel - Ảnh 5.

Booster Gold là một trong các siêu anh hùng có nguồn gốc đặc biệt bậc nhất DC. Vốn là một cầu thủ bóng bầu dục trong thế kỉ 25, Michael Carter thân bại danh liệt chỉ vì bán độ. Anh chàng quyết định du hành thời gian về thế kỉ 25 để làm siêu anh hùng với biệt danh Booster Gold. Tuy nhiên, mục tiêu của Michael không phải là chiến đấu vì công lí mà chỉ để... nổi tiếng.

"Bựa nhân" này còn biết "kiếm chác" bằng cách in logo quảng cáo của các tập đoàn lên bộ trang phục siêu anh hùng của mình. Có tin đồn DC đang lên kế hoạch đưa Booster Gold và anh bạn thân Blue Beetle lên màn ảnh rộng. Nếu thật thì khán giả hẳn sẽ được dịp ôm bụng cười không khác gì Shazam.

6. Krypto

6 siêu anh hùng chứng tỏ DC cũng lầy không kém gì Marvel - Ảnh 6.

Đây cũng là một nhân vật tiềm năng nếu DC muốn mở rộng vũ trụ hơn nữa sau khi đã khai thác hết những thương hiệu siêu anh hùng gạo cội. Được giới thiệu lần đầu tiên trong thời kì Golden Age (Kỷ Nguyên Vàng) của Superman, "siêu khuyển" Krypto là nhân vật chính của loạt truyện kéo dài suốt tới Silver Age (Kỷ Nguyên Bạc).

Điểm "khó đỡ" ở đây chính là Krypto vốn là chú chó được Kara Jor-El nuôi từ nhỏ tại hành tinh Krypton. "Anh chàng" sở hữu siêu năng lực và siêu trí tuệ cũng nhờ vào mặt trời non trẻ của trái đất và được Superman chọn làm phụ tá. Câu chuyện đáng yêu và hài hước về Superman từ góc nhìn của một chú chó có tiềm năng khai thác được trong tương lai, còn bao lâu thì chưa biết...

Shazam! hiện đang công chiếu trên toàn quốc.