6 phim Việt thảm họa từ cái tên mà nếu vẫn bất chấp đi xem sẽ phải hối hận

Phúc Du, Theo Trí Thức Trẻ 11:14 23/10/2017

Phim thảm họa thì không lạ lùng gì nữa với khán giả Việt. Nhưng có những phim đã được dự báo là thảm họa từ chính tên phim.

Phim thảm họa luôn là một nỗi niềm đau đáu của những người yêu phim. Nhất là với thị trường điện ảnh Việt, phim thảm họa như những con sâu làm rầu nồi canh vốn đã không được ngon lành cho lắm. Nhưng ngoài những bộ phim phải đi xem mới biết là thảm họa thì lại có những phim dường như được dự báo trước từ cái tên phim mà nếu bạn trót dại nghĩ rằng "chắc phim không dở" thì chắc chắn sẽ hối hận.

1. Biết chết liền

6 phim Việt thảm họa từ cái tên mà nếu vẫn bất chấp đi xem sẽ phải hối hận - Ảnh 1.

Bộ phim kinh dị này của đạo diễn Lê Bảo Trung thực sự kinh dị (theo nghĩa bóng) và trúc trắc về độ cảm nhận đúng như tên phim. Thật ra nói phim "hack" não, đòi hỏi chiêm nghiệm và suy nghĩ thì lại hơi tội lỗi cho những bộ phim khác. Cảm giác sau khi xem Biết chết liền là không hiểu sao người ta lại có thể thực hiện bộ phim như vậy.

Chuyện phim thực ra rất đơn giản, kể về cô tiểu thư nhà giàu (Angela Phương Trinh) trở về khu resort của gia đình để thăm bạn thân và bạn trai. Tại đây, nhóm bạn 4 người gặp những chuyện kì lạ, kinh dị nhưng thực chất là để lên án những kẻ kiếm tiền từ mạng sống người khác cũng như những vấn đề cảnh báo về môi trường.

6 phim Việt thảm họa từ cái tên mà nếu vẫn bất chấp đi xem sẽ phải hối hận - Ảnh 2.

Angela Phương Trinh và Lilly Luta

Thế nhưng cách diễn đạt quá vụng về, thậm chí có phần... kinh khủng giống như bắt khán giả ngồi chịu trận bởi kinh dị không ra kinh dị, hài cũng chẳng hài mà những cảnh sexy thì lại quá thô thiển, không cần thiết. Nếu hỏi vì sao Lê Bảo Trung lại làm ra bộ phim thì có lẽ anh cũng sẽ trả lời... biết chết liền!

2. Nàng men chàng bóng

6 phim Việt thảm họa từ cái tên mà nếu vẫn bất chấp đi xem sẽ phải hối hận - Ảnh 3.

Bộ phim này thực sự trêu ngươi cộng đồng LGBT khi mà thời điểm năm 2012 người ta vẫn còn đang phải cật lực đấu tranh cho những người đồng tính, chuyển giới. Nếu Hot boy nổi loạn của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng năm trước đó vừa gây được tiếng vang, góp phần thay đổi nhận thức của số đông về người đồng tính thì Nàng men chàng bóng thực sự là một cú tát đau điếng.

Đúng như cái tên nghe đã thấy chướng tai, phim là hành trình xốn mắt của Út Chót (Đinh Ngọc Diệp) - một cô gái tính tình đàn ông và Ẽo Ọt (Ngô Kiến Huy) - chàng trai "bóng lộ" trên bước đường "đánh thức giới tính thật" của bản thân. Tất nhiên, cuối phim cả hai sẽ trở thành "trai thẳng, gái thẳng" và ở bên nhau, một cái kết mà từ đầu người ta đã đoan đoán được nhưng chả dám nghĩ nó sẽ thành sự thật.

Thế nhưng nó đã thành sự thật đấy! Và đạo diễn Võ Tấn Bình - người từng gây ấn tượng với phim truyền hình Hương phù sa - chính là đạo diễn của bộ phim gây "thổ huyết" tập thể này.

3. Em hiền như ma sơ

6 phim Việt thảm họa từ cái tên mà nếu vẫn bất chấp đi xem sẽ phải hối hận - Ảnh 4.

Nói rằng cái tên Em hiền như ma sơ là thảm họa thì hơi tội ca khúc Em hiền như ma seour của ca sĩ Duy Quang. Thế nhưng từ khi bộ phim bắt đầu công bố dự án, người ta đã bắt đầu có cảm giác bất an. Rốt cuộc, nó thật sự là một thảm họa.

Phim được quảng cáo là phim hành động với đầu tư kĩ xảo, máy móc, trực thăng các kiểu nhưng xem chẳng có thứ gì ra hồn. Thứ duy nhất coi được trong phim có lẽ là mảng hài hước do Trấn Thành và Siu Black đảm nhận, nhưng cũng chỉ ở mức tàm tạm. Còn nữ chính Anh Thư thì thực sự gây nên sự khó hiểu cho khán giả với lần tái xuất đó của cô.

6 phim Việt thảm họa từ cái tên mà nếu vẫn bất chấp đi xem sẽ phải hối hận - Ảnh 5.

Còn đâu cô Thủy của Những cô gái chân dài và cô Hằng của Tuyết nhiệt đới khi mà cô ma sơ trong phim trở thành một bình hoa di động thực sự. Khó chịu hơn khi Anh Thư còn khóc lóc trước báo giới và tự thắc mắc sao mình lại đóng bộ phim này...!?

Và đây cũng là bộ phim đầu tiên cũng như cuối cùng của đạo diễn Việt kiều Hoàng Thiên Trụ tại Việt Nam, có lẽ anh không dám thực hiện phim thứ 2 nữa.

4. Hello Cô Ba

6 phim Việt thảm họa từ cái tên mà nếu vẫn bất chấp đi xem sẽ phải hối hận - Ảnh 6.

Nếu như Cô Ba Sài Gòn đang được khán giả trông đợi, còn vừa có buổi công chiếu thành công tại Hàn Quốc thì cách đây vài năm, Hello Cô Ba tiên phong mở màn cho trào lưu phim hài nhảm từng cực thịnh một thời của Việt Nam với doanh thu khủng nhưng chất lượng cũng khủng... khiếp không kém.

Không cần nói nhiều về nội dung, bạn chỉ cần nghe tên phim, nhìn poster và xem thử trailer là sẽ hình dung được tổng thể bộ phim. Nó giống như một chuỗi chắp vá những tiểu phẩm hài hước linh tinh được quay dựng kiểu kịch truyền hình với vai diễn trung tâm là Hoài Linh.

6 phim Việt thảm họa từ cái tên mà nếu vẫn bất chấp đi xem sẽ phải hối hận - Ảnh 7.

Poster phim cũng thuộc hàng... "cực phẩm"

Tuy rằng bộ phim đạt được doanh thu lớn vào thời bấy giờ, khiến ai cũng ngạc nhiên (cả tích cực lẫn tiêu cực) nhưng có lẽ là do khán giả ở tỉnh thấy thích thú khi họ ra rạp mà vẫn được xem mấy tiểu phẩm hài trên màn hình to và chất lượng âm thanh quốc tế. Chứ nếu xét về tính điện ảnh, về tổng thể của một bộ phim thì thực sự Hello Cô Ba còn kém chắc khoảng 100 năm "tu luyện".

Và cũng là một thực trạng đáng ngao ngán khi mà từ sau phim này, một loạt phim hài nhảm "bào mòn" các danh hài (mà chủ yếu thời điểm đó là danh hài Hoài Linh) ra đời như những màn tra tấn liên hoàn với khán giả yêu điện ảnh.

5. Vệ sĩ, tiểu thư và chàng khờ

6 phim Việt thảm họa từ cái tên mà nếu vẫn bất chấp đi xem sẽ phải hối hận - Ảnh 8.

Đây là bộ phim duy nhất của Việt Nam có những cảnh quay hoành tráng ở vịnh Hạ Long bởi không dễ gì xin được giấy phép ở đây. Thế nhưng ngoài thế mạnh rất đáng ngưỡng mộ này thì chất lượng bộ phim gần như bằng... 0.

6 phim Việt thảm họa từ cái tên mà nếu vẫn bất chấp đi xem sẽ phải hối hận - Ảnh 9.

Angela Phương Trinh lại tiếp tục trở thành nữ chính của một bộ phim điện ảnh thuộc hàng thảm họa dù diễn xuất của cô luôn được đánh giá là có màu sắc. Câu chuyện tìm kiếm tự do, thoát khỏi sự kiểm soát của những vệ sĩ luôn vây xung quanh mình của ca sĩ Họa Mi (Angela Phương Trinh) trở thành chuỗi những tình tiết ngô nghê, ngớ ngẩn và đáng xấu hổ.

Có lẽ đây cũng là sản phẩm mà diễn viên Việt Anh (Người phán xử) sẽ muốn chôn vùi vào dĩ vãng khi anh chính là đạo diễn của bộ phim này. Đúng như tựa phim, bộ phim cũng là một tổ hợp những thứ nghe có vẻ rất "mảng miếng" nhưng khi trộn lại cùng nhau thì không ra hồn phách gì.

6. Hy sinh đời trai

6 phim Việt thảm họa từ cái tên mà nếu vẫn bất chấp đi xem sẽ phải hối hận - Ảnh 10.

Đưa bộ phim này vào danh sách thực ra cũng hơi quá đáng với đạo diễn Lưu Huỳnh, bởi thực tế chất lượng bộ phim lẫn tên phim đều hơn những phim kể trên. Nhưng, vì nó được cộp mác Lưu Huỳnh, vị đạo diễn từng gây tiếng vang với Áo lụa Hà Đông, Huyền thoại bất từ, Lấy chồng người ta.

Chuyện phim thực chất rất dễ thương, có ý tứ khi kể về hành trình lang thang vô định của chàng quý tử miệt vườn mê đờn ca tài tử. Yếu tố nhạc bolero, dân ca, cải lương trong phim cũng là một điểm cộng khi được khai thác khá tốt. Đành là thế, phim vẫn không được cứu nổi bởi kịch bản vụng về, lạc lõng giữa mớ lời thoại tỏ vẻ nguy hiểm nhưng thực tế lại sáo rỗng cùng những tình tiết chắp vá vô thưởng vô phạt, không có đường dây câu chuyện rõ ràng.

6 phim Việt thảm họa từ cái tên mà nếu vẫn bất chấp đi xem sẽ phải hối hận - Ảnh 11.

Chưa kể bộ phim còn từng khiến dư luận phẫn nộ khi dùng hình ảnh Hồ Ngọc Hà để quảng bá dù cô chỉ đóng một vai rất nhỏ. Nói một cách công bằng thì Hy sinh đời trai không hẳn là phim thảm họa nhưng mà có lẽ nó cũng bị tên phim "vận" vào bộ phim. Như kiểu Lưu Huỳnh phải hy sinh đi một ít danh tiếng và năng lực của đời mình để làm ra bộ phim này vậy.